thienson93
Mr & Ms Pac-Man
- 24/1/09
- 130
- 16
Sưu tầm từ internet50-100g là đủ mãn nguyện rồi, mà GOW mới này thích cái không khí và thế giới của nó, cô đơn, lạnh lẽo nên có mấy quest phụ khám phá đi tới đi lui càng thích.
Giải thích về Cửu giới của God of War Ragnarok
God of War: Ragnarok đã xác nhận rằng người chơi sẽ du hành đến tất cả chín cõi, khiến người hâm mộ tự hỏi những gì chưa được khám phá trông như thế nào.
Dòng game God of War luôn nhấn chìm người chơi của mình vào một thế giới giàu truyền thuyết kết nối thế giới của trò chơi với những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết cổ điển. Sau khi rời khỏi Thần thoại Hy Lạp, Kratos hiện đang sống ở Midgard, một trong những vương quốc Bắc Âu, và cuộc phiêu lưu của anh trong God of War năm 2018 đã đưa anh đến nhiều thế giới khác. Giống như các trò chơi trước, cả God of War 2018 và God of War: Ragnarok sắp tới đều có những quyền tự do nhất định trong thiết kế truyền thuyết và thế giới, làm cho chín cõi hơi khác so với cách chúng được mô tả trong Thần thoại Bắc Âu cổ điển.
God of War: Ragnarok được thiết lập để cung cấp cho người chơi cơ hội khám phá tất cả chín vương quốc khi Kratos và Atreus chiến đấu với Asgard và Aesir. Tuy nhiên, người hâm mộ đang thắc mắc về những thế giới mà Kratos đã không ghé thăm trong trò chơi đầu tiên. Trong khi không có nhiều thông tin về những vương quốc này, một số vật phẩm, nhiệm vụ và cuộc trò chuyện tiết lộ chi tiết về những vùng đất bí ẩn và chưa được khám phá này. Với một số yếu tố nhất định của các cõi được tiết lộ, chín cõi Bắc Âu trong thần thoại God of War và ý nghĩa của chúng trở nên rõ ràng hơn.
Midgard
Midgard nổi tiếng nhất là ngôi nhà của con người nhưng vẫn rất khác biệt so với các tôn giáo khác. Có thể coi đây là Trái đất. Midgard là một nơi lạnh giá có nhiều rừng rậm và núi phủ tuyết trắng, và có Hồ Nine ở trung tâm, nơi có thể tìm thấy Đền Tyr. Từ lâu, nó đã được sử dụng như một chiến trường của các vị thần, và với việc Draugr và các sinh vật khác di chuyển đến, hầu hết con người đã bỏ trốn hoặc bị giết. Trong thần thoại God of War , Midgard là quê hương của Atreus và Kratos và là điểm khởi đầu cho các sự kiện của God of War năm 2018.
Asgard
Asgard là quê hương của Aesir, các vị thần Bắc Âu, và là nhà của Halls of Valhalla huyền thoại, nơi linh hồn của những chiến binh thực thụ sẽ về an nghỉ sau khi họ chết. Nó được cai trị bởi Odin và cũng là nơi sinh sống của Baldur, Magni và Modi, ba vị thần mà Kratos chiến đấu trong God of War 2018. Là quê hương của các vị thần, Asgard được củng cố rất nhiều và được coi là bất khả xâm phạm, tuy nhiên, theo truyền thuyết về Ragnarok, vương quốc này sẽ bị hủy diệt cùng với các vị thần. Không có cách nào đến được Asgard, vì Odin đã hạn chế tất cả các chuyến đi đến và đi từ vương quốc đối với tất cả mọi người ngoại trừ Aesir.
Jotunheim
Điểm đến cuối cùng của God of War năm 2018 và cao nhất trong tất cả các vương quốc, Jotunheim là quê hương của những người khổng lồ và là địa điểm mà Kratos biết được lời tiên tri rằng tính mạng của anh ta có thể gặp nguy hiểm. Phong cảnh rải rác với những ngọn núi và xác chết của những người khổng lồ đã chết bị giết bởi Aesir vì lo sợ rằng những người khổng lồ sẽ bắt đầu Ragnarok. Odin ra lệnh phá hủy cánh cổng dẫn đến Jotunheim và phong tỏa hầu hết các lối vào khác của vương quốc, khiến việc đi đến đó gần như không thể.
