Ko đi học rồi, nhưng đi làm. 9x thì không rõ, nhưng 7x, 8x, người tốt thì ít, mất dạy thì nhiều. Nhậu nhẹt, ăn chơi, chơi bời, gái gú, ôi thôi thì đũ cã.
Đã từng sống lây lất ỡ đây cũng ko dưới 3 năm, gặp toàn mấy thằng du học sinh không ra thân, bãn thân là nạn nhân cũa một chú nhậu xĩn, ko trã lới nó, đập nát cái laptop cũa mình, đền thì nó õng ẹo. Ko lẽ giờ VN thưa nó ra tòa chứ. Nghĩ lại, thối thật.
Ba này đi chỗ khác spam giùm.
Trường nào thì cũng chọn bạn mà chơi, vàng thau lẫn cã.
Lại cái trào lưu gái VN qua đây phục vụ cho cái lũ singaporean, nghe tỡm bựa vãi cã người, biết là người ta không có cách nào khác. Mỗi lần nghe nói VN, nó nòi vietnamese prostitutes serve very well, muối cã mặt. Nói chung ỡ Singapore thì cầm hộ chiếu VN thì nên im lặng.
VN ỡ đây chã có delegate quái gì cã, ra đường gặp VN còn chã dám chào nhau, còn lũ Thai, Philiipin, India, Chinese đâu cũng thấy hội, chỗ tụ tập. Chán hẵn.