Country Of Dragons - Past world of Warriors

49.jpg

Zero :
- Bao giờ sẽ đánh đây ?
 
Koumei.jpg

Koumei:
- tôi sẽ dẫn đường, cái gay là 1 số đường có thể có phục kích, do địch ra tay, cái này thì không thể đoán được, có thể rơi vào bất kỳ cánh quân nào, kể cả chúng ta
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi
- Thế thì phiền phức thật
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Như thế chúng ta cần một toán quân tiên phong. Có lẽ 7 người chúng tôi sẽ lãnh nhiệm vụ này.
 
49.jpg

Zero :
- Kiểu gì chả phải đi , hiện giờ chúng ta là lính và Enshou là chỉ huy ...

49.jpg

Zero nhìn Decade :
Nghĩ : Dũng cảm nhỉ... liệu có đánh được cả vạn lính của đối phương chỉ bằng Keyblade ko ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Đã vào quân rồi thì đành chấp nhận ... ta sẽ chủ động đề phòng trước.
 
Koumei.jpg

Koumei:
- Vậy được, mấy người sẽ làm tiên phong, tuy nhiên nếu giả dụ như gặp cỡ như Ryofu thì nên đánh cầm cự đề chờ tiếp viện, hoặc rút lui, được chứ
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi
- Vậy cũng được , mong là khi chúng tôi cầm cự thì viện binh đến sớm mốt tí =.=
 
th_Untitled-2.png

Decade như hiểu ý của Zero, nói nhỏ vào tai:
- Quân mai phục thường không bố trí quá đông để tránh bị phát hiện. Sở dĩ tớ đề nghị chúng ta tiên phong là vì như thế có thể tùy ý chiến đấu mà không lo gây đảo lộn lịch sử.

th_Untitled-2.png

Decade
- Có điều, cậu có nghĩ rằng cái Zone chỉ xài 7 Skills còn tác dụng ở quá khứ không ?
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- 8 skills cơ mà... Alice bảo ở quá khứ thì ko có cái zone này... có lẽ ta đánh cầm cự cũng ổn.
 

Ryuku:
_ Ở trong quá khứ thì cái zone đó đâu có tồn tại?
 
th_Untitled-2.png

Decade quàng vai Ayumi:
- Có tớ ở đây thì các người đẹp cứ an tâm.
 
DAlice.png

Dark Alice:
- đã nói 1 lần rồi mà, quá khứ thì zone của dr.s ko tồn tại, và vài thứ khác (xem mấy post đầu ở aztec)

Koumei.jpg

Koumei:
- Mọi người hãy đi theo đường núi

Koumei chỉ tay về phái núi đằng trước
 
49.jpg

Zero :
- Uh, có tiên phong của tiên phong là Decade nữa thì ko phải lo ... heh ..
 

Ryuku:
_ Quân sư đại nhân có chắc không vậy? Thường thì mấy đường núi hiểm trở dễ gặp mai phục lắm.
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Chúng ta được chia đường thế rồi, sơn thần theo đường núi thì không quá khó....
 
Koumei.jpg

Koumei:
- Vì thế nên chúng ta mới cần tiên phong...mọi người sẵn sàng chứ
 
th_Untitled-2.png

Decade nhìn theo hướng Koumei
- Đường núi à :-? Còn nơi nào dễ bị tập kích nhât ngoài đường núi chật hẹp và hiểm trở chứ.

th_Untitled-2.png

Decade
- Được, mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ xuất phát trong vòng 5 phút nữa.

th_Untitled-2.png

Decade quay sang Ryubi:
- Bọn này lập công trở về an toàn là nhớ phải có thưởng nhé.
 
49.jpg

Zero :
- Tôi chả cần thưởng đâu ...
Nghĩ : thời này thì chắc chả có gì hữu ích ..
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Được, hỗ trợ nhau tốt nhất có thể...
 
Back
Top