Dalmasca - The world of War and Peace

suwakogm9.jpg

Suwako:
- Cả ba người xung phong đánh cô ta mà ko chút lo sợ cũng tài thật... đã báo trước là không thể thắng mà.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- À, cậu ta ngày xưa nổi danh trong việc chế Refrain và ăn chúng thay cơm.
 
Lúc đấy mấy người thị vệ chạy lại hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra thế?
 
55014333.jpg

Zero quay ngoắt đầu và nói :
- Chẳng có gì cả !

55014333.jpg

Zero nói với mấy người khác ...
- Tôi chuẩn bị về nhà nghỉ đây ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Xây xát một chút thôi.

( Có lẽ phải về chăm sóc vết thương )
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror quay sang Ryuku
- Tớ đã chết đâu mà cậu làm căng thế...?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nghĩ) Có nên kể họ nghe chuyện vừa xảy ra không nhỉ.

- (quay sang các đồng đội 3 người bị thương) Các anh bị thương nặng tốt nhất nên báo họ biết đi.
 
Mấy người lính nghe zero nói vạy, cũng khong còn cách nào khác, phải bỏ đi.....
 

Ryuku nói với mấy người thị vệ:
_Mấy anh vừa mới cứu 7 mạng người đấy... Cảm ơn nhiều...


Nghĩ: Viper thật là... Gặp Keyblade Master thì lấy súng ra bắn không thương tiếc... Gặp thị vệ thì bỏ chạy té khói... :-<
 
th_Untitled-2.png

Decade đỡ Terror đứng dậy.
- Có lẽ nên trở về nhà nghỉ để chăm sóc vết thương đã.
 
55014333.jpg

Zero :
- Suwako, mặc kệ bọn lính... Giờ chỉ có chúng ta thôi !

55014333.jpg

Zero ho ra ít máu và nói :
- Khốn kiếp thật , tôi thấy cái thành phố này không còn an toàn cho chúng ta nữa đâu ...
 

Ryuku:
_ Để tôi đi hỏi mấy người tiếp tân xem có bông băng thuốc đỏ với vài viên thuốc giảm đau không...
 
th_Untitled-2.png

Decade quay sang Zero
- Có lẽ nên trở về Disney Castle. Bây giờ về lại Royal Hotel có khi lại bị Viper đánh úp.

Gọi Ryuku lại:
- Khỏi, lúc nào chả có Painkiller liều mạnh mang theo người.
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Cũng có lý... có lẽ ta nên về Disney Castle báo cho đức vua.
 
Lúc đấy ở cừa nhà nghỉ,rena đã chờ sẵn, chỉ lướt qua nói nhỏ để ko ai nghe thấy hay nhìn thấy:
- Lên phòng đi
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Viper nắm rõ hành tung của chúng ta rồi. Có chạy đi đâu cũng thế thôi.
 
55014333.jpg

Zero quay ra nhìn Ryuku :
- Đừng nói cho ai chuyện này đấy ...

55014333.jpg

Zero nói với Decade , tay vẫn đầy máu ứa ra từ vai nhưng đã đông lại 1 chút ...
- Có lẽ thế, Disney Castle chắc khá hơn ... Terror cũng đi chữa thương đi ...

55014333.jpg

Zero quay về phòng mình và đóng sầm cửa lại ...
 

Ryuku:
_Ta cứ lên phòng dưỡng thương đã rồi tính... Dù gì thì Rena cũng chờ sẵn ở trên đó rồi... (Nãy giờ cô ta ở đâu vậy?)
 
th_Untitled-2.png

Decade không để ý đến Rena, đi thẳng lên phòng, dùng cánh tay trái còn xài được mở cửa bước vào.
 
MỘt lúc sau Rena lên phòng
WhiteHat.jpg

Rena:
- Xin lỗi, tôi phải đánh động cho mấy tên cảnh vệ 1 chút, ngoài ra thì tôi khong thể trực tiếp lao vào giúp mọi người được
 
Back
Top