Tư duy bần nông là hay thích đi chợ mặc cả nó quen rồi. Cảm thấy đắt thì thôi đừng mua nữa, xếp hàng đợi lâu quá thì đi về đi, kiếm tiền hoặc giải trí cái khác. Giáo với sư cái quần què gì con số ở đây. 5 6 thằng mà nó nhận 20tr rồi làm ấy, là chúng nó làm cho vui thôi chứ cái lực nhà chúng nó có khi nằm giường hít không khí nửa ngày cũng ra vài trăm chai đấy, ko có tiền chúng nó vẫn làm chứ đừng nói là có vài trăm hay vào chẹo. Hay nói nhanh cho nó vuông là chuyện Mc Donald nó bán bánh là phụ, buôn BĐS là chính, mà ở VN hay có cái câu " phân lô bán nền " đấy
Tiền thì chả ai là chê cả, nhưng kiếm tiền nó phải đáng, xã hội còn chưa đi lên, nhận thức còn chưa đi lên. Game còn là thứ vô bổ cho trẻ con. Thì 10.000 thằng làm streamer may ra được 1 thằng đi lên được như thằng Độ Mixi, xong.
Đang nói câu chuyện việt hóa tự nhiên gặp quả triết lý x6 với cả ăn 0.5 nghe buồn cười vcc, hay để tag em gái Reishiki bên project FF7 vào đây hỏi xem em ấy đang làm vì tiền hay làm vì cái gì cho biết? Ngay trên GameVN này có luôn này?