• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

12 lúc đó còn quản lý bang hội, AV thì đang nằm bẹp dí thì phải...
Cơ bản chú Lạc vẫn có căn cơ, với lại lúc đầu chú đánh cũng khá ngon (so với bọn đầu đường xó chợ) nên chắc LQP cũng tạm an tâm, chứ ai ngờ chú Lạc sau khi cưới vợ thì ko biết học tập bạn bè phấn đấu nâng cao khả năng chiến đấu đâu cơ chứ :-"
 
Moạ, thằng lợn Lôi Công Tử biến thái đếch tin được X_X
 
Tín Nhất bị hạ quá dễ dàng =))
[spoil]Thụi đc 1 quả vào mặt LCT thì bị thằng lái trực thăng nghiên sang 1 bên -> té ngất -> quay lại đoạn trailer của phần 1 =))[/spoil]
 
H anh AV sống chết còn chưa bít, nghi là khi các e bên cửu long thọt thì vùng dậy :))
 
H anh AV sống chết còn chưa bít, nghi là khi các e bên cửu long thọt thì vùng dậy :))
Ở trang cuối cùng của phần 1 có cái ảnh Tín Nhất và AV bị giam cùng nhau => Chắc chắn AV chưa chết.
Ở Chap trước thấy nó viết là Tín Nhất không hề biết rằng chuyến đi này anh vĩnh viễn không có ngày gặp lại cháu mình... Có vẻ tác giả xác định trước 1 cái chết cho Tín Nhất rồi :)
 
chính xác là ko dc gặp ngày cháu mình chào đời, như thế ko có nghĩa là về sau ko có cơ hội gặp nữa. Theo như trong truyện thì Tín Nhất mới bị chặt tay đem về tặng TLQ thôi, sống chết chưa rõ
 
Có 2 khả năng:
1 Tín Nhất chết
2 Lam Nam chết

tớ nghĩ là khả năng 2 các bạn tình ạ =((
 
Có 2 khả năng:
1 Tín Nhất chết
2 Lam Nam chết

tớ nghĩ là khả năng 2 các bạn tình ạ =((

Lam Nam dẹo => ku Lạc bật berserk mode, chém sạch cả nhà LCT, thế là end
 
^ Ý các bác là Lam Nam dẹo trc khi sinh ah? :-SS
 
Để ý thấy vợ Ca Ca vẹo, bồ AV vẹo => vợ ku Lạc có nguy cơ vẹo. Biến đau thương thành sức mạnh, bật Hình Phong, trảm LCT \m/
 
Mình chỉ mong hết phần này ông tác giả làm riêng 1 phần về 12, cả vũ khí hay đánh tay không đều giỏi, nhưng ko vì giỏi mà lười tập luyện, một mình đảm đương Gia Thế Đường...chác Lạc mang tiếng nhân vật chính mà phần 1 chỉ thấy rúc trong cái nhà bếp, ra quân đánh Vương Cửu xong là hết chuyện, chả thấy tài năng lãnh đạo ở đâu mà Tín 1 cũng đem lên làm số 2 Long thành Bang...

Làm thêm 1 prequel về LQP cũng hay...
 
Xem kỹ lại từ phần 1 thì thấy Lạc chả qua chỉ là bánh xe lót đường để giới thiệu và PR 12 + Tín Nhất lên thôi =), mãi về sau anh ý mới đc buff cho tí sức mạnh để cân OCL, tính ra thì anh cũng chả phải nhân vật chính j` lắm mà vai trò cũng chỉ ngang 2 thằng bạn là cùng
 
ra liền 1 lúc 2 chap mà ko ai bàn luận gì nhỉ :D. Long Thành Bang và nhóm của Lạc Quân trận này 4 bề thọ địch: LCT, TNK, lại thêm cả cảnh sát HK nữa, nhóm nguyên lão Long thành bang thì mấy chap rồi chưa thấy động tĩnh gì. Chap sau ko biết Lạc Quân có kế gì để cứu dc người hay số phận lại giống AV và TN :))
 
Giờ chỉ còn trông đợi vào chú 12. Chỉ mong những chap sau chú 12 ra tay cho nhóm main char nở mày nở mặt 1 chút :( chứ ku Lạc thì khỏi trông chờ (đánh đấm thì như...'+_+ còn chờ người tới buff thì hơi bị lâu :)))
 
Cháu Lạc đánh đấm dở ẹc (bị 12 cho đo sàn) nhưng đầu óc ko tệ, ngày xưa từng đoán được chỗ nhốt con gái Tiger Thúc, lập mưu dụ ông chủ lớn để cứu con nhỏ gì quên tên rồi...thêm nữa đã biết đây là bẫy nên chắc chắn ko ngu mà cứ thế đi vào ko chuẩn bị... mong là cháu Lạc nhờ đến ông chủ lớn giúp 1 tay, nhớ ông chủ lớn quá ồi...

Tín 1 mạnh vậy mà ngày xưa OCL đánh với cả Tín 1 + 12 + Lạc + Tường mà ko hề ăn 1 hit => thằng Hình Phong chưa chắc đã chơi lại với OCL...

Cái vụ bàn tay...ko biết có thật là tay Tín 1 ko ta...
 
thằng Lạc cũng chỉ xêm xêm thằng Tín 1 hay có thể thua thì cửa gì thắng lại thằng vệ sị cậu chủ lôi....nó chưa cầm tới vũ khí đã khủng, cầm đôi song côn lên thì còn vô đối ác thì thắng = nièm tin...mà cây đao của thằng Tín 1 mang tiếng là bảo đao, rốt cuộc là hàng dỏm, bị chém 1 phát gãy mợ nó rồi
 
chắc đôi song đao của thằng nhị lưu kia là tham lang thiên nhẫn của phá quân truyền lại nên mới chém gãy dc đao của Tín hahaaa :)) . Cháu Lạc hay dc buff não vào thời điểm quan trọng, chắc chap sau có kế gì đó, chờ xem ;)).
 
Ủa, có chap mới rồi hả anh em ???
 
chap 12 rồi :D
 
Back
Top