Đại học - 2 từ nghe thật chán nản !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Có những người suôt ngày chỉ loanh quanh trong một góc bé tí của xã hôi nhưng lại không hề biết điều đấy - > Họ nghĩ rằng mình đã từng tiếp xúc với toàn bộ xã hội , đã từng là một cái gì đấy quan trong của xã hội

Bill gate cũng phải hoc đại học - > Nếu bạn không phải là thiên tài thì bất cứ trường đại học nào bạn có điều kiện hoc tập cũng sẽ có ích đối với bạn dù ít hay nhiều

Bill Gate bỏ hoc giữa chừng - > Nếu bạn giỏi như Bill Gate thì cứ học được vài năm rồi hãy bỏ học

Đại học giống như một mô hinh xã hội thu nhỏ : Bạn không cần nghe ai đấy nói rồi bắt chước là xong việc

Bạn cần giải quyết vấn đề theo phương pháp riêng để có thể hình thành những khả năng thích nghi môi trường xã hội sau này

Vấn đề rất phức tạp nhưng nếu đơn giản hóa lại thì chỉ giống như lúc bạn thực hiện một công việc đơn giản như trình bày Ý kiến của mình : Có người nói nhanh , có người nói chậm , có người đi thẳng vào vấn đề , có người đi đường vòng ....

Đâu là mô hình dành cho bạn , đâu là điều bạn thật sự cần - > Hãy tìm câu trả lời trong một môi trường có tính giáo dục chứ đừng bao giờ ngu ngôc đi tìm nó ở trong một thứ được gọi là : Trường đời

Trừ phi bất đắc dĩ thì tôi xin chia buồn cho bạn chứ nếu không thì chỉ vài năm nữa bạn sẽ nuối tiếc

Xã hội thật sự như một dây chuyền sản xuất "khổng lồ" , mỗi một cá thể chỉ là một nguyên liệu nhỏ bé để làm nên sản phẩm cuối cùng thôi

Khi bắt đầu bước chân vào đấy thì bạn sẽ bị đẩy đi mà không thể cưỡng lại , bạn không có cảm giác được mình đang ở đâu , mỗi một điểm dừng chân ngắn ngủi chỉ đủ cho bạn giở lại tấm hình chia tay là cùng

Nếu bạn rời bỏ dây chuyền này vào bất cứ lúc nào bạn muốn - > Tốt thôi

Tất cả những gì bạn xây dựng , có gắng sẽ đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại -> Chúng ta sẽ bắt đầu ở điểm xuất phát vậy

Tôi không thông minh cũng chẳng đẹp đẽ gì nên đối với tôi đại học là một cái gì đấy không thể thiếu

Với lại tôi cũng hơi bảo thủ nữa - > Tin vào lời của các cụ trong nhà

Còn bạn thì cứ chọn bất cứ điều gì mà mình tin tưởng thôi
 
"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ để dành phần ai?"

Mình ủng hộ suy nghĩ của bạn, chọn cái bạn muốn, làm những gì bạn thích (Tất nhiên ko ủng hộ việc sai trái).

Nhưng khó khăn trước mắt là pp và mm của bạn. Mình thấy VN mình, có lẽ 1 phần vì trong ngôn ngữ cách gọi xưng hô, nên những người nhỏ hơn khó-có-thể thay đổi suy nghĩ của người lớn hơn mình. Cái đó tâm lí mình thấy thế.

VD : 1 ông thầy VN khác hẳn 1 ông thầy nước ngoài, ko phải khác quốc gia mà ko trong cách dạy + ứng xử cũng khác hẳn.

Đơn giản vì họ xem học trò , con cái trong vai trò là bạn bè . Trẻ em tôn trọng người lớn nhưng người lớn cũng phải biết tôn trọng trẻ em .
 
Cái tuổi 15->18 thích tự khẳng định mình , luôn nghĩ mình là đúng.
Đồng ý kiến với Salamander.
cá ko ăn muốn cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Anh nói thật là các cụ trải đời nhiều rồi, hơn một thằng ranh mới nứt mắt ra là cái chắc.. ngày còn bé anh cũng nghĩ như các chú, hồi đó oán ông bà già lắm, nhưng đến từng tuổi này thì mới thấy là các cụ nói ko thừa đâu.
Còn nếu thích 1 mình 1 kiểu thì phải tự xác định được bản thân là người thế nào, nếu ko có được 1 trình độ hoặc 1 quyết tâm cao thì rồi sẽ chẳng đâu vào đâu đâu.
Hãy thử đặt câu hỏi
Tại sao nhiều người giàu có ,kiếm ra tiền giờ vẫn phải đi học Tại Chức
 
