Đã đủ tuổi .... chưa?

Tôi và bạn gái đều sinh năm 1988. Hồi trước là bạn học chung cấp 3 :D. Vốn dĩ lúc đó chỉ là bạn bình thường [-X, từ sau khi tốt nghiệp năm 2006 đến đầu năm 2009, chúng tôi rất ít gặp nhau, liên lạc... chúng tôi chỉ bắt đầu yêu nhau từ đầu năm 2009 đến nay :-*.
Ko hiểu với độ tuổi của chúng tôi đã thích hợp để bắt đầu tình yêu chưa?
Nếu tình cảm chúng tôi bền vững (chỉ là nếu thôi, chứ ai biết mai này chuyện gì sẽ xảy ra), thì bao nhiêu năm nữa thì thích hợp để ... cưới nhau ;;)?
Xin cảm ơn.
P/S: xin đừng đề cập đến mấy chuyện ko hợp tuổi này nọ [-X...

Iu lần đầu hả :)) ju nhìu vào , sâu sắc vào mới bít đc là giữa ju và cưới là cả 1 vấn đề cực lớn ^^ đừng hỏi còn bao nhju năm nữa cưới dc :)) mà hãy hỏi xem đã có những j để nuôi dc ja đình hay chưa

!
 
chả hiểu sao mình cứ tâm niệm là phải đi làm, kiếm được tiền và xây được cái nhà mới đã rồi mới tính đến chuyện vợ con sau
chứ tình hình là với cái nhà hiện tại đang ở tuy với tớ là ko có gì phải phàn nàn nhưng nhìn theo khía cạnh người ngoài thì..... quá ư tồi tệ
cũng bởi vậy + khả năng tài chính eo hẹp của gia đình mà mình ko dám yêu :(
 
- Con trai tầm 26 trở lên là đẹp rùi :-" ....... Còn con gái đẹp nhất là ở tuổi 24 :x ......... khi cưới nhau thì phải nghĩ đến tiền nuôi con sau này nữa nha :-s ..... Đừng có nghĩ cưới nhau là xong =.= .......

- Một đứa con, tiền sữa, tiền tã, tiền khám bệnh này kia cũng hết mấy triệu một tháng đó :-s ...... Nên hãy suy nghĩ kỹ về việc cưới và sinh con :hug: ..........

Ko, nếu tính tuổi cưới thì hình như người ta tính tuổi con gái 25, con trai 27, 30 ấy, tuổi lẻ thì phải :-?

Toàn thấy các cụ bảo thế, chả bít đường nào mà lần =.="

@Nhà tớ khuyên (bắt) tớ lấy người hơn khoảng 5 tuổi cho đẹp 8-} Mình trẻ khỏe thế này mà bảo lấy mí người hơn 5t =(( 1 là suy nghĩ ko hợp nhau, mí người đó suy nghĩ già quá, mình thì còn trẻ con. 2 là nhiều người bề ngoài nhìn cũng già còn hơn tuổi, đi với mình chả hóa ra 2 chú cháu àh :((
 
Hơn 5 tuổi à. ;;)
Tính ra lúc a ta học lớp 10 thì chị mới học lớp 5 à. ;;)
 
Ko, nếu tính tuổi cưới thì hình như người ta tính tuổi con gái 25, con trai 27, 30 ấy, tuổi lẻ thì phải :-?

Toàn thấy các cụ bảo thế, chả bít đường nào mà lần =.="

@Nhà tớ khuyên (bắt) tớ lấy người hơn khoảng 5 tuổi cho đẹp 8-} Mình trẻ khỏe thế này mà bảo lấy mí người hơn 5t =(( 1 là suy nghĩ ko hợp nhau, mí người đó suy nghĩ già quá, mình thì còn trẻ con. 2 là nhiều người bề ngoài nhìn cũng già còn hơn tuổi, đi với mình chả hóa ra 2 chú cháu àh :((

- Thì mấy cụ tính tuổi ta đó mà ;)) ........

