Country Of Dragons - Past world of Warriors

Lúc này Enshou bước lên, quần hùng ở xung quanh đều chúc tụng, sousou và Ryuubi lui ra sau và thấy mọi người

sousou.jpg

Sousou:
- Ta biết mấy người đang có nhiều nghi vấn, tuy nhiên ở thời loạn, kẻ mạnh thì làm vua. Enshou có quân lực cũng như thế lực mạnh nhất, nên bầu cô ta làm thủ lĩnh cũng đúng thôi

Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Ai làm không quan trọng, tuy nhiên nếu tranh chấp mà gây mất đoàn kết thì không hay lắm
 
49.jpg

Zero
- Tôi chả bao giờ có ý kiến gì, việc của mọi người mà ... Tuy nhiên chắc như thế là đúng...
 
Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Có lẽ chúng ta sẽ chia ra nhiều cánh quân, tuy nhiên tôi muốn mọi người hãy vào cánh quân của tôi, thấy thế nào
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- ... Chúng tôi hiểu, dù gì chắc Enshou cũng giỏi về chỉ huy lực lượng...
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Vào quân cô cũng được, ko vấn đề gì...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Quay lại vấn đề chính của đại hội anh hùng này: Toutaku. Theo như tôi biết thì bên cạnh ToutakuRyofu danh tiếng lẫy lừng. Đó sẽ là trở ngại rất lớn.

th_Untitled-2.png

Decade
- Gia nhập quân cô à ? Có lẽ đấy là ý hay.
 
sousou.jpg

Sousou:
- Ryofu cũng có từng nghe qua...tuy nhiên phe ta có nhiều danh tướng, cũng chưa biết thế nào, thôi, cũng phải xin cáo từ!

Sousou bỏ đi
 
th_Untitled-2.png

Decade nhìn về phía Sousou bỏ đi
- Có lẽ nếu gặp nhau sau 5 năm nữa thì tôi sẽ tự nguyện đầu quân cho cô. Tiếc thật.

th_Untitled-2.png

Decade quay về phía Ryubi
- Bây giờ chúng ta đợi kế hoạch của thống lĩnh Enshou à ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Tình hình ra sao thì ra .... chắc chờ Enshou lên tiếng, còn ta chia quân.
 
49.jpg

Zero :
- Có lẽ giờ nên chờ kế hoạch của Enshou thật ...
 
Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Koumei đã đi bàn sách lược..độ chục phút nữa sẽ có kết quả thôi!...

Bỗng nhiên ó 1 người nữa đến chỗ Ryuubi
Chouun.jpg

Chouun:
- Đã lâu không gặp, ngài Ryuubi, tôi là Chouun, xin chào
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Chouun :o :o :o

th_Untitled-2.png

Decade
- Thế này thì khác gì Hổ Thêm Cánh.
 
49.jpg

Zero
- Sắp đủ ngũ hổ tướng rồi nhỉ ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Chouun (Triệu Vân)... hẳn cô là bạn của 4 người này, vậy là đủ 5 rồi.
 
th_Untitled-2.png

Decade xoa đầu Suwako:
- Sai rồi người đẹp. Chouun, Kan'u, Chouhi thì mới chỉ có ba thôi.
 
Chouun.jpg

Chouun:
- Tôi ở đội khác, chỉ qua chào hỏi đôi chút, có thể khi nào tấn công vào thành, tôi sẽ gặp lại

Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- chưa có được chouun trong đội của ta, quả là đáng tiếc

Chouun.jpg

Chouun:
- Đáng tiếc..đúng vậy...

Lúc này Koumei đã quay về
 
th_Untitled-2.png

Decade hỏi Ryubi
- Hai người quen nhau chắc từ hồi khởi nghĩa diệt giặc Hoàng Cân phải không ?
 
49.jpg

Zero :
- Tình hình sao rồi Koumei ?
 
Ryuubi.jpg

Ryuubi:
- Chính xác thì chủ của Chouun bây giờ lại từng là bạn học của tôi

Chouun.jpg

Chouun:
-Thôi, được rồi tôi phai về ngay, xin thất lễ

Chouun chào rồi bỏ đi
Koumei.jpg

Koumei:
- kế hoahcj là các đọa quâ sẽ chia đường tấn công vào các nơi khác nhau
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Biết đằng này cũng thế... vậy chúng ta tự chia đường?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Chia quân thì các lộ nhỏ, bao vây địch rồi đồng loạt tiến công từ nhiều phía khiến địch phải phân tán lực lượng để phòng thủ à. Kế hoạch khá đấy

th_Untitled-2.png

Decade
- Thế chúng ta tấn công vào đâu và bao giờ bắt đầu tấn công ?
 
Back
Top