Đại Việt Quốc-Hội Triều

Status
Không mở trả lời sau này.
Các đại nhân đừng lo, sau tháng bảy (Thu xiền xong ^_^) Bàng Long sẽ phát lương ngay

Nhất phẩm : 75 Gold
Nhị phẩm : 50
Tam Phẩm : 40
Tứ Phẩm : 35
Ngũ Phẩm : 30
Lúc Phẩm : 25

Sau này nước ta giàu lên lương sẽ tăng thêm, đừng lo
 
Mail từ Liêu quốc :
Hiện nay việc nghị hòa bổn thừa tương đang bàn bạc với các vị đại thần , ta cũng mong muốn sớm đc hòa bình , sẽ thông báo với quý quốc sau .
Có 1 việc phát sinh là sứ thần của quý quốc sang Liêu ta , do thủy thổ ko hợp , lại bị bệnh táo bón , bản thân là chủ nhà sẽ cố gắng chăm sóc Lâm Khang tiên sinh, khoảng sau 8 đến 10 năm khi tiên sinh khỏi bệnh ta sẽ đưa về quý quốc .
 
Bồ Nông đưa thư
Bẩm Hoàng thượng hiện giờ thần đang làm chức gì và mấy phẩm vậy
thần đang cần xiền để mua đồ tư
 
À, quên nói (kẻo các tướng nghĩ ĐV keo ^_^)
Số tiền trên là của vua ban cho mỗi quan, quna ở các thành thì thứ sử có thể ban riêng ^_^
 
ừ Vân trường là đại tư mã tam phẩm đây :D
 
hoàng thượng ơi thần thấy trong lòng không được khỏe nên thần quyết định sẽ đi du ngoạn ở ngoài đại việt 1 thời gian(khoảng 1 tháng) xong kỳ nghĩ việc thần sẽ quay lại làm việc:D
 
VT lên đường bình an nhé nhớ quay về sớm sắp chiến tranh rùi đó
Chúc chú em kím dc con vợ lun ^^
 
Tại hạ đã nhận được lương bổng...Hiện nay tình hình chiến tranh đang bùng nổ...Liêu quốc nói tạm giữ Lâm Khang là ý gì...muốn bắt giữ sứ giả hả..........
 
Hoàng Thượng cho hỏi !!!
Hiện nay tôi có chức gì trong triuề không dzậy ??? Hay chỉ là 1 .......lính nhỏ àh ha !!!
 
Hac Bach xin đợi lệnh sẵng sàng xã thân vì ĐV!
 
Bẩm Hoàng Thượng
nhờ hồng phúc của Hoàng thượng cho thần đi chơi mà thần đã kiếm được 2 anh em rất giỏi:D đó là Vợ thần và Anh rể Thần:D
anh rể thần là 1 tướng tài Lead: 60 War: 57
vợ Thần Int: 49 và Beauty : 55
Cảm ơn hoàng thượng thần sẽ dẫn 2 người ra mắt hoàng thượng khi hoàng thượng đến UT:D
 
Hoàng Thượng bảo ta nhắn là vì mấy nay làm việc nhiều (viết skin www.hn-vn.com/tks) nên long thể bất an ko thể vào triều, nay ai có gì cần nói cứ dân sớ sẵn, khi nào khỏe hoàng thượng sẽ giải quyết
 
Đơn xin nghĩ phép
Tôi tên Lỗ Bá người đời gọi Việt Văn Vương nay làm đơn lên quý TT cùng bà con Việt Quốc với nội dung là cho tui nghĩ phép từ ngày hum nay đến hết này 7-5
Lý do bận học bài thi và thi cử
Trong thời gian nghĩ phép Bàng Long sẽ thay tui quyết định tất cả
Đóng dấu cái cụp và trao ấn lại cho Bàng Long
Từ bây giờ tờ đến 7-5 Bàng Long có quyền như Việt Vương ^^
 
--Vân Trường => Bình Liêu Tướng Quân (2 phẩm)
------Hắc Bạch => Bình Liêu Phó Tướng Quân (3 phẩm)
Cả hai phối hợp cho tốt
 
cám ơn ngài, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!
Tuân chỉ!
Fame=60
 
Nay thấy kinh thành ko ai giữ ^_^ , nên sắc phong cho Hắc Bạch chức:
_Thượng thư bộ Binh - Nhị Phẩm - để chỉ huy quân đội bảo vệ kinh thành và hỗ trợ cho các thành khác!
Nay chiếu!
Fame tăng theo chức!
 
Thần xin nhận lệnh , sẽ cố gắng để ko phụ lòng quốc công!
 
Mặc dầu long thể bất an :D (bận học thi) nhưng Văn Vương ta củng cố lết vô đây để chúc pà con hết năm củ qua năm mới làm ăn phát tài tiền vô như nước ^^ hết hạn nghỉ phép ta lại vào sanh ra tử với bà kon ^^
 
Vân Trường xin yết kiến Việt văn vương
hiện tại Thần đang chuẩn bị cùng các anh em đánh liêu chẳng hay hoàng thượng thích đánh không ạh
 
HT long thể bất an ko thể đi được , phải ở nhà dưỡng bệnh mà tướng quân!:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top