- 5/1/05
- 6,276
- 111
- Thread starter
- #21
WispX: Quả thật người không nên nghĩ tiêu cực như vậy. Có câu tùy cơ ứng biến. Ngài bằng lòng hy sinh tuổi xuân của cháu ngài để phục vụ cho thần sao? Ngài đã từng nghĩ đến cảm xúc của thí chủ Mel chưa? Một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, một đóa hoa vừa khoe sắc nhưng không ong bướm nào đến thưởng thức thì hương tỏa thử hỏi để làm chi, khoe sắc có được ai ngắm đâu mà tươi thắm làm gì. Đời người con gái chỉ mong có một tấm chồng tốt, có con và chăm sóc chồng con làm nguồn vui sống. Phu nhân Silphy, bần tăng nói có đúng không?
Ngài có thể nêu ra lý do vì sao lại ngăn cản thí chủ Mel đến với ngài Roger không? Nếu không có lý do rõ ràng thì quả thật quyết định của ngài llà thiếu sáng suốt, miệng đời sẽ cười chê ngài.
Ngài có thể nêu ra lý do vì sao lại ngăn cản thí chủ Mel đến với ngài Roger không? Nếu không có lý do rõ ràng thì quả thật quyết định của ngài llà thiếu sáng suốt, miệng đời sẽ cười chê ngài.
