Vừa rồi mình thi ĐH
Mình học ko đến nỗi tệ nhưng tại vì rất lười ( Ôn thi ĐH mà ngày học có tầm 2h đồng hồ à). Nên trước khi thi mình xác định có lẽ mình sẽ thi thẳng vào 1 trường dân lập nào đó ( Lúc nộp đơn mình nộp nhiều nên có khá nhiều lựa chọn)
Và thế là mình thi 1 khối vào Công lập ( mình biết rõ sẽ khó đậu) và 1 khối thi thẳng vào Đân Lập. Lúc đó ba mẹ cũng bảo con học gì cũng dc miễn là đậu ĐH là dc thời đại này bằng dân lập hay công lập ko khác nhau nữa nên mình cũng vững tin thi.
Bây giờ thì mình đã đậu dc Dân Lập theo ý nguyện của mình. ( Mình dc 18.5 điểm vào dân lập thì chắc rồi)
Nhưng từ khi biết mình chỉ đậu dc dân lập thì ba mẹ buồn và hay nói nếu thi công lập thì... 18.5 cũng dc công lập kha khá rồi. Rồi.....
Những người quen biết thì luôn bảo đậu ĐH năm đầu là khá rồi... Nhưng mình biết họ nói nước đôi thôi.... Rồi cả nhưng người ở quê mình thì bảo học Dân Lập thì vào học rồi nộp tiền thôi... Làm mình rất ức chết....
Mấy ngày này mình đã nghĩ rất nhiều .. Hjx
Ba thì bảo thôi con học dân lập cũng dc miễn sao cố gắng ( Nhưng lúc nào cũng bảo tiếc nếu mình đậu trường công lập rồi .....)
Mẹ thì bảo con vào học đi nếu có chí thì vừa học vừa ôn thi lại. ( Nhưng cũng như ba mình lúc nào cũng cảm thấy tiếc nếu mình thi 2 trường công lập thì....)
Mình thì cũng ko biết sao nữa. Lắm lúc mình cũng nghĩ hay là mình ko đi học mà ở nhà ôn lại 1 năm. Cũng tại dòng họ mình trừ những người ít học hay gia đình quá khó khăn ko thì còn lại đa số đều học ĐH công lập cả. Con của bác mình 2 người đều đậu ĐH ngon năm đầu khiến mình cũng cảm thấy.....
Mình mong mọi người cho mình 1 lời khuyên cái ( Những người ở GVN cũng từng trải và nhiều KN và người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn )
Mình học ko đến nỗi tệ nhưng tại vì rất lười ( Ôn thi ĐH mà ngày học có tầm 2h đồng hồ à). Nên trước khi thi mình xác định có lẽ mình sẽ thi thẳng vào 1 trường dân lập nào đó ( Lúc nộp đơn mình nộp nhiều nên có khá nhiều lựa chọn)
Và thế là mình thi 1 khối vào Công lập ( mình biết rõ sẽ khó đậu) và 1 khối thi thẳng vào Đân Lập. Lúc đó ba mẹ cũng bảo con học gì cũng dc miễn là đậu ĐH là dc thời đại này bằng dân lập hay công lập ko khác nhau nữa nên mình cũng vững tin thi.
Bây giờ thì mình đã đậu dc Dân Lập theo ý nguyện của mình. ( Mình dc 18.5 điểm vào dân lập thì chắc rồi)
Nhưng từ khi biết mình chỉ đậu dc dân lập thì ba mẹ buồn và hay nói nếu thi công lập thì... 18.5 cũng dc công lập kha khá rồi. Rồi.....
Những người quen biết thì luôn bảo đậu ĐH năm đầu là khá rồi... Nhưng mình biết họ nói nước đôi thôi.... Rồi cả nhưng người ở quê mình thì bảo học Dân Lập thì vào học rồi nộp tiền thôi... Làm mình rất ức chết....
Mấy ngày này mình đã nghĩ rất nhiều .. Hjx
Ba thì bảo thôi con học dân lập cũng dc miễn sao cố gắng ( Nhưng lúc nào cũng bảo tiếc nếu mình đậu trường công lập rồi .....)
Mẹ thì bảo con vào học đi nếu có chí thì vừa học vừa ôn thi lại. ( Nhưng cũng như ba mình lúc nào cũng cảm thấy tiếc nếu mình thi 2 trường công lập thì....)
Mình thì cũng ko biết sao nữa. Lắm lúc mình cũng nghĩ hay là mình ko đi học mà ở nhà ôn lại 1 năm. Cũng tại dòng họ mình trừ những người ít học hay gia đình quá khó khăn ko thì còn lại đa số đều học ĐH công lập cả. Con của bác mình 2 người đều đậu ĐH ngon năm đầu khiến mình cũng cảm thấy.....
Mình mong mọi người cho mình 1 lời khuyên cái ( Những người ở GVN cũng từng trải và nhiều KN và người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn )
.... chẳng qua một số trường thi bạn sẽ phải nộp một khoản tiền để có thể lấy hồ sơ ra (cứ cho nó là tiền phạt cũng chẳng sao), rồi sau đó thì nhập học trường kia thôi.
mà sẵn nói luôn, ôn thi lại không dễ làm như học thi năm đầu đâu, đừng tưởng bở, học bình thường mà còn lười thì ôn thi lại bảo đảm sẽ nản vô phương :hug: không phải tại hạ hù đâu, toàn là lời chân thành cả đấy, không tin thì cứ thử rồi biết :