"cướp của người giàu chia cho người nghèo" nghe qua thì có vẻ như là một việc làm đúng đắn hợp đạo lý và truyền thống, nhưng thực chất nó có 2 trường hợp.
1-Trường hợp thứ nhất là cướp của những tên giàu nhờ bất chính như buôn lậu, hối lộ, tham nhũng, bè phái bắt chẹt người khác như kiểu xã hội đen thâu tiền mãi lộ, v.v... Kiểu này là kiểu nên làm. Những tên giàu kiểu thế thì phải cướp thôi.
2-Trường hợp thứ hai là cướp của người giàu nhờ làm ăn lương thiện. Khỏi định nghĩa thì cũng biết thế nào là làm ăn lương thiện. Lương tâm mỗi người tự hiểu lấy thế nào là lương thiện nhé. Trường hợp này thì cái câu "cướp của người giàu chia cho người nghèo" mà đem áp dụng thì người áp dụng là quân ăn cướp.
Trước đây xã hội thời phong kiến hoặc Pháp thuộc ở nước ta những tên giàu có đều là những tên vô lại giàu nhờ bất chính. Cho nên mọi người đã quen nghĩ "cướp của người giàu đem cho người nghèo" là việc làm tốt. Tuy nhiên thời nay khác. Một người bỏ cả hàng năm trời ròng rã, thậm chí cả tuổi thanh niên tươi đẹp ôm cái máy vi tính lập ra bao chương trình hoặc chò chơi có ích để rồi nhìn mọi người xài nó "miễn phí," tức là không hề appreciate tới người đã viết ra nó. Thật là cay đắng khi "trí tuệ" của mình bị cướp một cách trắng trợn.
Nói thế không phải tôi chỉ trích các bác. Thật là bất công nếu các bác phải bỏ cả đống tiền mua software trong khi cả xã hội đang xài vô tư không tốn một cắc xung quanh các bác. Chả thể trách ai cả. Nhưng mà chắc chúng ta nên đổi cái tựa đề "cướp của người giàu chia cho người nghèo" thàng "người nghèo xin người giàu bố thí," bởi đối với những tập đoàn phần mềm lớn của Mĩ thì cả nước VN dùng miễn phí chắc cũng không đến nỗi thiệt hại họ lắm. Hy vọng là thế để chúng ta còn được miễn phí dài dài.