Đà Lạt vẫn luôn nổi tiếng với những căn biệt thự cổ

centapark101

Youtube Master Race
Tham gia ngày
4/2/16
Bài viết
0
Reaction score
0
Đà Lạt vẫn luôn nức danh với những căn biệt thự cổ xa hoa, lãng mạn kiểu châu Âu nhưng ít ai biết đằng sau những căn villa cổ hào nhoáng đólà cả một nỗi niềm của những người dân sống trong những ngôi villa cổ này.

“Nó dột từ chỗ đèn này quanh qua chỗ này” “đa số các phòng trong khu biệt thự ở trên lầu này đều bị dột.” “Tất cả 10 hộ, trên 30 khẩu, mà có độc nhất vô nhị một nhà vệ sinh” là những gì người dân sống tại đây trải lòng.

Click: Đặt phòng khách sạn giá rẻ, gần chợ, gần hồ xuân hương tại Đà Lạt

Hơn 1.000 con người đang chen chúc một cách cực chẳng đã trong 66 căn biệt thự công thuộc sự quản lý của trọng tâm Quản lý nhà Đà Lạt. Mọi điều kiện sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào những gì sẵn có. Muốn cải tạo, sửa sang gì cũng rất khó khăn và phiền phức.

Phần lớn hộ gia đình còn đang ở trong những căn villa công là những gia đình nghèo. Phần đông họ đi làm mướn trong các cơ sở thủ công mỹ nghệ, buôn bán rong trong chợ Đà Lạt… 72 người đang sống trong villa khá cổ kính ở số 13 Trần Hưng Đạo là một thí dụ. villa này có diện tích dùng 457m2 nhưng có đến 19 hộ gia đình sinh sống. Các hộ xa vắng nhau bằng bức vách ván ép rẻ tiền.

Xem thêm: dat phong khach san gia re, gan cho, gan ho xuan huong tai Da Lat

Ở biệt thự, đứa ở tầng trệt dễ sinh khó chịu do hoạt động của người tầng trên, còn đứa ở tầng trên phải chịu những bất tiện trong sinh hoạt nhưng chẳng thể cải thiện được. 41 năm ở tầng trệt trong biệt thự số 16 Hoàng Diệu, ông Đặng Văn Danh không thể quên cái đêm đang ngủ thì nước giải từ căn hộ phía trên chảy xuống. Cả gia đình sáu người đang nằm trên gác lửng phải thức dậy lau dọn. Ấy là do “nhà” bên trên, cách nhà ông bằng sàn gỗ cổ của villa, có người mắc bệnh tâm thần.

37 năm chung biệt thự với ông Danh là bà Nguyễn Thị Nuôi. Bà ở tầng áp mái. Bà ám ảnh những cơn mưa ào ạt lúc nửa đêm. Đang ngủ, nước rớt vào mặt, cả nhà lục tục dậy hứng nước, lau sàn nhà rồi ngủ tiếp. Khi ngói vỡ bục ra, nước xối vào phải di dời đồ đạc ra góc cầu thang tối mù để tránh mưa rồi ngồi bó giò ngủ đợi trời sáng. “Những lúc vậy mới thấy ở nhà mà như người lang thang” - bà nói.

Việc chống dột đã thành chuyện thường, ngay góc nhà có người cho gắn một mực chiếc thang được làm từ những thanh gỗ phế liệu để mỗi khi mưa sẽ trèo nhanh lên mái nhà chỉnh nhanh tấm lợp.

Cuộc sống như vậy của những gia đình này các cấp lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng, của đô thị Đà Lạt đều biết nhưng ngày được rời khỏi vila không biết phải chờ cho tới bao giờ.

Mời các bạn đón xem chương trình “Khám phá villa ổ chuột Đà Lạt” phát sóng trong dải giờ “8 giờ15 phút tối” thứ Bảy (7/11) trên kênh ANTG. Chương trình được phát lại vào 9h00 Chủ nhật (8/11) và 15h00 thứ Hai (9/11).
 
Back
Top