Dalmasca - The world of War and Peace

suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Ánh mắt sắc lạnh thật.... cô ta là người đòi gặp chúng ta?.. Cách ăn mặc này trông quen quá, chẳng lẽ .......
 
45337821.jpg

Zero :
- Chào người quen, còn nhớ chúng ta đã từng gặp nhau 1 lần rồi ...
 
aucno.jpg

Unaba:
- Nhìn cô ta ăn mặc như Rena vậy, chỉ khác mỗi bộ đồ màu đen.Không biết có phải cô ta là người cần gặp chúng ta không nhỉ?
 

Ryuku lò mò ra ngoài quảng trường, thấy có mĩ nhân đứng chờ, tính lên tiếng hỏi han nhưng nghe Zero nhận người quen nên lại thôi:
Nghĩ: Cứ ai mà Zero nhận bà con thì đều ko có gì tốt lành cả... Nhất là mấy phụ nữ đẹp... Tốt nhất là đừng nên manh động, không lại hố nữa...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Eureka *-:) Cô ta chắc chắn là No 2 Viper, tìm chúng ta để trả thù đây .
 
Miyo-1.jpg

The Viper:
- Đúng thế, các ngươi cũng khá thông mình đấy
 
45337821.jpg

Zero cười gằn ...
- Thần thánh là người thế nào ? Viper ?
 
th_Untitled-2.png

Decade phẩy tay nói
- Muốn trả thù xin hãy đợi sau 9h . Bây giờ bọn này phải đi ăn sáng đã. Bụng đói không cách nào đánh đấm hay suy nghĩ chín chắn được.
 
Miyo-1.jpg

The Viper:
- Định nghĩa về thần thánh của ta nó rất là đơn giản, đó là kẻ có thể dễ dàng dẫm chết bọn phàm trần, như các ngươi
 
45337821.jpg

Zero :
- Thế thì lần sau đừng đi hỏi người khác về thần thánh nữa, khi mà ngươi cũng đã biết câu trả lời rồi ...
 

Ryuku:
_Heh... Bà chị làm gì mà dữ tợn thế!? Chưa chào hỏi gì cả mà đã nói chuyện chết chóc như vậy là không hay đâu.
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Ăn nói thật khẩu khí.... vừa bắt gặp mình đã có linh cảm ko hay về người này.

- (mỉm cười) Tuy nhiên ta không phải người phàm trần.
 
Decade nghe Viper nói bất chốc thở dài
- Định nghĩa thần thánh của ta đơn giản hơn. Đó là một đám ăn không ngồi rồi suốt ngày rêu rao đạo lý rỗng tuếch :-<
 
Miyo-1.jpg

The Viper:
- Ồ, mỗi người có 1 câu trả lời khác nhau, tuy nhiên hôm nay ta đến đây không phải là để đánh nhau
 

Ryuku nghe Decade nói mà cười:
_Ha... Cái này thì cậu giống tôi đấy!


Rồi quay sang nói với Viper:
_ Vậy bà chị muốn cái gì ở tụi này hả!?
 
45337821.jpg

Zero :
- Ta cũng không thích đánh nhau với lang băm... à nhầm, bác sĩ ...
 
Miyo-1.jpg

The Viper:
- Ồ, nhờ có sự trợ giúp của các người mà con nhãi mũ trắng đã phá được kế hoạch của ta, Vì thế, ta nhận thấy là các ngươi rất có tiềm năng, hơn hẳn bọn ăn hại trong sociaty of darkness
 
45337821.jpg

Zero :
- Chắc ngươi không đến đây chỉ để khen chúng ta chứ ?
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Nói trắng ra là cô muốn bọn này bỏ phe Mickey, về đầu quân cho phe Slaughter chứ gì.
 

Ryuku:
_ Ồ cảm ơn bà chị đã quá khen...


Ryuku nói tiếp:
_... Nhưng tôi không nghĩ bà chị kêu bọn này ra đây chỉ để nói câu đó đâu nhỉ?
 
Back
Top