hpruby5137
Mr & Ms Pac-Man
Squill : Mình nghĩ ra kế này rất hay ...
Nói rồi , anh chàng kéo mọi người chạy vào con hẻm gần đó .
Seiloire : Kế hoạch gì vậy ?
Squill : Xử 3 gã kia và ...
Zepita : Cải trang ư ?
Squill : Chính xác !
Garey : Cách này được đấy . Nhưng chẳng may tên bảo vệ nhận ra chúng ta thì sao ? Hắn vừa nói chuyện với 3 gã đó xong .
Squill : Ko sao đâu . Sau khi cải trang , ta cứ đi thẳng vào , ko nói chuyện với hắn là được rồi . Vả lại chúng ta sẽ đeo kính đen , chúng sẽ khó nhận mặt hơn . Chỉ cần chúng ta có thẻ ID của chúng là được .
Zepita : Mình hoàn toàn tán thành ý kiến của Squill .
Seiloire : Cứ cho là vậy đi , vậy bây giờ chẳng lẽ nhảy ra giữa đường choảng chúng ?
Garey : Phải dụ chúng vào góc nào mới được .
Zepita : Để mình ! Các cậu cứ chuẩn bị đi ! Mình sẽ dụ chúng .
Garey : Liệu có làm nổi ko đấy ?
Zepita : Này !
Mesit ( Nãy giờ vừa nghe mọi người bàn bạc vừa nhìn ra ngoài quan sát 3 gã nhân viên ) chạy vào .
Mesit : Mọi người làm gì thì mau lên đi kẻo mất dấu bọn chúng đấy .
Zepita : Tất cả hãy tin ở mình .
Garey : Khoan .
Ko để Garey kịp ngăn cản , Zepita đã chạy ra ngoài , đuổi theo sau 3 gã nhân viên . Rất nhanh , Zepita xông thẳng vào 3 gã và vọt lên trên .
Một gã hét lên : Này , thằng kia ! Mắt mù hả ?? Đi đứng kiểu gì vậy ?
Sau khi cách 3 gã 1 khoảng cách an toàn , Zepita mới quay lại tay giơ lên ... túi tiền của một gã , vừa lắc đi lắc lại vừa cười trêu chọc bọn chúng .
Gã mất tiền kêu lên : Ôi ko , túi tiền cuả tui ! Trả lại đây , đồ ăn trộm !
Lập tức , Zepita quay người bỏ chạy thật nhanh. Tất nhiên cả 3 gã đều đuổi theo . Chạy được 1 đoạn , Zepita rẽ vào 1 con phố nhỏ gần đó và 3 gã nhân viên cũng chạy vào . Đến đây chúng sẽ đụng cả nhóm , và 1 trận đấu sẽ diễn ra . Nhưng bọn chúng rất yếu nên chỉ sau vài lượt là bạn có thể cho chúng " đo đất " ngay .
Zepita : Hề hề ... thấy mình giỏi ko ?
Garey : Cũng tạm được thôi !
Mesit : Vậy là bước một đã xong . Bây giờ ai sẽ là người đột nhập vào ngôi biệt thự đó ?
Zepita : Đơn giản thôi , Squill là " thủ lĩnh " mình là người thứ hai , thứ ba là ...
Garey : MÌnh chắc chắn phải đi .
Mesit : MÌnh cũng muốn đi .
Garey : Nếu vậy thì mình và Mesit sẽ đi cùng Squill , Zepita ở lại cùng Sei...
Zepita : Cái gì vậy ? Sao lại thế ? Mình phản đối !
Garey : Mình chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi 1 chút thôi ....
Zepita : Mình ko phải là trẻ con !!! Mình sẽ đi !
Garey : Ko nói nhiều ...
Zepita : Còn lâu .
Seiloire ( Vừa cúi xuống vừa lột trang phục của 1 trong 3 gã đang ngất xỉu ) : Đây là 3 nhân viên nam !
Câu nói của anh chàng làm mọi người ngừng tranh luận .
Zepita : Đúng rồi , 2 cậu là nữ ...
Garey , Mesit : Nhưng ...
Squill : Thôi nào , Garey , Mesit . Hai cậu chịu khó chờ tụi mình ngoài này vậy . Cứ để nhiệm vụ này cho mình , Zepita và Seiloire .
