Δ Lonely Betrayal’s Nothingness

  • Thread starter Thread starter AWT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Kevin và Oswald đang ở trong 1 căn phòng, Oswald đưa tờ giấy ra :
- Nó vừa được gửi tới ...

Chỉ vài dòng chữ trên tờ giấy của Federation gửi tới mọi người khắp các Universal như 1 lời thông báo :
Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, 2 thành viên cấp cao của Federation đã bi sát hại, có liên quan tới True Force. Và họ thì đang liên kết với ANI, cho nên chúng tôi coi đây là 1 hành động không thể tha thứ. Chúng tôi quyết định tiêu diệt Universal 1 vào ngày mai, bắt đầu từ mặt trăng và sau đó là The World của Universal 1. Các player trong Universal 1 có thể sơ tán ngay từ lúc này
Người thi hành lệnh : Hayate Yagami, Laplace No ma .
Nguời ra lệnh : Margulis - 1 trong 5 lãnh đạo Federation​
 
Reimu:
- có ai có ý kiến gì không!
 
Tất cả mọi người ngồi xuống như vừa trải qua 1 trận đánh tâm lý kinh khủng ...

Kite :
- Phải quay lại mặt trăng trước và bảo vệ nó ... trước khi ...

Mokou :
- Kite ...
 
Ngược lại có 4 người là 2 Misaka, Reimu và Nanoha có vẻ rất bình tĩnh
 
Kite :
- 4 người có cách gì khác à ?
 
Nanoha:
- Có gì khác đây!

Reimu:
- ngay từ đầu đã rõ quan điểm, bọn Federation đó cũng chỉ là lũ ăn bám không hơn không kém

Kuro:
- đã đến lúc phải cho lũ không biết phân biệt pải trái đó nếm mùi

Misaka:
- "quân bức thần phản, thần không thể không phản". Biết chưa
 
Zero :
- Chống lại chính phủ hả ? Tất nhiên là ...

Zelkova :
- Được !

Kevin mở máy liên lạc :
- A.N.I chuẩn bị xuất kích tới mặt trăng...

Kevin quay lại chỗ mọi người :
- Tôi giao 100.000 người cho mọi người đấy ...
 
Reimu:
- có lẽ đã đến lúc...

Một đốm snags từ universe 1 bay về đây
 
Oswald :
- Cám ơn ngài Kevin ...

Kevin :
- Chăm sóc người yêu cho tốt đấy, Oswald ... đây là lần cuối tôi giúp ...

Kite :
- Vậy chúng ta sẽ chặn đánh Federation ở mặt trăng ?
 
Misaka:
- quâ lực giữa ta và chúng thế nào?
 
Kevin :
- Nếu là Federation, thì tôi quyết không thua đâu ...

Tỷ lệ : 100.000 của Federation và 100.000 của A.N.I !

Oswald :
- Hayate Yagami với chiến hạm Durandal ...

Zero :
- Và Laplace no Ma với chiến hạm Midnight ...
 
Misaka:
- chúng ta cần phải đánh vào 2 chiến hạm đó trước
 
Zero :
- Tất nhiên là việc đánh tướng của phe địch sẽ khiến chiến thắng của chúng ta nhanh chóng hơn ...

Kevin lấy bản đồ ra :
- Trong không gian vũ trụ , chắc mọi người ít phải đánh ... Tọa độ trận đánh là X :617 Y :166 và Z :402 ...

Oswald :
- Rất nhiều thiên thạch sẽ bay qua đó vào ngày hôm ấy...
 
Kuro:
- như vậy hai chiến hạm đó sẽ khó di chuyển
 
Zelkova :
- Tạo thời cơ cho chúng ta tiếp cận ... nhưng sẽ khó ...

Zero :
- Thiên thạch à ? Vậy thay vì dùng chiến hạm, chúng ta sử dụng nhiều tàu nhỏ sẽ tốt hơn ...

Kevin :
- Không thiếu thứ ấy đâu...chúng tôi có thể cung cấp...
 
Misaka:
- ý kiến hay đấy, tuy nhiên có thể hỏa lực và súng phụ của chúng cũng mạnh, để tàu nhỏ khó tiếp cận
 
Kevin :
- Vậy chúng ta cũng dùng 1 đại chiến hạm !

Zero :
- Nó ở đâu !

Kevin :
- Mọi người đang ở trong nó đấy ! Một trong các vũ khí mạnh nhất của A.N.I : Đại chiến hạm Tartarus !
 
Kuro:
- đã hơi nghi mà, tuy nhiên nếu chúng ta bắt tướng thì coi như thắng, vì vậy càn mọt toán đặc nhiệm đánh vào phòng chỉ huy
 
Zero :
- Vậy chia ra các nhóm 2 người và chúng ta sẽ dễ hành động và tấn công từ nhiều phía hơn...

Zelkova :
- Chia nhóm 2 thì chắc ai cũng chọn được người mình cần rồi...
 
Misaka:
- có lẽ thế là tạm ổn, tôi lo nhất là khi hai phe đánh nhau thi rule breaker nhảy vào
 
Back
Top