Bill Gate bỏ hoc giữa chừng - > Nếu bạn giỏi như Bill Gate thì cứ học được vài năm rồi hãy bỏ học
Chính Bill khi qua Việt Nam đã nhắc nhở sinh viên rằng đừng mạo hiểm làm như ông ta còn gì ... thời đại này hành động như Bill là hành động điên rồ và ko dẫn đến thành công nào khác - Bill đã nói thế thì ai dám bỏ ... ;;)
 
nói thực sự để nhận ra giá trị của việc học thì .. mỗi người lại có 1 suy nghĩ khác nhau

với riêng tôi, tôi nhận ra rằng ,giá trị của 12 năm học từ lớp 1 đến lớp 12 cũng chỉ là để thi vào đại học
4/5 năm học đại học cũng vậy,chỉ là 1 thời gian rèn luyện chính mình để vào đời
quá trình học này kéo dài ít nhất 16 năm ,và nó như 1 cuộc trường chinh loại bỏ những cá nhân ko theo đc

cấp 1 ,cấp 2 rồi cấp 3,bao nhiêu người đi học đủ 12 năm nhưng rồi rơi rụng ? rồi bao người vào dc đại học rồi lại nghĩ học đến đây là đủ rồi, và rồi lại rơi rụng tiếp ?

rơi rụng ở đây tôi ý chỉ là bị loại bỏ trên đường học thôi nhé,chứ cuộc sống ko phải duy nhất đường học ,và anh rơi rụng nhưng anh vẫn có quyền tiếp tục trở lại ,nếu bản thân anh thực sự muốn và nhận ra giá trị của việc học

rồi nữa,ra trường rồi thì sao ? có người mệt mỏi nên chấp nhận với 1 tấm bằng cử nhân/kỹ sư đi làm kiếm tiền luôn ... có người lại muốn tiếp tục học bởi họ cảm thấy chưa thỏa mãn ,học tiếp cao học thạc sĩ rồi tiến sĩ ...

học bao nhiêu mới coi là đủ? cái đó chính bạn trả lời dc mà thôi
 
Hôm qua tôi nói chuyện với ba mẹ tôi về việc học.Trích 1 phần cuộc nói chuyện cho các anh (chị) em nghe đây.


Ba mẹ nói tới câu cuối cùng,cục nóng bắt đầu ngùn ngụt.Tôi lặng lẽ vào phòng học tiếp.

Nói thật shock,ba mẹ nói tôi muốn làm nghề gì thì làm,vậy mà còn thọc vào 2 chữ "lương cao" => Chứng tỏ chắc sau này ba mẹ chọn nghề cho tôi hay tôi tự chọn nghề đây.

Còn nữa tôi đâu có muốn làm công nhân đâu.

Sao tôi nói chuyện về việc không học đại học mà dù tôi cố nói đàng hoàng thì ba mẹ tôi lại cố gắng đả kích cho tôi thua không nói lại được thì mới thôi.

Tại sao ba mẹ tôi cứ nhất quyết con đường đại học là con đường độc đạo vậy ? Ngay cả giáo viên cũng có ý nghĩ như vậy.Chẳng lẽ "Đai học - Con đường độc đạo cho cả cuộc đời" đã ăn sâu vào máu người VN vậy sao ???

Bây giờ buồn bã và chán nản lắm nhưng vẫn phải cố học tốt nên chắc đợi lúc ngủ thì buồn bã tiếp nữa.
_____________

Có lẽ cậu em mình còn hăng tiết lắm đây, đúng là chưa làm cha thì không hiểu lòng cha mẹ mà, bố mẹ nào cũng muốn con mình thành đạt hết, mà làm thế nào để thành đạt? Dễ trả lời nhất là kiếm nhiều tiền. Mà làm sao để kiếm được nhiều tiền? Câu này có nhiều lựa chọn:
_Đi buôn hàng trắng - tổn thọ, ko mama bình thường nào muốn con mình chọn
_Đi cướp nhà băng - KQ y như trên
_Đi kinh doanh - Đời lừa lọc dối trá, cực khổ trăm bề, mua ngược bán xuôi dầm mưa dãi nắng, cũng không phải là con đường dễ dàng.
_Đi làm văn phòng - ngồi máy lạnh, không làm nặng nhọc, sáng đi tối về sướng như điên (theo cái nhìn của song thân là thế)

Vậy thì con đường thứ 4 là khả dĩ nhất mà để đạt được con đường thứ 4 thì... câu trả lời ngay trong đầu bài.

Cuối cùng xin góp ý 1 câu "Đừng nhìn vào kết quả, hãy nhìn vào quá trình" - Bill Gate ko phải trong 1 đêm mà tạo nên sự nghiệp, ông phải tạo dựng sự nghiệp trong nhiều năm với cường độ làm việc 20 giờ mỗi ngày...
 
