Δ Lonely Betrayal’s Nothingness

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Oswald được Reimu dìu đi ...
- Cấp của anh phải ngang với 1 Hero ...

Zero :
- Nếu không những người bạn , nếu không cậu sẽ không thể mạnh thêm ...
 
Reimu:
- anh đnag bị thương, đừng quá sức
 
Oswald được Reimu dìu đi ... nhưng Kevin bước ra ...
- Có lẽ cậu có nhiều chuyện cần nói đấy...
 
Reimu:
- để sau đi!
 
Kevin tỏ ra hơi khó hiểu ...

Zero thì như hiểu ra gì đó ...
- Không phải cậu ta ...
 
misaka:
- tôi thấy rõ là không phải cậu ta, từ đầu...
 
Zero :
- Đúng đấy , tôi nhớ lần trước khi lên tàu chúng ta... cậu ta cũng bị thương vì Tri Wiz ...

Zero :
- Vậy khả năng cậu ta đánh thắng nổi Dark Saber là rất thấp, trừ phi Dark Saber tự cho cậu ta đánh , dù chẳng có lý do gì để làm thế ! Cho nên tôi không tin Dark Saber bị Oswald giết ...
 
Kuro:
- sau đó cậu ta đánh nhau với virgil,kẻ đã lừa chúng ta, còn dấu vết kiếm thì như đã nói từ đầu, một hình thức đánh lừa
 
Zelkova :
- Có lẽ đủ bằng chứng để giúp cậu ta rồi ...

Zero :
- Dù vài điểm hơi khó hiểu thôi ...

Kite :
- Thứ 1 : Dark Saber chết và Excalibur biến mất khi chúng ta vừa tới Universal 120 ở chỗ Patriarch, sao kẻ địch biết chúng ta tới đó nhanh thế ? Chỉ có người ngoài là Oswald hoặc là Rumor nếu theo vết thương của Patriarch... Giờ thì coi như chúng ta dồn hết nghi ngờ về Rumor đi ... và coi như là Rule Breaker nắm mọi động tĩnh của chúng ta ... Mặc dù vết thương trên cổ của Patriarch "chưa chắc" đã là do Rumor làm ...

Zero :
- Thứ 2 : Tại sao vết thương trên người Dark Saber là do Belderiver ?

Zelkova :
- Thứ 3 : Ai đã lấy Excalibur ? Chúng ta không thấy nó ở đây ?

Seta :
- Thứ 4 : Oswald trở về đây bằng cách nào ? Nếu không phải dùng Excalibur ?
 
Misaka:
- cứ từ từ, rồi ta sẽ tìm hiểu
 
Kite :
- Tôi không chắc lắm về vết chém ở cổ Patriarch ... Data ở đó có bị nát ra nhưng cũng không chắc là do Rumor làm ... Nếu vết chém nham nhở thì có thể cũng như thế ...

Haseo :
- Nếu hỏi Oswald có thể sẽ giải quyết được vài điều ... nhưng cứ từ từ ...
 
Kuro:
- cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi đã
 
Kevin đi ra ...
- Nếu có vấn đề gì về Oswald , mọi người có thể hỏi tôi... Thực ra tôi cũng rất quý cậu ấy nên không muốn có chuyện gì xấu với cậu ấy

Zero :
- Về Belderiver ... Oswald có nó không phải tự tìm chứ ?

Kevin :
- Chủ guild Trader đã cho cậu ấy Belderiver... tên ông ta là...
 
Misaka:
- wiseman! sao tôi không thấy lạ nhỉ
 
Kevin :
- Phải ! Là ông ta ... Và Oswald đã có thỏa thuận gì đó với ông ta thì phải...
 
Kuro:
- nhiều khả năng là sức mạnh? thế thì không hay lắm
 
Kevin :
- Thực ra lúc ấy cậu ấy đã rất mạnh và Wiseman đã tặng Belderiver cho cậu ấy , lúc ấy với lời đề nghị gia nhập Rule Breaker ...

Kevin :
- Lúc ấy dù tôi cũng không cản vì không biết gì về Rule Breaker nhưng cậu ấy cũng không đi ... Hình như là cậu ấy nói sẽ làm giùp ông ta 1 việc sau này...

Mariko :
- Đúng thế đấy !
 
Misaka:
- có thể là việc gì được đây...
 
Zero :
- Thực ra chúng ta cần nghĩ xem : Liệu Wiseman đã nhờ Oswald chưa đã ...

Lúc này, trong căn phòng của Oswald..

Oswald :
- Tôi nghĩ ở đây được rồi, cám ơn cô ... Tôi không nghĩ cô nên ở trong phòng ... có thể bạn bè của cô đang lo và cô cũng mệt...
 
Reimu:
- Không sao đâu, nhưng nếu anh thật sự muốn thì tôi sẽ ra
 
Back
Top