Xấu thì gọi là xấu, lại còn đòi thể loại nữa, liên quan mẹ gì?
Nói ngang như con cua, phân tích ở trên rõ ràng là thể loại tình cảm học đường nên chú tâm vào nét vẽ nhân vật, mông vú các kiểu còn mấy bộ kia nó là hành động nó phải vẽ thêm cháy nổ, nhà cửa đổ vỡ đất đá văng linh tinh, xét xấu đẹp nó thể hiện ở toàn bộ khung tranh. Giờ tra google xem To Love Ru với The World God Only Knows nó chia ra là thể loại gì, có chữ Action không mà xếp nó vào chung với mấy thằng kia ?
Đúng là bộ này chưa đến mức siêu phẩm đột phá các kiểu như lời tung hô nhưng mà bảo nó "Bộ này hồi đầu cũng xem vì bựa nhưng sau drop vì thấy vẽ xấu quá" thì méo đúng.
Còn cái ảnh trên này do chai nước nó dính liền vào thôi chứ chủ yếu là nhìn cái tranh ngoại cảnh lúc bọn nó đi mua đồ ấy, đồ vật trang trí trên tường, bảng tin các kiểu ấy nó chi tiết và đẹp, nhân vật vẽ từ xa vẫn đầy đủ mắt mũi ngón tay các kiểu, không bị méo mó gạch chằng chịt như nhiều bộ khác, như thế là ĐẸP !


. Xấu với người nay nhưng đẹp với người khác ok.
cùng đoạn art đỉnh cao, khá khen bên science saru adapt còn nâng tầm tác phẩm