vả cũng chẳng bàn gì về cái game của Trangenix, nó thì thật là xấu rồi. Nhưng vấn đề ở đây lại là một số thành viên giống bạn, chỉ thích đổ lỗi và nghĩ tiêu cựu. Thay vì lần mò solution thì khoanh tay đứng. Có người nói: nghĩ giỏi, nói giỏi chưa phải là giỏi... mà cần phải làm giỏi.
Bạn nói chưa hay (vì toàn đổ lỗi hết cho chính phủ, hết cho cách mạng, cho tỷ thứ theo một trào lưu gọi là vén gấu váy đếm lông chân - trong chính trị), bạn nghĩ chưa tốt, vì với một cái tư tưởng đen ngòm như thế thì tốt sao được. Tỷ như bạn nói chính phủ tồi, ok với một cái vụ PMU18 thì chẳng thể sơn vàng lên mặt được. Nhưng bạn đã làm gì, hành động của bạn như thế nào? Bạn chưa làm được gì cả.. và cả một cỗ máy như cả đất nước này, không biết theo bạn thì bệ rạc đến đâu, nhưng đang vận động bằng mồ hôi chứ không phải bằng nước bọt.