Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

sở ổng ko có đất trong phần này luôn, chap sau là anh Quỷ trổ tài, anh này là second in command ngày trước mà chưa biết thức lực đến đâu, lần duy nhất thấy ảnh đánh nhau là chém 1 thằng bạo lực đoàn lúc vây thành, hết...
 
Anh Quỷ tưởng sao bị dí đít đến chỗ 1 cao thủ khác giải quyết hộ, cover troll vãi =), y như p1 cũng có cái cover TLQ nhìn OCL mà nguyên chap toàn thương lượng lol
 
chap sau OCL có đất diễn rồi,mà pic cuối nhìn mặt ác ác ngầu vãi :))
 
OCL đến xin giảng hòa đây mà =))
 
OCL đến đánh với Hình Phong 1 hồi thấy ngang cơ lại: tao là người nói lí, trước giờ tao thế lọ thế chai...tóm lại là huề nhé...
 
OCL đến xinh anh vs với HP để học skill HQPC( Hồi Quang Phản Chiếu).
Xong rùi ngủm vui vẻ. ;))
 
OCL đến đánh với Hình Phong 1 hồi thấy ngang cơ lại: tao là người nói lí, trước giờ tao thế lọ thế chai...tóm lại là huề nhé...
Rất mong lại được thấy một phong cách rất chi là đặc biệt của OCL :x
 
Có chap mới rồi hả anh em, sao qua bên Comicvn search ko thấy nhĩ ???
 
Xem bản tiếng TQ mà =)), lên Allycomics xem ấy
 
OCL đến đánh với Hình Phong 1 hồi thấy ngang cơ lại: tao là người nói lí, trước giờ tao thế lọ thế chai...tóm lại là huề nhé...
OCL thấy còn ngon lành lắm mà. Lần đánh với cu Lạc có vẻ ko muốn đánh lắm, lại vướng con gái nữa...
Btw, ta đã đoán đúng \m/

Thêm cái nữa là, bỏ mịa OCL vẫn có điểm yếu là con gái =((
 
OCL nổi điên lên rồi, chap sau bé hình phong ăn cám thôi:->~~:->~~
 
wow, OCL đoạn cuối nhìn ngầu thế :x kết rồi :))
 
đệch, OCL ra tay rồi, xem ổng dạo này đánh đấm ra sao. Có còn bá văn đạo như hồi trước không.
 
đệch, OCL ra tay rồi, xem ổng dạo này đánh đấm ra sao. Có còn bá văn đạo như hồi trước không.

cúp máy thôi mà nát béng cái điện thoại, nội lực vẫn thâm hậu lắm \m/
 
Chắc chắn thằng Lôi Công Tử vẫn còn hậu chước, không thể dễ dàng mà nó có chẳng coi mấy đám giang hồ máu mặt bên Macau còn to hơn nó chả ra gì !
 
cúp máy thôi mà nát béng cái điện thoại, nội lực vẫn thâm hậu lắm \m/

OCL cân được với Long ca thì không phãi xoàng rồi, nhưng sợ suốt ngày cái kiểu lớp sau hơn lớp trước. Dám HP cho ăn gạch lắm :-<.

---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:10 ----------

Chắc chắn thằng Lôi Công Tử vẫn còn hậu chước, không thể dễ dàng mà nó có chẳng coi mấy đám giang hồ máu mặt bên Macau còn to hơn nó chả ra gì !

đâu nó có sợ đấy, nhưng là chó điên nên nó mới cắn bậy, cắn càn thôi=)).
 
Con bài còn lại của LCT chính là bọn anh em thân tín của Long Ca, thằng Nghịch Lân gì đó từ Hà Lan về nữa.
Từ đầu đến giờ vẫn chưa có trận nào Hình Phong nó đánh hết sức cả, nghi OCL tạch và cả đám xa luân chiến 8-}
 
Con bài còn lại của LCT chính là bọn anh em thân tín của Long Ca, thằng Nghịch Lân gì đó từ Hà Lan về nữa.
Từ đầu đến giờ vẫn chưa có trận nào Hình Phong nó đánh hết sức cả, nghi OCL tạch và cả đám xa luân chiến 8-}

đánh với Tín 1 phải rút cả côn ra rồi đó...

OCL cũng chưa thấy dốc tận lực, đang dần LQP thì ăn phản dam về nghỉ mấy hôm hết, LQP tối đó dẹo =)) Đỉnh cao của OCL là solo với 4 thằng thanh niên và cho đo ván cả lũ...Hình Phong thì solo từng người...
 
HP trình chắc cỡ 12 thôi, còn OCL là dạng tiền bối, thực lực không phải bàn cãi \m/
 
Back
Top