@ Bu : nhiều khi gia đình sis muốn sis lấy người hạp tuổi nên mới khuyên lấy hơn 5 tuổi ấy :-" ........ Như tui con Chuột, thì hạp nhất là con Rồng :-" ....... Được cái là tui nhìn trẻ măng so với cái tuổi 25 nên quen mấy em cách 4 tuổi cũng chẳng thấy chênh lệch gì :D ........ Thậm chí hôm đi học tại chức, có em còn tưởng tui mới tốt nghiệp 12 nữa chứ 8-} ....... Nên nhiều khi lớn hơn 5 tuổi chưa chắc người ta "già" đâu ;)) ........
 
NhocPooh nói:
2 là nhiều người bề ngoài nhìn cũng già còn hơn tuổi, đi với mình chả hóa ra 2 chú cháu àh
Mi là ví dụ điển hình :-" ;))
 
2 là nhiều người bề ngoài nhìn cũng già còn hơn tuổi, đi với mình chả hóa ra 2 chú cháu àh :((

- Nhắc đến chú-cháu lại nhớ đến nàng :(( ....... Ôi !!! Nàng chọn chú nàng lớn hơn nàng những 8 tuổi chỉ vì tuổi Thân hạp với tuổi Rồng cơ à =(( ........

- Và khi lần đầu muốn làm quen với em gái 16t thì nhận được lời nói từ mama của nhỏ : "Cháu tuổi Tý à, con cô tuổi Gà, hai tuổi kỵ nhau đó" :-s ........

Ps : sao mấy cụ cứ quan niệm tuổi hạp hay không hạp vậy :(( .........
 
- Nhắc đến chú-cháu lại nhớ đến nàng :(( ....... Ôi !!! Nàng chọn chú nàng lớn hơn nàng những 8 tuổi chỉ vì tuổi Thân hạp với tuổi Rồng cơ à =(( ........

- Và khi lần đầu muốn làm quen với em gái 16t thì nhận được lời nói từ mama của nhỏ : "Cháu tuổi Tý à, con cô tuổi Gà, hai tuổi kỵ nhau đó" :-s ........

Ps : sao mấy cụ cứ quan niệm tuổi hạp hay không hạp vậy :(( .........

Bạn nói đúng ý mình đó, mấy cái vụ hạp hay ko hạp mình ko ưa chút nào, mà các cụ hay đem mấy thứ đó ra bàn tới bàn lui...
Nhưng hên là mình là con trai duy nhất trong dòng họ :)), phật lòng mình là cả họ bị tiệt ;))....
 
tiền 6 số 0 thì làm gì hả bạn.Yêu nhau cứ có phải đi chơi c4v3 ko mà đòi hỏi tiền triệu

cậu này ko biết cái quái gì về yêu đương tốt nhất nên im lặng mà nghe các anh ấy nói.
 
Bạn nói đúng ý mình đó, mấy cái vụ hạp hay ko hạp mình ko ưa chút nào, mà các cụ hay đem mấy thứ đó ra bàn tới bàn lui...
Nhưng hên là mình là con trai duy nhất trong dòng họ :)), phật lòng mình là cả họ bị tiệt ;))....

Chú ý vào trọng tâm tiêu đề topic đi , bác hỏi là "Đã đủ tuổi... chưa" thì chú trọng vào :)) chú ý cái bài vít trên kia của tui kìa :D đủ tuổi thì đủ rồi , cái quan trọng là đủ điều kiện lấy vợ chưa : ju nhau đủ sâu sắc chưa , đủ hỉu nhau chưa , và đủ điều kiện vật chất để làm chồng chưa :)) vấn đề đâu chỉ đơn giản là đủ tuổi rùi cưới :-j

!
 
Cái chỗ "...." tớ tính điền "tờ rym" vào đấy. :|

@chủ 2pic: Giờ cấp 2 đã bắt đầu iu đương nhăng nhít rùi. Pác như vậy là quá đủ rùi. :>
Iu nghiêm túc nhé ! :>
 
Back
Top