Đây để tôi làm cho, để cái tô bích này kich 1k post rồi dọn nhà là vừa.
Chap 151, Aoba cuối cùng cũng nói tình cảm của mình rồi, dễ thương quá :)
P/S: bac phun làm mốc box nào thế
xuống thủ đức biết sóng có mạnh ko mà đòi vào web, với cả vào đây post bài tiền đâu chịu cho nổi >"<
đi 3 tuần, chán muốn chết
thôi vào đọc 151 rồi vô tán sau
ax sao 151 ngắn thế, mới vào ra lại thì đọc xong rồi >"<
cách trả lời của thằng Kou là sao nhỉ
nó ko muốn so sánh với Wakaba nhưng muốn so sánh với Aoba hả ==> có lẽ nó ko biết tình cảm của mình dành cho Akane và Wakaba ai nhiều hơn ai, nhưng với Aoba thì ok
Vậy nếu nó nói dối thì nó sẽ nói gì . Nói ít hơn để Akane có thể qua khỏi phẩu thuật chăng
ko biết Akane nói gì với Aoba mà làm cho Aoba phải thể hiện tình cảm nhỉ
Uhm ta cũng nghĩ Koh bảo nói dối vì nó sẽ nói là thích Akane hơn. Có lẽ Akane nói sau phẫu thuật sẽ đánh thuốc cho Koh vào nhà nghỉ để chiếm đoạt đời zai nên Aoba mới phải ra tay
P/S: fan bố già đếm đi đếm lại có vài mạng hay vào (ta, mi, e dốt, phun,...) h 2 đứa đi quân sự, móa chả lẽ mang cờ nhon vào tự sướng để up FC lên à :-S
nếu dưới thủ đức có GPRS, ta sẽ vào 1 ngày 1 post
thứ 7, chủ nhật đc về nhà oh yeah
mà chắc phải nhờ cháu nào thứ 2 mua giùm tập 7 quá, có 1 tuần bị dính ngày xuất bản
mình hỏi chút
đọc chap 151 ta mình dịch ko hiểu chỗ
aoba hỏi koh về tình cảm với akane, wakaba
rồi hỏi với chính aoba
thằng koh nói như nào vậy is it oke
if i lie
dịch như nào vậy
chả nhẽ là nó rất tuyệt nếu anh nói dối à