Cực kì khẩn cấp nhờ anh em giúp đỡ :(

xanh gì hả cậu :D,vẫn đang yêu mà :">
chào các bác,em vừa đi ăn bún cá về,món ưa thích của em..
khá là no và căng bụng..
sao chẳng ai vào topic em thế,haizz..các bác quên em rồi à.
em có nhiều điều muốn kể quá.
đợi em tí
xuống nhà ăn tiếp 1 tẹo
 
Kể đi :">
Cái nick fake kia nói có đúng sự thật ko ;;)
 
chủ thớt có rỗi thì quote lại những bài của ìmnh đã viết để tớ theo dõi nhé. Quả lừa này ảo tung chưởng không thể đỡ đc =)) May mà mình k0 bị :">
 
sao mềnh nhớ là cái mộ này cũng cổ lắm rồi mà :| vả lại xì căng đan lung tung cả lên mà :|
 
Tiếp đi nào. Đang căng thẳng =))
 
Em này đang test cậu xem cậu có quan tâm ko ý mà :). Wa đc kì này là xong rùi đó :->
 
Ban đầu khá tuyệt, từ đoạn abcxyz thì thôi tớ không thích đọc nữa.
Với lại có ai đó đào mộ lên, chứ tớ mới đọc câu chuyện này được mấy hôm. :)
 
Abcxyz là đoạn bị fake :)
-------------------------------
 
xanh gì hả cậu :D,vẫn đang yêu mà :">
chào các bác,em vừa đi ăn bún cá về,món ưa thích của em..
khá là no và căng bụng..
sao chẳng ai vào topic em thế,haizz..các bác quên em rồi à.
em có nhiều điều muốn kể quá.
đợi em tí
xuống nhà ăn tiếp 1 tẹo

vẫn còn fake đấy
lúc trước bảo là thích bún mọc cơ mà [-( [-( [-(
 
con pé đang kua đấy , lúc đầu là quan tâm , sau đó làm ngơ cho mình nhơ nhớ, rồi lại quan tâm , làm mình ... cái đó là một trong những cách làm đối phưong dính chấu =))
 
Back
Top