_Khoảng năm 96-97 game không nhiều nhý bây giờ .Khi tui có đýợc chiếc Computer lúc bấy giờ thì game mà tui chõi nhiều nhất là Age of empire 1 hay Rise Of Rome mà trong máy của tui thì chỉ có hai game chõi trên Window là AOE1 và World Cup 98 thôi,không chỉ riêng mình tui mà tui dám chắc lúc bấy giờ computer nào cũng có game AOE1 này ???Vì sao ý ,theo tui vì nó là một game không đòi hỏi cấu hình phải cao nhý các game bây giờ hoàn toàn phù hợp với cấu hình của máy lúc bấy giờ (tui xin dẫn chứng: Ram 16 hoặc 32MB;WindowNT hoặc 98 ,Tốc độ 100Mhz,Card màn hình 2MB) đó chính là lý do làm cho AOE1 dễ đýợc các gamer chấp nhận...Chính vì gắn bó với game này lâu nhý vậy nên tui có khá nhiều kỷ niệm trên con đýờng rèn luyện mình trở thành một tay "khá" về game này .Trong quá trình rèn luyện đó bạn mới thấy muốn thành đạt về một phýõng diện nào đó không phải là dễ chút nào ,chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu ,phải luôn kiên trì đừng nản chí nếu chỉ vì thua vài ba trận trong một ngày mà thấy chán nản thì biết bao giờ bạn mới hýởng thụ đýợc niềm vui chiến thắng ,quả thật không ít thì nhiều trong chúng ta cũng hình thành đýợc niềm tin ...Cho nên sau này nếu ai mới đi làm chýa quen công việc thì đừng nên nản chí hãy rèn luyện dần dần rồi sẽ thành thạo thôi...Không chỉ thế ,các bạn hãy nghĩ đến lúc đánh đồng đội xem ,nó tạo nên một sự đoàn kết đúng không ...Cùng nhau bảo vệ Wonder ,giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn ,bạn đừng nên ích kỷ hãy nghĩ đến đội của mình có thể bạn đang gặp khó khăn nhýng đồng đội còn khó khăn hõn hãy gánh vác cùng ,để rồi cùng nhau có niềm vui khi victory, còn nếu có bị resign thì cũng đừng nên tranh cãi trong nội bộ làm gì mỗi thành viên trong đội hãy tự rút kinh nghiệm cho mình ,tui sẽ chẳng bao giờ đánh đồng đội với những ngýời trách móc đồng đội khi thua ....
_Quả thật các game chiến thuật nói chung và game ROR nói riêng đã hình thành nhân cách trong mỗi chúng ta bên cạnh nó là một trò giải trí ..Chính vì vậy tôi thực sự đam mê game này mặc dù tôi chõi rất nhiều game nhýng chỉ chõi cho biết thôi còn việc tìm hiểu về các mánh khóe ,các chiến thuật cũng nhý cách dùng quân thì ROR là game tôi dành nhiều thời gian nhất ...Trên con đýờng nâng cao trình độ cũng nhý hiểu biết tui có kỉ niệm khó quên với ROR ...Lúc đó tui chỉ là ngựa non háu đá thôi ,hai thằng thách đấu nhau ,sau lần đầu đó hai thằng quen nhau thýờng xuyên rủ nhau đánh ROR ,sau này mới biết mẹ nó quen mẹ tui thế là hai thằng không biết từ lúc nào đã thành bạn thân ,không chỉ với nó mà tui còn kết bạn với nhiều đứa nhýng sau này ROR ít ngýời chõi nên tụi nó tan rã hết nhýng hai thằng tui vẫn là bạn thân và có cũng niềm đam mê là ROR ...Một kỷ niệm đáng nhớ suốt cuộc đời đó chớ
_Ngày nay ROR không còn đýợc ýa chuộng nhý xýa nữa ,đó cũng là qui luật tất yếu thôi ,chẳng có cái gì tồn tại mãi, nhýng tui vẫn tìm thấy điềm đam mê từ AOE1 và chýa có game nào thay thế đýợc ROR ,nó thực sự là the best game đối với tôi... Cho nên tôi luôn hy vọng là game này sẽ trở lại phổ biến nhý trýớc kia ,sẽ lại có những trận chiến nảy lửa ,nghe tiếng các gamer la làng khi bị lùa dân hay dọn nhà ,tiếng hô hào dọn nhà ai đó ....những âm thanh đó sẽ vang trở lại hâm nóng cả những ngýời ngồi xem ,họ cảm thấy ngứa tay muốn nhảy vào để chứng tỏ trình độ của mình..Và trong box AOE1 này đã có nhiều lời thách đấu nhau rồi, nên hy vọng của tui cũng nhý hy vọng của nhiều ngýời trong box này chắc sẽ không còn xa nữa