Alfheim
Một vương quốc ngập tràn khu rừng tươi tốt và được thống trị bởi ánh sáng, Alfheim là quê hương của cả Yêu tinh Ánh sáng và Yêu tinh bóng tối và là bối cảnh cho cuộc chiến giữa hai chủng tộc khi Kratos và Atreus lần đầu tiên đến. Giống như Midgard, Alfheim cũng bị chi phối bởi một hồ nước, được gọi là Hồ Ánh sáng, và có Đền thờ Freyr ở trung tâm của nó, vị trí từ nơi Ánh sáng của Alfheim lấp đầy bầu trời. Cảnh quan trông khác nhau một cách kỳ lạ tùy thuộc vào chủng tộc nào đang cai trị vương quốc, với Yêu tinh bóng tối ngăn phần lớn ánh sáng rời khỏi ngôi đền, trong khi Yêu tinh ánh sáng lấp đầy bầu trời bằng ánh sáng chói mắt
Helheim
Còn được gọi là Hel, thế giới này là lạnh nhất và là một trong những nơi nguy hiểm nhất; vị trí của thế giới này nằm bên kia Bắc Âu. Những linh hồn kết hợp với Hel phải chịu những ảo ảnh lặp đi lặp lại về nỗi sợ hãi và thất bại lớn nhất của họ và bị tra tấn bởi Hel-Walkers. Có những phần nhất định của vương quốc được bao phủ trong bí ẩn do mức độ nguy hiểm của chúng. Mimir thậm chí còn cảnh báo Kratos không nên mạo hiểm với những ảo ảnh này sau khi hình ảnh của Zeus xuất hiện trên bầu trời, chứng tỏ rằng ngay cả các vị thần cũng không an toàn trước những ảo ảnh và sự tra tấn trong Hel.
Muspelheim
Là một vương quốc của ngọn lửa vĩnh cửu và là quê hương của những Người Khổng lồ Lửa, Muspelheim được cai trị bởi Surtr, một trong những nhân vật chính trong phiên bản cổ điển của Ragnarok. Cảnh quan của nó bị chi phối bởi núi lửa, sông dung nham và mây tro. Đây cũng là địa điểm mà những chiến binh vĩ đại nhất chứng tỏ dũng khí của mình bằng cách trải qua những thử thách nhất định và đánh bại vô số làn sóng kẻ thù. Theo truyền thuyết về Ragnarok, ngọn lửa từ Muspelheim sẽ tiêu diệt Midgard và Asgard khi Surtr và những Người khổng lồ lửa khác tấn công ngôi nhà của Aesir.
Niflheim
Thuở sơ khai nó là mỏ băng và từng là nhà của nhà giả kim thuật người lùn Ivaldi, Niflheim bị thống trị bởi một màn sương nguy hiểm có thể đầu độc bất cứ thứ gì gặp phải nó. Theo truyền thuyết, màn sương bị nguyền rủa bởi Odin, và giống như Muspelheim, Niflheim là một vương quốc mà nhiều chiến binh đến để kiểm tra khả năng của họ. Nó cũng là một trong những thế giới nhỏ nhất nhưng không khoan nhượng nhất.
Svartalfheim
Là quê hương của tổ tiên Người lùn, đó là vương quốc duy nhất bị giới hạn cho mọi chủng tộc không phải Người lùn, bao gồm cả Aesir, một phần thưởng được Odin trao cho sự phục vụ của Người lùn. Vương quốc này chứa đựng một số đổi mới quan trọng nhất của Người lùn vượt quá sự hiểu biết. Không có nhiều thông tin về vương quốc này và Người lùn do dự khi cung cấp cho người ngoài bất kỳ thông tin nào về nó, khiến nó bị che đậy trong bí ẩn.
Vanaheim
Quê hương của các vị thần Vanir, đối thủ của Aesir, Vanaheim là nơi bí ẩn nhất trong tất cả các vương quốc và được bao phủ trong những khu rừng tối và sáng. Vương quốc này chứa đầy ma thuật hoang dã và được cai trị bởi Freya trước khi cô ấy rời đi. Việc xâm nhập vào vương quốc là không thể nếu không có sự cho phép của Vanir, ngay cả đối với Aesir. Thế giới này phản ánh phép thuật mạnh mẽ mà Vanir điều khiển và được coi là thế giới kỳ lạ nhất trong cửu giới.
Với việc ngày phát hành của God of War: Ragnarok đang cận kề, người hâm mộ hy vọng sẽ khám phá tất cả chín vương quốc của thế giới Bắc Âu và xem trò chơi mô tả những vương quốc này như thế nào. Mặc dù God of War 2018 đã cho người hâm mộ cái nhìn về một vài trong số những thế giới này, nhưng nhiều thế giới vẫn còn bị che đậy trong bí ẩn và một số chỉ mới được khám phá một phần. Nhờ xác nhận rằng người chơi God of War: Ragnarok sẽ đến thăm mọi vương quốc trong trò chơi sắp tới, người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi cơ hội trải nghiệm 9 THẾ GIỚI và chứng kiến sự hủy diệt mà Kratos và Atreus mang đến cho những thế giới này.
PS: God of War: Ragnarok nếu có phần chơi chính kéo dài 100 giờ lại có thêm vụ farm sương cây yggdrasil thì tôi phải chơi New Game+ ít nhất là 200 lần cho đến khi GOW 6 phát hành mới thôi.
Chỉnh sửa cuối:








)
