quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
Giờ đây cuộc sống mình cũng mệt mỏi lắm, có ai biết được cách giúp mình vượt qua được mọi thử thách này với?!
Là một sinh viên phải nghĩ học cao đẳng vì gia đình không có khả năng để cho mình học hết năm cuối. Giờ đây mình phải bỏ năm cuối đi làm, làm một công việc rất khó và...dơ. Là ngành in bao bì, công việc không có đòi hỏi gì cao nhưng phải làm ngày, làm đêm mới có tiền mà sống. Nói thế thì ai cũng nghĩ rằng: "nghỉ đi là xong", nhưng không! Không phải tự nhiên mình làm công việc này. Vì mình đang ở quận 12, làm một công nhân thấp với chẳng có tay nghề gì, và điều quan trọng là gia đình đang mắc nợ, rất nhiều nữa là khác. Tìm ra một công việc 4tr một tháng không phải là dễ nên mình quyết định làm công việc này. Nhưng khổ nỗi ban đêm đi làm, ngày về ngủ thì bị người khóc, kẻ la, làm mình không ngủ được. Từ lúc đi làm đêm mình càng mắc bệnh trầm tính, mất ngủ và do tiếp xúc với chất Axetol (dung môi) nhiều mình bị bệnh cả đường hô hấp và có thể là vô sinh. Nói cho người nhà nghe mọi người yên lặng khi mình đang ngủ thì lúc nào cũng bị chửi ngược lại, không nghe mình nói. Giờ mình không biết phải làm sao nữa, có phải cuộc sống này nó khắc nghiệt đến thế không? Hay chỉ là do mình nghĩ nó như vậy nên có cứ như vậy?! Sao giờ đây kiếm tiền khó quá như vậy?
Là một sinh viên phải nghĩ học cao đẳng vì gia đình không có khả năng để cho mình học hết năm cuối. Giờ đây mình phải bỏ năm cuối đi làm, làm một công việc rất khó và...dơ. Là ngành in bao bì, công việc không có đòi hỏi gì cao nhưng phải làm ngày, làm đêm mới có tiền mà sống. Nói thế thì ai cũng nghĩ rằng: "nghỉ đi là xong", nhưng không! Không phải tự nhiên mình làm công việc này. Vì mình đang ở quận 12, làm một công nhân thấp với chẳng có tay nghề gì, và điều quan trọng là gia đình đang mắc nợ, rất nhiều nữa là khác. Tìm ra một công việc 4tr một tháng không phải là dễ nên mình quyết định làm công việc này. Nhưng khổ nỗi ban đêm đi làm, ngày về ngủ thì bị người khóc, kẻ la, làm mình không ngủ được. Từ lúc đi làm đêm mình càng mắc bệnh trầm tính, mất ngủ và do tiếp xúc với chất Axetol (dung môi) nhiều mình bị bệnh cả đường hô hấp và có thể là vô sinh. Nói cho người nhà nghe mọi người yên lặng khi mình đang ngủ thì lúc nào cũng bị chửi ngược lại, không nghe mình nói. Giờ mình không biết phải làm sao nữa, có phải cuộc sống này nó khắc nghiệt đến thế không? Hay chỉ là do mình nghĩ nó như vậy nên có cứ như vậy?! Sao giờ đây kiếm tiền khó quá như vậy?

- Sống ko trách nhiệm :X
Mà không hề có cảm giác tội lỗi .
Nghe lời mình, cố gắng học vì tương lai, nếu cậu ở trong TP thì phải cố. Còn ở quê thì may ra có ruộng mà cày