- 9/9/15
- 1,810
- 1,042
Đã end
Tiếc là phải chờ chắc cũng 5 năm nữa mới có thể gặp lại Kratos
Đoạn cuối Kratos khóc khi thấy mình cũng sẽ được mọi người thờ phụng như 1 vị thần đỉnh vl, từ 1 chiến thần tàn ác ích kỉ, phát triển từ từ thành 1 người cha khắt khe, sang đến đây dần hiểu con mình hơn, dần mở lòng ra, không còn bắt buộc thằng Boi phải như thế này thế nọ, khúc cuối ổng dẫn quân tiến đánh Asgard với tư cách 1 thần chiến tranh thực sự như lời tiên tri để lựa chọn số phận cho mình. End quá đẹp, tiếc xíu là đoạn tấn công Asgard khá đỉnh nhưng đến đoạn Odin boss thấy hơi chán
.
.
. 