Những ai lấy Bill Gates ra để phủ nhận việc học đại học rốt cuộc chỉ là cái cớ ........
 
Thường thì theo tâm lý con người, người bất lực thường lấy khó khăn làm lý do cho việc thất bại. Còn người thành công thì kể khó khăn như là bằng chứng cho sự quyết tâm tiến tới thành công. Cùng 1 sự việc mà sao khoảng cách kết quả khác xa nhau quá.

Bill Gate là Bill Gate, có đậu Harvard được như Bill không, đậu không nổi 1 trường DH xoàng xỉnh ở VN mà đòi làm Bill Gate thì đợi thêm vài kiếp nữa may ra có đột biến gien.
 
_Đi làm văn phòng - ngồi máy lạnh, không làm nặng nhọc, sáng đi tối về sướng như điên (theo cái nhìn của song thân là thế)

bán chất xám , tiền lương ổn định đủ nuôi thân ,nếu muốn lập nghiệp = cách này yêu cầu anh phải là 1 thằng thật sự giỏi ,đồng tiền làm ra = chính chất xám nên cũng ko thể nói là dễ dàng hơn làm kinh doanh
tuy đây có thể là 1 con đường an toàn nhưng ko hề dễ thở chút nào,và thường thì những ai đi làm phòng máy hay kỹ thuật khi kiếm hòm hòm rồi cũng muốn thử sang làm kinh doanh :))
 
;)) ai mà dám lấy thần tượng Bill của tui ra thế ;)) chú rớt đại học thì còn nghề. Cố thuyết phục ba mẹ cho đi học tin học đi rồi chuyện đâu còn có đó mà ;))
 
Đh ko phải là con đường duy nhất . Thế nào gọi là đh ko phải con đường duy nhất ?? Đó là ko học đh nhưng ta vẫn có thể sinh tồn , ko nhất thiết phải chạy theo danh lợi và quyền lợi .

Có những thứ ko phải học đh là có thể học đc . Xã hội là một trường "đh tổng hợp" với mớ kiến thức rộng lớn , có nhiều thứ ở trường ko thể học đc . Cho dù bạn sau khi tốt nghiệp đh và ra làm việc một thời gian thì cũng sẽ nghĩ rằng trong cái môi trường "đh tổng hợp" của xã hội , mớ kiến thức mà mình học đc tại trường nó nhỏ bé đến thế nào .

Tôi ko xúi dại hay khuyên một ai đó ko nên học đh . Trên thực tế có nhiều người ko học đh vẫn có thể sinh tồn , thậm chí là giàu có và thành công trong sự nghiệp , vì đối với người có lòng cấu tiến mà nói , cánh cửa cơ hội mãi mãi sẽ rộng mở với họ .

Thực tế mà nói . Kiến thức có thể thay đổi vận mệnh , ko phải chỉ có học đh mới có đc kiến thức , vì kỹ thuật cũng là kiến thức .
 
Mình ủng hộ bạn, nếu bạn có quyết tâm và suy nghĩ thực sự kỹ càng, thì việc học ĐH hay ko theo mình ko còn quan trọng nữa
cố lên nhé ::)
 
Tôi ko xúi dại hay khuyên một ai đó ko nên học đh . Trên thực tế có nhiều người ko học đh vẫn có thể sinh tồn , thậm chí là giàu có và thành công trong sự nghiệp , vì đối với người có lòng cấu tiến mà nói , cánh cửa cơ hội mãi mãi sẽ rộng mở với họ .
Tỉ lệ ;;).................................
Lấy ví dụ thì dễ bỏ xừ :D.Cái chính là phần trăm thôi :-"
 
