chạy ra chỗ Nhà Văn Hóa Thanh Niên sớm, vì đúng thời điểm là chả di chuyển xe được đâu. Sau khi gửi xong đi bộ là tới Diamond Plaza ở đó cũng chụp hình được, view tốt. Sau đó băng qua nhà thờ Đức Bà bên kia đường, bao đẹp luôn vì Giáng Sinh mà . Tiếp tục là đi dọc theo cái con đường đó sẽ thấy 2 3 con đường nó trang trí lung linh, đi lung tung sẽ ra được đường nguyễn huệ và lê lợi . Ở đó có mấy cái trung tâm sáng long lanh .
P/s : lưu ý là người đông thì đừng hỏi nhé, chú xài đồ xịn thì nhờ mà giữ. Lúc đó toàn móc túi không đó .
chắc tầm 6h-6h30 sẽ tới nơi. cơ mà còn chỗ nào gửi xe nữa ko?
5h làm về đi ăn rồi đi luôn.
mà chắc về sớm thôi tầm 9h về, có dám chụp hình j đâu, năm ngoái thằng e cũng đi bị giật mất cái canon