Đại Việt Quốc-Hội Triều

Status
Không mở trả lời sau này.
cầu hoa với Liêu là vấn đề rất cấp bách hiện nay
Đại Việt mới lập ko đc sự hậu thuẫn của Liêu hay Hán thì khó lòng mà vượt qua thời điểm khó khăn lúc này VT và LK sẽ là đôi sứ giả tuyệt vời
ta tin hoàng thượng sẽ phê chuẩn cho 2 người sang Liêu

nói đến quan Hán có lẽ khó để có nền hòa bình với họ vì hầu hết các tướng của ta đều là thu phục từ quan quân nhà Hán
Theo BL quốc công thì ngài nghĩ sao?
 
Phong Lâm Khang làm chánh sứ qua Liêu + 10 ngự lâm quân lựa lời mà nói à tiện thể ra chợ mua gì đem cống qua bển or cống 1 ít lương củng dc vì ĐV giờ nghèo quá
VT tính nóng như trương Phi không nên đi sứ mà ở nhà lo phát triển UT à lương thực nữa chứ sở trường của quan tư mã mà.:D........
à còn cái vụ chức quan để suy nghĩ lại đã đau đầu quá mà các quan ko nên nói xấu nhau chứ
 
Theo Bàng Long thì Vân Trường cũng nên đi theo bảo vệ Lâm Khang, chuyến đi sứ này khá nguy hiểm
 
Vậy VT củng lên đường đi là vừa
làm phó sứ thì phải biết kìm chế mình nha
đừng ăn nói lổ mãng quá người ta bắt ở bển luôn là khổ à :D
 
Hiện nay HH thấy sao quan tam phẩm còn nhiều hơn quan lục phẩm nữa, đề nghị xem xét lại các quan, không nên để quan nào cũng chức cao như thế, tho Huyển Hòa nên tổ chức 1 cuộc thi tuyển quan (như thi trạng nguyên vậy đó)
 
Bàng Long ôi cái đó bị sai chỉ số Ngô Quận rồi BL coi lại dùm nhé :D
 
Ý của Huyển Hòa rất hay, Việt Vương tính sao? Bàng Long định viết luật cho nước ta (quốc có quốc pháp, gia có gia quy mừ)
Ngô quận sai chỗ nào dz6ạy?
 
Ý của HH cô nương rất hay
Vậy Quả nhân bang thánh chỉ trừ Bàng Long,A gù,VT(khai quốc công thần)
nay tất cả mọi người đều tạm thời xuống lục phẩm (thủ hiệu)
Lỗ Bá sẽ bàng bạc với Bàng Long soạn bài thi cho các tướng và các quang văn, dựa vào tài năng và lòng nhiệt tình mà phong chức
Trong thời giang thi thì cac quan đang ở thành nào làm gì thì cứ tiẹp tục làm việc đó (sẽ xét mà + điểm vô bài thi)
VD:khương Duy làm TS UT thì vẩn tạm thời làm TS và típ tục làm tank kết quả tốt dc + vào KQ thi
Lỗ Bá sẽ lập Topic thi ở ngoài mọi người ra đó để biết thêm chi tiết nhé
Đóng dấu cái cụp
 
thi cử hay ko thi cử đối với KD ta khọng quan trọng lắm,ta theo hòang thượng cũng là vì mong cho thiên hạ có hòa bình
xin hỏi VT đã lên đường chưa vậy ở UT đang muốn củng cố thành trì khốn nỗi ko có tướng nào cả
à hoàng thượng cho thần hỏi câu nữa KD là thứ sử ở UT vậy KD có quyền giao việc cho VT ko
Ý kiến: xin hỏi quan văn thì thi dễ rồi vậy còn quan võ thi bằng cách nào nhỉ
 
234.jpg

Thưa Hoàng Thượng , thần có kế này , trình hoàng thượng : Ngài có thấy cái đường màu xanh nối giữa hai thành Nghiệp Quận và Uyển Thành! Thần đề nghị ngài để một số đồn dọc hai con đường đó , mỗi đồn có 100 lính! Để khi có biến , hai thành có thể giúp lẫn nhau!

Thần xin cáo lui!

