- 24/10/06
Bây giờ có người mời em hai bát phở. Một bát em thích nhưng ở xa, tới ăn thì nguội. Một bát cũng bình thường nhưng ở gần. Vấn đề là em thích bát ở xa hơn nhưng mà đến nơi nó nguội rồi thì hơi khó xử. Trong khi đó bát ở gần thì em lại không thích lắm( đã từng rất thích) .
Em có dùng hóan dụ.
Bây giờ có 2 người con gái.
Một người tên Ngọc. Nhỏ hơn em hai tuổi. Em biết bé này được năm rưỡi. Thích bé này lắm. Đã cưa hồi tháng 12 nhưng chưa có câu trả lời.
Một người tên Yến(Đã cưa em này hồi tháng 10, nếu ai còn nhớ thì hồi trước em có lập topic bảo là ẻm từ chối. Mà gần đây thì mới biết bữa đó ẻm chả nghe gì. Từ chối đại
. Dạo này ẻm bảo thích em) bằng tuổi học chung lớp.
Cả 2 người cùng bảo thích em. Em thích Ngọc hơn Yến nhưng mà Ngọc thì không thownfg xuyên gặp trong khi đó Yến thì gặp hằng ngày. Em muốn quen ngọc nhưng không gặp thường xuyên thì như không. Trong khi đó Yến ngày ngày lởn vởn trước mặt. Đừng bảo em bắt cá em không thích đâu.
Em có dùng hóan dụ.
Bây giờ có 2 người con gái.
Một người tên Ngọc. Nhỏ hơn em hai tuổi. Em biết bé này được năm rưỡi. Thích bé này lắm. Đã cưa hồi tháng 12 nhưng chưa có câu trả lời.
Một người tên Yến(Đã cưa em này hồi tháng 10, nếu ai còn nhớ thì hồi trước em có lập topic bảo là ẻm từ chối. Mà gần đây thì mới biết bữa đó ẻm chả nghe gì. Từ chối đại
. Dạo này ẻm bảo thích em) bằng tuổi học chung lớp.Cả 2 người cùng bảo thích em. Em thích Ngọc hơn Yến nhưng mà Ngọc thì không thownfg xuyên gặp trong khi đó Yến thì gặp hằng ngày. Em muốn quen ngọc nhưng không gặp thường xuyên thì như không. Trong khi đó Yến ngày ngày lởn vởn trước mặt. Đừng bảo em bắt cá em không thích đâu.



.

. Nhưng mà em thật sự là không xứng.