--->Đi làm văn phòng - ngồi máy lạnh, không làm nặng nhọc, sáng đi tối về sướng như điên (theo cái nhìn của song thân là thế)
vậy theo Mod như dòng trên thì cứ vào ĐH là đc ngon lành như thế ư?bạn fải học hành vất vả để kiếm 1 cái bằng khá ( thường là bây h fải có cái bằng khá trở lên), chưa kể ra trường bạn sẽ fải bon chen lăn lộn xin việc cho mình ( nếu bố mẹ bạn giúp đc thì ko nói), chưa kể bạn có thể thất nghiệp trong 1 khoảng thời gian.Bạn có xin đc vào đúng ngành mình đã học ko hay trái nghề? Bạn nghĩ đến lúc vào đc công ty rồi là yên tâm ư?Bạn càng fải đối chọi với nhìu người, cạnh trạnh với họ để giữ ghế cho mình và lên cao hơn,lúc đó bạn fải chịu áp lực rất lớn......Ko có cái jì là dễ dàng cả, cái jì cũng có giá của nó.
Chủ 2pic ko muốn học ĐH hay tương tự như thế.Sau này bạn đi làm jì bạn cũng cần fải có kiến thức về ngành bạn làm.Có rất nhìu người giỏi trong kinh doanh hay văn phòng nhưng họ vẫn học thêm đấy ư? (ko nói tới mấy ngừơi di thi ĐH để lấy cái bằng cho nó dễ tiến thân) họ cảm thấy điều mà họ học giúp cho họ trong công việc.
Theo mình, mình chưa biết đc bạn học lớp mấy rồi, nhưgn mình nghĩ bạn có thể bỏ chúp thời gian tìm hiểu bạn thức sự có yêu thick 1 ngành nghề nào đó ko? lúc đó bạn sẽ chọn trường cho phù hợp với công việc đó.Bố mẹ bạn chắc cũng hiểu đc quyết tâm và nguyện vọng của ban :hug:
 
(ko nói tới mấy ngừơi di thi ĐH để lấy cái bằng cho nó dễ tiến thân)
Câu này của bạn đã thể hiện 1 phần lớn cái lí do thi vào Đại Học rồi .... :wink:.
 
cá ko ăn muốn cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Anh nói thật là các cụ trải đời nhiều rồi, hơn một thằng ranh mới nứt mắt ra là cái chắc.. ngày còn bé anh cũng nghĩ như các chú, hồi đó oán ông bà già lắm, nhưng đến từng tuổi này thì mới thấy là các cụ nói ko thừa đâu.

em ủng hộ anh:))

chắc chủ topic cũng tầm tuổi mình nhờ:D
nhưng mà công nhận nên học ĐH:D
ngồi nhà cả ngày buồn lắm:))
 
Có cái gì mà cãi. Nếu nhà của anh giàu thì anh khỏi đi học vì anh đã có vốn làm ăn rồi (trừ khi anh không biết làm ăn thì cứ sài hết rồi đi ăn mày).
Còn những người chưa có vốn hoặc vốn chưa đủ thì người ta phải có tấm bằng để làm việc. Không lẽ bắt người ta cày ruộng hoặc đi phục vụ quán cafe sao.
Bill Gate trên thế giới chỉ có 1 ông thôi, nếu ai cũng bỏ học để làm Bill Gate thì loạn à.
Lo mà đi học đi các chú các pác.
 
Trong xu hướng xã hội bây giờ
chỉ có học mới cứu được bản thân mình
 
Có cái gì mà cãi. Nếu nhà của anh giàu thì anh khỏi đi học vì anh đã có vốn làm ăn rồi (trừ khi anh không biết làm ăn thì cứ sài hết rồi đi ăn mày).
Còn những người chưa có vốn hoặc vốn chưa đủ thì người ta phải có tấm bằng để làm việc. Không lẽ bắt người ta cày ruộng hoặc đi phục vụ quán cafe sao.
Bill Gate trên thế giới chỉ có 1 ông thôi, nếu ai cũng bỏ học để làm Bill Gate thì loạn à.
Lo mà đi học đi các chú các pác.

Học thì phải lo, nhưng nếu ai cũng học, ai cũng đi làm ở các công sở, ai cũng có quyền cao, tước trọng, thì thằng nào sẽ đi làm công nhân để mấy thằng đi học sai vặt, hay là lớp lớn sai lớp nhỏ, lớp nhỏ sai lớp nhỏ hơn. 1 ví dụ khác nhé : Nếu mai này dân VN toàn đi học hết, thì thằng nào sẽ trồng lúa, thằng nào sẽ trồng hoa màu, rồi mấy thằng kỹ sư nông nghiệp chết đói hết à, rồi nước VN từ sản xuất lúa thứ 2 thế giới lại thành 1 nước nhập khẩu gạo à? :o
 
Học thì phải lo, nhưng nếu ai cũng học, ai cũng đi làm ở các công sở, ai cũng có quyền cao, tước trọng, thì thằng nào sẽ đi làm công nhân để mấy thằng đi học sai vặt, hay là lớp lớn sai lớp nhỏ, lớp nhỏ sai lớp nhỏ hơn. 1 ví dụ khác nhé : Nếu mai này dân VN toàn đi học hết, thì thằng nào sẽ trồng lúa, thằng nào sẽ trồng hoa màu, rồi mấy thằng kỹ sư nông nghiệp chết đói hết à, rồi nước VN từ sản xuất lúa thứ 2 thế giới lại thành 1 nước nhập khẩu gạo à? :o

Nói thế thì ông không đi học để vươn lên à. Đã biết thế thì lo mà học cho hơn người ta đi chứ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top