Country Of Dragons - Past world of Warriors

49.jpg

Zero :
- Ai dà, trông có vẻ nguy hiểm đây ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-4.png

Suwako:
- (nghĩ)...Con ruồi này có mặt ở đây...từ hồi nào vậy...? Quên là cô ta theo Enshou.
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- Sao trông... cô ta có vẻ ngạc nhiên trước sức mạnh của Ryofu ? Lẽ nào Ryofu thuộc tầm cỡ nguy hiểm...?
 
Ryofu.jpg

Ryofu:
- Ai là chủ tướng

Beel.jpg

Beelzebub:
- là cô ta
nói xong, cô ta chỉ tay vào enshou

Chinkyuu.jpg

Chinkyuu:
- Tất cả cẩn thận!
 
49.jpg

Zero :
- Đánh thẳng vào chủ tướng sao ?
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-2.png

Suwako:
- Phản bội lại Enshou rồi sao?
 
Beel.jpg

Beelzebub:
- Đúng, ta nói đấy, tuy nhiên là enshou bảo ta làm

Enshou.jpg

Enshou:
- Hừ, đúng thế, muốn đánh ta đồng nghĩa ngươi phải đi qua tất cả quân còn lại,

Beel.jpg

Beelzebub:
- Muốn thế cô ta, chắc phải siêu gấp đôi ta rồi, có giỏi thì cứ làm thử
 
49.jpg

Zero
- Cô ta mà giỏi như thế thì cũng ngạc nhiên thật ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-2.png

Suwako:
- Ngươi thật là lật lọng... nhưng có khi Ryofu đủ sức hạ tất cả quân của Enshou.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Không phải đủ mà là dư sức. Tránh ra chỗ khác kẻo đao kiếm vô tình đấy.
 
Ryofu.jpg

Ryofu:
- Chơi luôn!

Chinkyuu.jpg

Chinkyuu:
- Tất cả xếp đội theo Ryofu tướng quân, nhanh!

Cô ta nói xong lao thẳng về hướng Enshou, khua kích đến đâu là ngã đến đó, chỉ 1 loáng, hàng phòng thủ ngoài cùng đã bị phá
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-5.png

Suwako:
- Cô ta vượt cả mức người bình thường... có thể thấy ở đây ta chưa là gì.
 
49.jpg

Zero
- Có khi chúng ta nên chuẩn bị cản cô ta lại ... vì nếu cô ta hạ Enshou xong thì chúng ta cũng có thể bị nguy ...
 
Lúc nãy Chinkyuu và Chouryou đã đến hỗ trợ, không cho quân 2 bên ép vào, Ryofu liên tục đánh qua hàng phòng thủ thứ 2, chỉ còn 1 lớp nữa là đánh đến Enshou, lúc đấy các bộ tướng của Sousou và sonken phải ra tay...
 
49.jpg

Zero :
Nghĩ : Hay là chờ tướng Enshou kêu cần trợ giúp thì mới vào nhỉ, có khi đây là dịp cho cô ta bớt kiêu căng ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Lữ Bố đọ tam anh kìa :x Chờ mãi mới đến đoạn này :x
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21f5a.png

Suwako:
- Bây giờ tất cả đều vào cuộc... chúng ta còn đợi gì?
 
Lúc đó vài bộ tướng của các phe và Beelzebub cùng chém về cô ta, nhưng cô ta hất 1 phát là văng
Beel.jpg

Beelzebub:
- Cái gì, ngươi là ma thần sao

Ryofu.jpg

Ryofu:
- Không, là chiến thần

Lúc này, khi vượt qua gần hết hàng phòng thủ thứ 3, cô ta nhảy khỏi lưng ngựa, đáp ngay xuống trước mặt Enshou
 
49.jpg

Zero bước ra ...
- Decade, nếu bây giờ muốn đánh thì là lúc hợp nhất đấy ... Còn tôi nghĩ cô ta hẳn là đối thủ mạnh, muốn được thử sức ngay ...
 
sample_81ac596d9d85925adfde6038b-2.png

Suwako:
- (nghĩ) Nếu đúng là thần thật... thì có thể thấy là giới thần như mình giờ đã lỗi thời.
Tất cả xông vào cùng lúc là tốt nhất.
 
Back
Top