- 7/5/11
- 259
- 63
Như tiêu đề, đang chán cty mà cũng đang phân vân vì cũng làm 10 năm rồi, đang làm trưởng nhóm nhỏ, lương 20 củ.
Cty Nhật, ot ngày 3-4 tiếng, ngoài nghiệp vụ ra thì làm quản lý cấp thấp còn phải báo cáo tiến độ, rồi kế hoạch đào tạo, rồi đủ thứ trời ơi nữa mà ko thấy hiệu quả gì. Nhân sự thì giao không đủ, báo khách tao có 10 đứa thực tế là có 6. Team quá nửa là người dưới 1 năm. Lương thì cũng ko dám nói nhiều hay ít, mình làm 10 năm từ 2015 đến giờ thì là 20 củ.
Nhưng mà giờ gần 40 rồi sao thấy mệt quá, ko còn thời gian cho vợ con gia đình. Tối đang ot mà con gọi hỏi bố về chưa mà xót cả ruột. Công việc thì nhân sự như vậy, việc nhiều như vậy cảm thấy cũng bất lực.
Nghỉ thì cũng tiếc thâm niên, lương thưởng, nhiều khi nghĩ hay là mình cố một chút; không nghỉ thì cày tới chết ở cty, tháng nào cũng 60-70h ot. Giờ đang nghĩ tính qua cty nhỏ nhỏ làm, chỉ làm chuyên môn, ít ot để có thời gian cho gia đình.
Nếu vậy lương 2vc ở sài gòn còn tầm 30 củ, nuôi dc 2 đứa con không các bác, nhà cửa thì có rồi. Thật ra đang có 1 bé 3 tuổi, đang tính 1 đứa nữa. Mà mình cày ở cty thế này, thì vợ vừa làm vừa tối về chăm con không nổi.
Công ty các bác thế nào, hay mình nhảy đi đâu cũng vậy? Giờ mà nhảy cũng chỉ đi cty kiến trúc thiết bị làm cho Nhật. Giờ chả biết thế nào, vợ nó đang muốn đứa thứ hai, mà chỉ có 2vc chăm nhau, cũng đang stress. Hồi xưa vc lục đục cũng lên đây giãi bày với các bác, giờ lại tới công việc…
Cty Nhật, ot ngày 3-4 tiếng, ngoài nghiệp vụ ra thì làm quản lý cấp thấp còn phải báo cáo tiến độ, rồi kế hoạch đào tạo, rồi đủ thứ trời ơi nữa mà ko thấy hiệu quả gì. Nhân sự thì giao không đủ, báo khách tao có 10 đứa thực tế là có 6. Team quá nửa là người dưới 1 năm. Lương thì cũng ko dám nói nhiều hay ít, mình làm 10 năm từ 2015 đến giờ thì là 20 củ.
Nhưng mà giờ gần 40 rồi sao thấy mệt quá, ko còn thời gian cho vợ con gia đình. Tối đang ot mà con gọi hỏi bố về chưa mà xót cả ruột. Công việc thì nhân sự như vậy, việc nhiều như vậy cảm thấy cũng bất lực.
Nghỉ thì cũng tiếc thâm niên, lương thưởng, nhiều khi nghĩ hay là mình cố một chút; không nghỉ thì cày tới chết ở cty, tháng nào cũng 60-70h ot. Giờ đang nghĩ tính qua cty nhỏ nhỏ làm, chỉ làm chuyên môn, ít ot để có thời gian cho gia đình.
Nếu vậy lương 2vc ở sài gòn còn tầm 30 củ, nuôi dc 2 đứa con không các bác, nhà cửa thì có rồi. Thật ra đang có 1 bé 3 tuổi, đang tính 1 đứa nữa. Mà mình cày ở cty thế này, thì vợ vừa làm vừa tối về chăm con không nổi.
Công ty các bác thế nào, hay mình nhảy đi đâu cũng vậy? Giờ mà nhảy cũng chỉ đi cty kiến trúc thiết bị làm cho Nhật. Giờ chả biết thế nào, vợ nó đang muốn đứa thứ hai, mà chỉ có 2vc chăm nhau, cũng đang stress. Hồi xưa vc lục đục cũng lên đây giãi bày với các bác, giờ lại tới công việc…