Đang bùn lắm !!!

b3kut3_d3gh3t

Youtube Master Race
Tham gia ngày
11/4/09
Bài viết
9
Reaction score
0
Vào nói chuyện với em giúp em để nỗi bùn vơi đi để em ko còn nghĩ về người ấy . Biết mọi thứ trong em đang đảo lộn tất cả mù tịt chỉ không có ánh sáng . Mấy anh vào đây đi nói gì đó cái gì cũng dc . Vui .... và .... cười ...... Cãi nhau hay bất cứ cái gì cũng dc . Giống như lúc trước mấy anh hay cãi với em đó ........
.
___________Auto Merge________________

.
định dạo wanh bõ tâm sự đọc cái gì cho đỡ bùn ai dè ko thể nào đọc dc cái gì hết . Chữ cứ lôn lên hết :)) đi ra đi dzô cũng chẳng thấy gì ch8ảng khá hơn tí nào dạo hết topic này tới topic khác thế mà vẫn ko đọc dc một chữ cho ra hồn =))
 
Gọi điện hoặc nhắn tin tâm sự với anh cho đỡ buồn ;))
 
ko gọi dc máy đang ỡ nhà em đang ở tiệm hình như em đã chạy gần cả chục vòng thế mà vẫn thấy bùn :D ui chắc sẽ điên mất :(
 
để em vào thử xem sao :) em cúm ơn ^^
 
bùn hả , nghe bài này đi :>














đảm bảo sẽ .........bùn thêm :>
 
em ơi ... em cứ fang thẳng cái đầu vào màn hình là hết bùn ngay mà :(
 
buồn thì phải vào box TG mà xả chứ ai lại đi chọn cái box TS này =))
cái box này 10 thằng hết 9 thằng kêu than bị thất tình, 1 thằng còn lại than ko kiếm được ny =))
nói chung cái box này là cái box buồn nhất gvn =))
 
Buồn chán hoài sao mà em đủ sức đi thi TN đây ? :-w

Ráng lên , có gì anh động viên tinh thần cho >:)
 
nhưng cái box này mới tìm dc nhửng người đồng cảm mới có những anh bạn như các anh chia sẽ co người tâm sự từ một người đang bùn ---> cười
.
___________Auto Merge________________

.
Buồn chán hoài sao mà em đủ sức đi thi TN đây ? :-w

Ráng lên , có gì anh động viên tinh thần cho >:)

uhm dù bùn nhưng tinh thần thi lại là vấn đề khác ko thể đưa vào chung dc bùn thì vẫn là bùn thôi
 
áp đặt mình bùn làm cái giề ....
mà anh bẩu này ... chết dễ lắm em ;))
 
áp đặt mình bùn làm cái giề ....
mà anh bẩu này ... chết dễ lắm em ;))

uhm dễ lắm nhưng chết làm gì có giải wuyết dc ko :-? chết là ngu sống là can đảm đối mặt là dũng cảm :D
 
đúng
chết là ngu
còn đi tu cũng như chết :|
 
em ko có đi tu đâu đừng lo :)) cười :)) còn nỗi bùn nào hơn khi bùn mà vẩn phải cười =)) cười rùi lại cười :)) ko biết nên làm gì =))
 
-Bùn là gì ????
Theo các nhà sinh vật học , tâm lý học , xã hội học.... nói chung là từa lưa học thì bùn là một trạng thái tâm lý mà khi đó , con ng ta cảm thấy nặng nề , bức bối , khó chịu vì bị một cái gì đó (có thể là ở trạng thái vật thể hoặc phi vật thể) đè nặng cái bụng

-Làm sao để hết bùn ???
Cũng theo các nhà từa lưa học nói trên thì chỉ có một cách duy nhất hết bùn là phải vận hết sức mình , vận đủ mười thành công lực , khí tụ đan điền để tống khứ nó ra ngoài . Tùy theo thể trạng cơ thể mà quá trình vận công này nhanh hay chậm . Nhưng nói chung khi đã tống nó ra ngoài được rồi thì cơ thể trở nên nhẹ nhõm cực kì , nỗi buồn tan biến mất tiêu .


em thử làm theo cách này xem :'>
 
thổ khí môn hậu :">

em bùn 10 fần anh lại vui 20 fần =))
 
ấy da tống ra 1 2 3 hít sâu thở ra khí tụ đan điền bịt mũi lại nào 1 2 3 tống ra :-?? xong :-" hẻ vẫn còn bùn :D
.
___________Auto Merge________________

.
thổ khí môn hậu :">

em bùn 10 fần anh lại vui 20 fần =))

anh là rắn độc cơ àh em bùn 10 anh lại vui 20 :)) thế cũng đỡ bùn :P
 
em fẳng xong rồi em tự ngửi mới hết bùn :|
 
Thử đem tiền ra đốt đi, hết bùn liền à :D
 
Back
Top