Nó cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi,luyện tập nhiều cũng không thể bằng khối lượng 1 người luyện trong 6 năm được,hơn nữa bạn cho rằng Hiro tập luyện ít:P
Nó cũng tập chạy,tập ném đến mệt nhoài đó,chứ ko thế sao nó hạ được Hideo.Mà bạn biết thằng Hideo nó tập kinh khủng cỡ thằng batter khủng tên gì đó của Sumi ko^^!. Tay chai hết vào cơ mà:).
Có cái ông AM không đề cập nhiều đến những đoạn Hiro tập thôi.
THeo tớ chả cứ Hiro,Hideo hay tatchan,bất cứ 1 người nào yêu thích,đam mê môn thể thao nói chung và bóng chày trong truyện nói riêng đều nỗ lực tập luyện hết mình,senkawa,meiwa,các cầu thủ chính cũng như phụ đều tập luyện hết mình đó sao.
Quan trọng cái còn lại là năng khiếu để biến 2 người tập luyện như nhau nhưng có 1 người vượt trội so với người kia.
Tài năng trời phú + niềm đam mê + luyện tập cần cù --> main char của AM