Nói rồi , anh chàng kéo mọi người chạy vào con hẻm gần đó .
Seiloire : Kế hoạch gì vậy ?
Squill : Xử 3 gã kia và ...
Zepita : Cải trang ư ?
Squill : Chính xác !
Garey : Cách này được đấy . Nhưng chẳng may tên bảo vệ nhận ra chúng ta thì sao ? Hắn vừa nói chuyện với 3 gã đó xong .
Squill : Ko sao đâu . Sau khi cải trang , ta cứ đi thẳng vào , ko nói chuyện với hắn là được rồi . Vả lại chúng ta sẽ đeo kính đen , chúng sẽ khó nhận mặt hơn . Chỉ cần chúng ta có thẻ ID của chúng là được .
Zepita : Mình hoàn toàn tán thành ý kiến của Squill .
Seiloire : Cứ cho là vậy đi , vậy bây giờ chẳng lẽ nhảy ra giữa đường choảng chúng ?
Garey : Phải dụ chúng vào góc nào mới được .
Zepita : Để mình ! Các cậu cứ chuẩn bị đi ! Mình sẽ dụ chúng .
Garey : Liệu có làm nổi ko đấy ?
Zepita : Này !
Mesit ( Nãy giờ vừa nghe mọi người bàn bạc vừa nhìn ra ngoài quan sát 3 gã nhân viên ) chạy vào .
Mesit : Mọi người làm gì thì mau lên đi kẻo mất dấu bọn chúng đấy .
Zepita : Tất cả hãy tin ở mình .
Garey : Khoan .
Ko để Garey kịp ngăn cản , Zepita đã chạy ra ngoài , đuổi theo sau 3 gã nhân viên . Rất nhanh , Zepita xông thẳng vào 3 gã và vọt lên trên .
Một gã hét lên : Này , thằng kia ! Mắt mù hả ?? Đi đứng kiểu gì vậy ?
Sau khi cách 3 gã 1 khoảng cách an toàn , Zepita mới quay lại tay giơ lên ... túi tiền của một gã , vừa lắc đi lắc lại vừa cười trêu chọc bọn chúng .
Gã mất tiền kêu lên : Ôi ko , túi tiền cuả tui ! Trả lại đây , đồ ăn trộm !
Lập tức , Zepita quay người bỏ chạy thật nhanh. Tất nhiên cả 3 gã đều đuổi theo . Chạy được 1 đoạn , Zepita rẽ vào 1 con phố nhỏ gần đó và 3 gã nhân viên cũng chạy vào . Đến đây chúng sẽ đụng cả nhóm , và 1 trận đấu sẽ diễn ra . Nhưng bọn chúng rất yếu nên chỉ sau vài lượt là bạn có thể cho chúng " đo đất " ngay .
Zepita : Hề hề ... thấy mình giỏi ko ?
Garey : Cũng tạm được thôi !
Mesit : Vậy là bước một đã xong . Bây giờ ai sẽ là người đột nhập vào ngôi biệt thự đó ?
Zepita : Đơn giản thôi , Squill là " thủ lĩnh " mình là người thứ hai , thứ ba là ...
Garey : MÌnh chắc chắn phải đi .
Mesit : MÌnh cũng muốn đi .
Garey : Nếu vậy thì mình và Mesit sẽ đi cùng Squill , Zepita ở lại cùng Sei...
Zepita : Cái gì vậy ? Sao lại thế ? Mình phản đối !
Garey : Mình chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi 1 chút thôi ....
Zepita : Mình ko phải là trẻ con !!! Mình sẽ đi !
Garey : Ko nói nhiều ...
Zepita : Còn lâu .
Seiloire ( Vừa cúi xuống vừa lột trang phục của 1 trong 3 gã đang ngất xỉu ) : Đây là 3 nhân viên nam !
Câu nói của anh chàng làm mọi người ngừng tranh luận .
Zepita : Đúng rồi , 2 cậu là nữ ...
Garey , Mesit : Nhưng ...
Squill : Thôi nào , Garey , Mesit . Hai cậu chịu khó chờ tụi mình ngoài này vậy . Cứ để nhiệm vụ này cho mình , Zepita và Seiloire .
