câu này thiệt là chí lí nàThế này , các bác cứ qua nước ngoài làm việc đi rùi về già về nước mà hưởng thụ

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
câu này thiệt là chí lí nàThế này , các bác cứ qua nước ngoài làm việc đi rùi về già về nước mà hưởng thụ

Thế này , các bác cứ qua nước ngoài làm việc đi rùi về già về nước mà hưởng thụ![]()

cái này nghe cũng dc nàNếu lúc trẻ cày chỉ để về già hưởng thụ thì sao không hưởng thụ ngay từ đầu mà phải chờ cho mất công, nếu sợ hết tiền thì sau khi hưởng thụ đi chết đi cũng được, cũng có khác gì lúc già hưởng thụ xong rồi chết đâu.


Trẻ lo cày cuốc cho tương lai con em chúng ta , khi về tuổi lưng lững thì bắt đầu hưởng thụ ::) lúc đó con cháu nó còn lo lại cho mình nữa ấy chứ .......... thế mới gọi là hưởng thụ ^^!Nếu lúc trẻ cày chỉ để về già hưởng thụ thì sao không hưởng thụ ngay từ đầu mà phải chờ cho mất công, nếu sợ hết tiền thì sau khi hưởng thụ đi chết đi cũng được, cũng có khác gì lúc già hưởng thụ xong rồi chết đâu.
àh cái hưởng thụ là có điều kiện , phải có quê nhà , có bà con thân thuộc , có hàng xóm láng giềng ở VN ^_^ chứ khi không khơi khơi về VN ở KS thì sao vui đc >_<Cứ bảo ở nước ngoài đi rồi về già về lại VN hưởng thụ ... theo tớ thấy sai lầm.
Cả đời ở bên nước ngoài rồi bạn bè công việc etc quen quá rồi, mai sau về VN thì sẽ nảy sinh kha khá vấn đề, giờ tớ đi học được 4 năm là đã thấy như đứng giữa ngã ba rồi này .

Có ai du học ở Sing kChắc là nhiều nhưng e khong biêt
Có 1 cái là đám 9x tuổi cỡ e ở sing rất là ghét nhau nhé, k hiểu sao
![]()
Học trường nào ?
Ghét nhau phải rồiMấy con thích đú ghét mấy con mọt sách và ngược lại
![]()
SING thì chắc là NUS
tui thấy dân việt ở SING học NUS nhiều
Sống ở nước ngoài chắc không được nhậu hột vịt lôn với bia Sài Gon đâu nhỉ.
Em đang có holiday, mới thi xong o level, năm sau vô Sing poly học engineering.
Ng` Việt ở NUS cũng có kha khá đấy, họ có cả 4rum riêng hội họp rao nhà như điên luôn
Còn chuyện ghét nhau, nhiều lúc đi ngoài đường nc với nhau vui to 1 tí mà cũng mấy đứa nhìn nhìn kiểu ngứa mắtRồi thì ba cái chuyện đồ hiệu đứa này dùng hàng fake đứa kia *** có tiền mà đú hàng hiệu kỉu đó
![]()
KHó chọn bạn mà chơi haizzzz
Đại ca học trg nào![]()
Nhưng nhìn lại thì đi đâu nó cũng vậy ấy mà ^^ :p, nói chung thì sống ở đâu thì cũng có cái tốt cái xấu cả ::)
, bọn nó chỉ có phắn chẩu ra nước ngoài, hoặc ở lại sống chết kiếm tiền 
Tại mình cứ nghĩ này nghĩ kia, lại bị ảnh hưởng 1 tí cái văn hóa "kiasu" của Sing đấy mà :p đi đâu cũng xem người khác nhìn thế nào về mình, thôi bác cứ thoải mái mà đi thôi bác ạ, mình sống tốt, ngẩng cao đầu, chả có gì phải sợ ^^.
Mà đi đâu thì đi, cuối cùng thì cũng về Việt Nam ở ^^"
Nói chung là cái mác VN nhiều lúc cũng không thoải mái lắm, nhưng dần cũng quen cả 
mí lị chuẩn bị tinh thân hít rùi , mặc dù vẫn có nhiều nhõ ngõ lời nhưng hỗk hiểu sao ko có hứng thú và né hết , chỉ thấy vui và muốn ở gần con gái với 1 mình nhõ thoai nên Plan dự phòng là ..................Đấy í tớ là thế , lúc trẻ vừa làm vừa chơi chứ chưa hẳn là hưởng thụ ^^!Theo tui thì vừa làm vừa hưởng thụ, đi đây đi đó ngắm cảnh đẹp, tiền dư thì dành cho con cháu, về già thì mò về vn sống, lại hưởng thụ tiếp ở vn ^^
Câu này đồng nghĩa là đi 2 năm nèP/S: Mới không đón có 2 cái Tết mà buồn thế T________________T

có rừng rú nguy hiểm gì hôk ạ ???
đang sống ở VN
nhưng cũng mò vào đây chơi 
Nếu lúc trẻ cày chỉ để về già hưởng thụ thì sao không hưởng thụ ngay từ đầu mà phải chờ cho mất công, nếu sợ hết tiền thì sau khi hưởng thụ đi chết đi cũng được, cũng có khác gì lúc già hưởng thụ xong rồi chết đâu.
? Nếu là tuần này thì xin khất lại CN nhé, trên trường có việc bận rồi :'>
Có j thay đổi thì nt vào số 82786505 cho tớ xD..