PS: Hoàng thượng ko thích xài kế này thì thôi , cũng ko sao! ^^
 
bẩm hoàng thượng bây giờ thần đang thi tuyển chọn vợ(cô này đẹp lắm) không đi được với KD
KD cứ để UT ta sẽ coi cho người hán nào muốn vào cũng được miễn là không có ý đồ gián điệp là được nếu phát hiện ý đồ đó thì hạ thần đâm 1 thương lòi ruột
àh mà quan võ thi ra sao vậy Hoàng thượng
nói luôn 1 việc cho Hòang huynh biết tên Hắc bạch rất háo sắc và ham danh lợi(bằng chứng mới vào đã xin ngay 1 chức mà ai cũng không thể làm(trừ thần và Triệu Minh ra) :D
thần hy vọng hòang thượng có thể gởi hắn ta đến UT để thần săn sóc đến khi hết háo sắc và ham danh lợi thì thần cho về lại triều đình phục vụ
Kính thư của VT :whew: (mỏi tay quá)
 
Lâm Khang xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng. Thần sẽ đi Uyển thành trước để hội ngộ với Vân Trường, sau đó đến Giang Châu để ra mắt Liêu vương. Thần còn dự định sẽ ghé Vũ Lăng ra mắt đô đốc của Liêu quốc đang trấn giữ vì ông này là người nảy ý kiến chống Việt quốc ta.
Về phần ý kiến của Huyển Hòa, thần cũng nghĩ đó là 1 ý kiến rất hay. Tạm thời thần giữ chức tuần phủ kiêm đi sứ sang liêu chưa thể làm test ngay được nhưng thần cũng sẽ tham gia một cách công bằng như các quan khác.
Thần xin cáo lui. Việc quan trọng phải làm ngay. Uyển thành trực chỉ.
 
ơ ơ
tuần phủ khoan đã
đã bảo đệ đi cưới vợ mà
khi nào cưới được vợ thần sẽ ra mắt hòang thượng
bây giờ thần chưa thể đi được khi nào cưới xong vợ thần tổ chức đám cưới rồi sẽ cưỡi ngựa theo tuần phủ đại nhân ngay
kinh thư
 
@Hắc Bạch: ý huynh cũng hay nhưng chuyện này thuộc quân sự, hoàng thượng tính, ta ko xía vào ^_^
@Duy: thi quan võ bằng cách duel ^_^ (pm cho ta thay vì PM trọng tài, ứ đăng ký thi rồi sẽ xếp cặp đấu sau)
@Lâm Khang: tốt nhưng hãy dời lại 1 thời gian để phó sứ VT ổn định gia thất đã.
@VT : mau mau lên ko thì lỡ ngày thi
 
Thánh chỉ
Chân lý:Chức cao có quyền sai chức thấp (làm những việc đúng) VT dưới trướng Khương Duy thì Khương Duy có quyền điều động VT làm tank cho đến khi có kết quả thi chính thức
Nay Lâm Khang đang lãnh trọng trách quốc gia nên được miễn thi
To Vân Trường :Bá ko ép VT đi sứ nhưng thiết nghĩ đây là 1 lần để VT lập công và VT củng là số ít quan lại không bị sát hạch kì này,VT có quyền lựa chọn ko ép....:D(đừng vì nữ nhi mà bỏ rơi cơ đồ :D)
To All đề thi đã đc BL soạn và sẽ dc đăng ngay trong đêm nay chia làm 2 phần Văn và Võ
 
Thần hiện đã đến Uyển thành. Thần sẽ ở lại Uyển thành ít hôm để chờ phó sứ Vân Trường. Thế gian luôn dành cho người có tình. Nay Vân Trường thành gia lập thất cũng là một chuyện hay, 1 điềm lành cho chuyến đi sứ lần này.
Thần Lâm Khang kính thư.
 
Việc lớn ắt hỏng mất. Thần nghe rằng Đô đốc liêu đang chuẩn bị binh mã đánh Uyển thành. Thần phải đi Giang châu ngay kẻo trễ. Kính thư.
 
kính thưa hoàng thượng
thần có 1 ít điều luật muốn soạn cho BL huynh
chẳng hay BL có đồng ý không nếu đồng ý thì đệ sẽ pm
 
VT cứ PM cho Bá xem thữ
Lâm Khang không sợ nguy hiểm lo cho đại sự thật lấy làm kính nễ
Nay ta cho Khang mượn con ngựa chiến của ta và dẫn theo 20 Ngự lâm quân xịn nhất đề phòng bất trắc ,Khang lên đường bảo trọng
Lỗ Bá lòng nhấp nhỏm không khỏi rơi lệ
"Khang huynh hẹn ngày trở lại quân thần mình sẽ tám thâu đêm"

to All trừơng thi đã mở click vô link này
http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=182388
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top