hix, có đại ca ở Yemen challenge em, thấy nước có 46 người là của hiếm nên em accept rồi, thôi, coi như biếu không bác fanfan 1 trận thắng 3 - 0. hix, như vậy có khi còn đỡ hơn là lại thua 1 trận 8 - 0.
Trời ạ, vậy cũng được nữa ah, bó tay mấy cha bỏ cuộc này luôn. Kỳ sau tui có tổ chức nữa cho vào danh sách đen ko cho tham gia nữa.

Làm ông fanfan được 6d luôn, kỳ này tui bị loại từ vòng bảng chắc

. Thực ra đội em yếu lắm bác cứ đá cẩn thận vẫn ăn được đấy
. Nhưng thôi bỏ túi 3 điểm đã
, tìm đội khác giao hữu thôi nào
.
, tại mấy ông ác qúa mà, người ta lần đầu tham gia thì nhẹ tay chút, mới đá có 1 trận mà ông vnacmatieuca đã chạy thừa sống thiếu chết rồi 


