Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

buff cho đã rồi cháu Lạc vẫn ko thoát cái kiếp nhân vật cùi bắp nhất truyện...mà khu thành trại sắp giải tỏa đến nơi thì đám nguyên lãng thèm khu đó làm quái gì nhỉ...

cháu Lạc với ghẹ đi đâu chơi ấy mà có vẻ là troll được đám LCT 1 cú...gặp 1 cha tóc trắng lạ hoắc và bắt đầu kể chuyện ngày xưa của LQP...
 
sao ku Tín lúc A LẠc thua lại cười đểu thế nhỉ. mà Tư Đồ cho kết cục trận đánh như vậy cũng hay thật, ko ngờ tới
 
có vẻ tín với lạc chuẩn bị hậu trước rồi nên có vẻ vẫn thoải mái phết. mà xuất hiện thêm anh nào mới thì phải
 
vậy là sao, Happy tay trong àh X_X
thêm ku Tín cười đểu nữa, toan tính cái gì rồi X_X
 
CaCa ngầu vãi xoài, kết cái phong cách này quá \m/
Thằng nhóc Happy làm cái quái gì thế nhĩ, bị mua chuộc hay lại có người nhà bị bắt như HP :6cool_beat_brick:

Edit: Có bạn nào Pro PTS cắt cái ảnh cuối ra làm Avatar thì vãi cả chuẩn :>
 
Chỉnh sửa cuối:
Pause lại, đợi vài tháng rồi đọc, truyện lan man quá.. .
 
Vậy Lam Nam bị giết à, phần mới chắc kể về cuộc đời LQP với cha nhóc Lạc
 
Lam Nam nào bị giết, đang đi du lịch đó thôi :|
 
Thảo nào ở mấy chap trước thấy thằng Happy như có tâm sự, cứ tưởng nó vẫn áy náy vì không bảo vệ được vợ thằng Lạc
Hóa ra là có vấn đề....
 
@Kuro kun: cái đoạn bên Đài Loan con nhỏ mang bầu núp ở trong nhà thấy giống lam Nam quá nên nghĩ nó bị đám kia bắt hoặc giết
 
àh ừ, thấy rồi :">
mà thằng happy phản thật àh, phí cơm Long Thành bao lâu nay :-<
 
Đùa, nếu nói là nhóc Happy phản thì quá ảo, thế đếch nào kết hợp để rồi Hình Phong đấm vào cái bùa như vậy dc ? Giả sử lúc đó Lạc dùng chiêu khác, hoặc là cái bùa nó ko văng ra trc nắm đấm Hình Phong như phim thế thì tạch kế hoạch ah ??
 
Mình nghi Happy dùng kế phản gián để gia nhập Thiên Nghĩa Minh, để rồi sau đó ... =), nhưng nói gì thì nói, ko nhờ viên đạn trong lá bùa của nó thì khéo cu Lạc đánh nhau với HP đến mất cái mạng rồi
 
nhiều đồng chí tiếc thằng Happy quá nhỉ:)), mình thì mong nó thành nhân vật phản diện luôn, mà thành loại phản diện thật sự chứ đừng có nửa vời như anh Phong:)
 
Cái kiểu quay đít bỏ đi thế này thì khéo lại là sắp đặt của Tín Nhất rồi...
 
Mình nghi Happy dùng kế phản gián để gia nhập Thiên Nghĩa Minh, để rồi sau đó ... =), nhưng nói gì thì nói, ko nhờ viên đạn trong lá bùa của nó thì khéo cu Lạc đánh nhau với HP đến mất cái mạng rồi

Cứu mạng kiểu đấy hơi rủi ro quá.
 
cộng nhận quả tạo phản ảo vô đối, Hình Phong Max Luck mới được cú đó ko thì thua béng...mà lan man quá mệt thiệt, cái dự báo chương sau mà Lam Nam bị bắt thật thì cháu Lạc vô đối đầu bò...tiền thì lắm mà ko biết sắm cho ẻm mấy khẩu hàng nóng phòng thân, chả biết rút kinh nghiệm vụ trước...

Mà truyện kéo dài cũng do mấy anh 9 Long cứ thích chơi nghĩa khí, đối thủ nó đê tiện thủ đoạn gì cũng xài thì mình thủ đoạn lại có chết ai, bảo 12 kiếm tí hàng nóng (mấy anh vệ sĩ gác cổng nhà Tiger thúc có đầy) là xong...

Pause độ 2 tháng rồi quay lại đọc, cứ tà tà sốt cả ruột...
 
Back
Top