chà, hnay vừa đọc tới chap 25 mới nhất, lục google ra đc topic này. K biết có ai còn đọc k chứ mình thấy truyện cũng khá ổn, gái gú vẽ ngon lành. Tình tiếc cũng hài hước. Ai còn đọc thì vào chém chung.
đúng là thế, thấy trên mangafox từ năm 2009 mà tới h mới có 25 chap, k biết là do tác giả hay do nhóm dịch nhỉ. Bộ này cũng khá mà chờ lâu thì cũng nản thật.
[spoil]Chap 24 thì cứ ngờ ngợ cái lý do từ chối của con Yoshiyawa là gì, sang chap 25 mới nhất thì ... bựa không thể tả , tưởng con bé là trap, nhưng hóa ra không phải, lý do đúng chất nữ tính . Có điều 2 đứa bắt đầu hẹn họ rồi...[/spoil]
uhm, mình cũng rất mong vào vụ date của 2 anh chị này đấy, thế nào cũng bị mấy em angel và class mate childhood các kiểu phá đám cho coi . btw mình cũng khá thích em nữ chính, có điều em này nhiều khi baka quá cỡ .
Truyện này đọc vui . Nhiều tình huống bất ngờ nhưng mà ko quá shock Thú vị nhất là cái cảm giác de javu khi thấy những tình huống mà bản thân từng gặp thời học sinh được tác giả lý giải bằng magic khá thú vị .
VD hôm trước nói thích hôm sau không cách nào đến gần được ( luôn có ai đó làm xao lãng ) , hay nhắn tin rồi chờ tin nhắn lại cả tiếng đồng hồ , bị giận vì nói hớ .....
hà, cái date tuy có thú vị vì con angel làm y xì cái plan vãi lu của anh kia nhưng nó hơi ngắn quá. Mình cứ nghĩ phải kéo ít nhất 2,3 chap rồi có nhiều tình huống bất ngờ thú vị xảy ra cơ.
h lại xuất hiện con em vợ tính tình khó xơi khoái chọc tức ng` khác, đường tình duyên của anh main coi bộ trắc trở rồi.