Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

gửi vợ ở đâu chả thế, chỗ của 12 cũng là an toàn rồi ai biết là có nội gián đâu. Nhóc Happy còn hơn mấy thằng bảo vệ cầm súng, nếu phải đấu thì kiểu gì Hình Phong nó lôi côn ra múa 1 bài thì ko viên đạn nào lọt qua dc luôn, thậm chí còn phản dam nữa cơ :))
p/s: anh chủ lớn thì chắc an toàn hơn thật, mà lâu lắm chả thấy anh xuất hiện ;))

đao của Tín 1 kề sát cổ mới kịp nhảy né thì tuổi gì đòi múa côn gạt đạn...
 
Chắc chắn ku Happy sẽ ko chết, cùng lắm là bị hạ gục. HP chỉ làm theo lệnh chứ ko giết người từ trước đến giờ. ;;)
 
Chắc chắn ku Happy sẽ ko chết, cùng lắm là bị hạ gục. HP chỉ làm theo lệnh chứ ko giết người từ trước đến giờ. ;;)
\m/
Đẹp trai sẽ không đóng vai ác lâu =))
 
Thằng Lôi công tử bị hù đến mức ngu muội, đã biết cả đám toàn đứa nghĩa khí mà còn vác búa vào chơi huynh đệ tương tàn, mong chap sau vãi !!!
 
^ Thường thì nó như vậy, mấy thằng tiểu nhân thì ngứa mắt mấy thằng anh hùng mà :)) (và ngc lại cũng vậy, đám huynh đệ đó gặp mấy thằng đểu đếu cũng dẹp hết đó thôi)
Fan của mấy thằng anh hùng thấy tiểu nhân chơi anh hùng thì ghét, chửi
Fan của mấy thằng tiểu nhân thấy anh hùng chơi tiểu nhân cũng chửi chứ có phải nó ngồi mà ngẫm, ah đúng rồi, đúng rồi như mình đâu :))
p/s: Có câu mà mình nhớ là đã dc đọc của bạn nào post trong diễn đàn này mà ko nhớ: mỗi người đều tự coi mình là nhân vật chính diện trong câu truyện của chính mình.... bla bla ji đấy nữa ý. ai nhớ nhắc hộ cái :(
 
kỳ này thằng lôi chết chắc, không có thằng hình phong bên cạnh thì 2 thằng Av với tín tha hồ tùng xẻo, dám cá lấy con vợ thằng lạc ra đổi mạng thằng lôi lắm đây
 
đao của Tín 1 kề sát cổ mới kịp nhảy né thì tuổi gì đòi múa côn gạt đạn...
xem lại chap HP solo Tín 1 thì thấy côn thế của nó che trời kín đất, nên múa côn gạt đạn ko phải là ko có khả năng. Mà thân thể máu thịt toàn chơi quyền cước, cùng lắm là hàng lạnh như đao kiếm. Chơi súng thì khác gì chơi cheat, ko tính tiền :))
 
đoán xem điều kiện của Hạ Tân là gì nào ;;)
 
Mấy cái thể loại truyện đao kiếm như này thì trừ khi nhân vật chính đang bị thương hoặc bị bắn lén còn không mấy cái đứa cầm súng chả mấy khi bóp đc cò, bóp cũng chả bắn trúng viên nào :))
 
Thằng 12 chưa vs với Hình Phong.Nhưng nó là thằng chăm luyện tạp và thưc lực tăng lên theo năm tháng,kinh nghiệm cũng nhiều. Hành xử đẹp :-j
 
Ngày xưa LQP mà luyện cho chú 12 thì giờ chú 12 đắc đạo rồi, ko giống như thằng gà ku Lạc :))
 
http://x1.comicvn.net/2012/02/cuu-long-thanh-trai-2-15.html#
Vậy là đúng như bạn nào đoán mấy page trước, việc Tín Nhất ko có cơ hội gặp cháu có thể vì: 1. Lam Nam die, 2. Đứa cháu ko giữ đc ;))

Mình đoán chứ ai...kiểu này thì khả năng sẩy thai cao...

Cháu Cát Tường đợt này chết thì 12 mất cả 2 thằng đệ thân tín, quá khổ...nhưng theo kiểu ngắt đoạn này thì chắc cháu Tường sẽ sống...(Tín 1 tưởng thua thằng kiếm khách sang chap sau hóa ra lại thắng, style tác giả dễ nhận ra...)

Thằng Lôi có mỗi Hình Phong là vệ sĩ mà đang ở tận bên Long thành...địa bản của nó thì 12, Lạc đánh vào, AV, Tín 1 đánh ra...chạy đâu cho thoát nữa...

Nếu vài chap sau mà hết thì phần 2 ngắn quá, chắc cháu Hình Phong về kịp đem theo Lam Nam trao đổi con tin...cả 2 ai về nhà nấy bắt đầu trận 2. Tín 1 vẫn còn 1 đám trưởng lão phản đối từ mấy chap đầu nữa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Chẹp chẹp, chap này gay cấn hẳn, phe ta chỗ nào cũng đang gặp nạn, chờ chap kế \m/
Biết đc thêm vụ Hình Phong ko những manly mà còn ga lăng, ko ra tay với phụ nữ ;))
 
Phần 2 chưa kết được đâu, còn thằng gì tụi lão đầu bên Long Thành gọi từ nước ngoài về chưa xuất hiện. Vai trò của OCL ở phần này cũng quá mờ nhạt, chưa có đất diễn. Dự đoán thế nào nhóc Lạc cũng có 1 trận sóng mái với HP lần nữa.
 
Cái lý do lão Hạ Tân giúp cu Lạc củ chuối quá nhỉ@@
 
hix tội nghiệp Cát Tường ca quá, ko biết có ai giúp qua ải này ko. Còn chuyện chap nào end thì khó mà biết dc. Cùng lắm thì dc chục chap nữa, lão Tư Đồ hay rush end lắm
 
Điều kiện của Hạ Tân là kiếm 1 anh con rể đẹp trai khoai to.
 
tưởng đâu sẽ thấy màn anh lạc dùng nam nhân kế dụ 3 bà vợ của lão Tân để 3 bà ngồi vào cùng 1 bàn rồi chứ =))...........................................
 
Back
Top