Vanyarin_King
Youtube Master Race
- 31/7/08
- 29
- 2
Làm thằng con trai, đầu tiên cứ phải vun vén cho cái tài của mình đi đã. Kiếm tiền cũng cần thiết nhưng nếu kiếm tiền chỉ để tán gái thì hơi phí 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Bài chủ topic đọc xong cứ cảm thấy nhảm nhảm....
"Có tiền" là có làm sao ? Thế nào cho vừa lòng tham vô đáy của con người đây ?Đừng nói với mềnh là "đủ sống" nhé, vì "đủ sống" cũng mông lung khó dò lắm.
Còn tiền, tưởng khó mà cũng dễ lắm. Cứ làm việc, cứ lao động, cứ tiết kiệm... là sẽ có tiền. Nhiều hay ít tuỳ khả năng và vận may mỗi người.
1.Có người nói, anh ta không bao giờ để cho người yêu phải đi làm kiếm tiền >> Ng yêu hay là bố đấy ?1. Khóc trong xe Lexus hơn cười trên xe đạp? Có người nói, anh ta không bao giờ để cho người yêu phải đi làm kiếm tiền. Bởi lỡ một ngày đẹp trời, anh ta đặt bàn ăn ở nhà hàng, mua sẵn vé xem phim, hẹn hò cô người yêu đi ăn tối và xem phim. Nhưng tối đó công ty cô ấy phải tiếp khách, sếp muốn cô ấy đi cùng. Thế thì bữa tối lãng mạn của đôi tình nhân bị hủy bỏ ư? Sếp đâu có lỗi, công ty kinh doanh cần phải giữ khách và kiếm lợi nhuận. Cô người yêu đâu có lỗi, cô đi làm việc chứ đâu phải bỏ người yêu đi ăn uống hát hò với kẻ khác? Thế nhưng để không đối mặt với những tình huống ấy, đàn ông chỉ còn cách là kiếm thật nhiều tiền, nhiều bằng hai người. Đó là cách để đàn ông phòng bị trước những tình cảnh trớ trêu của xã hội. Có người phải lên đời xế hộp, dù công sở gần chỉ chạy xe máy dăm phút là tới, thậm chí đi bộ cũng được. Là bởi cô người yêu đòi có xe đưa rước nàng. Nếu không có xế hộp, buổi tối có thể là một anh chàng nào đó sẽ tới chở cô và tiễn về, thay bạn. Cô ấy có quá quắt không? Cô ấy chỉ không muốn đi bộ hoặc ngồi xe máy bụi bặm thôi mà? À mà không, cô ấy chỉ không muốn đi nhờ xe đồng nghiệp thôi mà. Nhưng đó là thực tế tàn nhẫn đối với đàn ông. Và nhiều gia đình, dù đã kết hôn rồi, nhưng vợ chồng mỗi người một ngả do kiếm sống, công việc lệch giờ hoặc làm tại những thành phố xa nhau. Vợ của bạn tôi được cử ra nước ngoài trong một chương trình giao lưu, kéo dài hai năm. Dù cô ấy ra nước ngoài cũng làm giảng viên đại học, nhưng ông chồng không vui vẻ hãnh diện chút nào. Ông ấy nói, giá như ông ấy có đủ tiền nuôi vợ, để gia đình không có những năm chia cắt. Ai mà chẳng phải vật lộn với cuộc sống. Nhưng có những lúc, tiền đã sát thương tình yêu. Tôi thường đưa ra một trắc nghiệm vui, hỏi những đôi yêu nhau: Nếu lấy anh ấy, nếu một mai nghèo khó thì em có chịu húp cháo cùng anh ấy không? Tất nhiên nàng nói rằng OK, chẳng vấn đề gì. Và tôi sẽ quay sang hỏi người con trai: Thế còn bạn, nếu đến lúc ấy, bạn có đành lòng nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mình húp cháo qua ngày không?
Thích cứ đội đấy mà thờ. Ai cấm.
Hóa ra, vì thế đàn ông cần phải có tiền. Không phải là tiền để bản thân mình sung sướng, người yêu mình sung sướng. Mà tiền là để người yêu mình đừng bị cám dỗ bởi tiền của những thằng đàn ông khác!
Tâm lý chung của nhiều anh.Cave !cô đứng lên cười khẩy: - Tôi sẽ tự đi theo người đàn ông một tỷ một đêm.
Tôi chắc chắn sẽ yêu người đàn ông vì tôi mà bỏ ra một tỷ của chính mình, chứ tôi không thể tiếp tục yêu người đàn ông sẵn sàng hy sinh một tỷ của… người khác vì tôi! Có lẽ, cả ba người đàn ông đều sững sờ. Hóa ra, vì thế đàn ông cần phải có tiền.
To MioNguyen : Bạn đọc nhưng k hiểu được cái đại ý trong bài thì tốt nhất đừng nên bình luận về nó làm gì :) Lại còn đi phân tích từng câu, thua.
mà bạn cũng có hiểu quái đại ý bài mình viết đâu mà dạy mình tốt hơn phải ntn.
Ngồi tiếc nhớ những con *%!$* rồi qui đồng mẫu số làm chi rồi mấy hôm lại thêm topic đàn bà thế nọ, con gái thế kia. Sao ko biết tự trách mình ngu ko tìm hiểu tính cách , xây dựng ty mà cứ chăm chăm vào V1, V2, V3 , mặt xinh, chân dài ... Cái thân ham sắc đẹp mà bắt ng ta ko đc ham tiền , WTF ? Ngồi đấy trách tại sao nó giàu hơn mình, rảnh. Riêng cái khoản khóc lóc là thấy cấu thành lý do để bị đá rồi.
.Tui nghĩ chữ Tình yêu của bạn đổi thành Hạnh phúc sẽ hợp lý hơn. Vì tình yêu = tiền + tình yêu + xxx, hóa ra tiền + xxx chẳng là gì ?Tình yêu được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc : Tiền + Tình yêu và xxx
.trong khuôn khổ 1 bài văn ngắn thì truyền tài dc nhiêu đó thông tin là tốt rồi.
@mionguyen: dù là bài viết hay cmt thì cũng chưa thấy tý gato, AQ nào mà bạn phải chạm nọc như thế. còn chủ thẻat post lên như thế, kẻ khen nguời chê là thừong tình, sao phải antin vậy?
Rồi lại làm topic than nó bỏ mình ...nói chung là đúng sai tương đối, mình chỉ thấy cách viết, nói chuyện của bạn trong 1 vấn đề nhỏ này quá cứng nhắc và thái quá thôi.
Núi cao còn có núi cao hơn, đừng lấy nó làm bảo hiểm ty mà hoài công. 