Lại tranh cãi rồi. Nói qua nói lại chả biết bao giờ mới dứt đc. Muốn hết tranh cãi, để chỉ ra nguồn gốc nguyên nhân nhá:
- Ken hoạt động trong G nước ngoài, có quan hệ với Mapler nứơc ngoài nhiều hơn. Trong chuyện đi ZK cũng thường xuyên hơn anh em, nên có ý tôn trọng
lệ (không phải luật) đi ZK từ trước đến nay là nhóm nào sắp đi, đã đăng kí giờ thì các nhóm khác tính chuyện đi ZK sau khi nhóm kia đăng kí
nên (trong lệ này thì gần như là
phải) tính giờ đi sao không để ảnh hưởng đến các nhóm đã đăng kí trước. Suy cho cùng nếu là địa vị mình, lục đục chuẩn bị, hẹn hò cả rồi, đến lúc đến lại phải chờ 1-2 tiếng do có nhóm chen trước thì cũng không vui, right ? Thế nên ý Ken là nên tôn trọng
lệ này. Không phải do sợ ảnh hưởng đến G mình hay do sợ quan hệ trong G mình.
- Còn Meng, she's a real member of WL

cho rằng không cần quan tâm đến chuyện đó, cứ thích là đi, không ai có quyền cấm cả, ai đến sau phải chờ ráng chịu. Tính khí chua chát quen rồi nên nói có hơi nặng lời, dễ gây mất lòng (cái này nói mãi rồi nhưng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ^^)
Theo anh 2 em không cần tranh cãi qua lại mãi thế, chả giải quyết được vấn đề. Ý anh là cũng nên tôn trọng
lệ đó (nếu còn tính chuyện đi ZK thường xuyên, dài dài). Nhưng không phải răm rắp bắt buộc phải theo. Giờ nếu anh em ta đã thống nhất fix giờ đó, không thể sắp xếp sớm hơn được thì đành vậy thôi. Dù sao có ảnh hưởng tụi nó đi sau hay không cũng chưa chắc, vì mình có 2 tiếng rưỡi để giải quyết mà. Nếu có lỡ kéo dài thời gian kill ZK quá giờ tụi nó đến thì cũng đành chịu thôi. Cũng không phải mình cố ý, xét về thời gian thì mình bố trí vẫn hợp lý mà. Nếu cần thiết có thể thông báo lên playpark sau khi thống nhất giờ giấc, dẫu sao tụi nước ngoài trước nay tôn trọng lệ này nên nếu thông báo lên thì cũng đỡ rơi vào TH có nhóm đi lúc ... 4h thì mình ốm ::)
OK ?
___________________________
F3 Trí mập lại chen vào 1 bài rồi