- 23/9/07
- 4,959
- 5,123
Mình thì văn chương rất tệ nên cũng sẽ cố nói ngắn gọn, rất mong được sự tư vấn của những người kinh nghiệm như anh Po, chị Mio và một số anh em trong đây.
Mình năm nay 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcm, một cái trường xưa nay chỉ nổi tiếng về dạy GV mầm non. Nhà mình cũng có điều kiện với lại nhà chỉ có mình là con trai nên ba mẹ rất kỳ vọng vào mình và muốn mình đi du học để học đại học ở Úc 5 năm.
Tuy nhiên ngặt nỗi mình lại có gấu, gấu hơn mình 1 tuổi và đã quen nhau được 3 năm, gấu mình tuy đẹp nhưng rất chung thủy và yêu mình thật lòng, lúc nào cũng quan tâm đến mình (dù đôi lúc mình thấy hơi khó chịu vì điều này, nhưng cũng không quá kiểm soát mình này nọ).
Trước đây mình từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cưới gấu rồi sống cuộc sống bình thường.(gấu mình là người giản dị, không đua đòi, ăn chơi như nhiều đứa con gái hiện nay, đây là điều mình thích nhất ở gấu). Ba mẹ mình sợ mình sẽ cưới vợ sớm nên thường khuyên mình(cũng hơi áp đặt) là học xong thì đi du học, mới đầu thì mình phản đối rồi nói với gấu là mình sẽ không đi đâu hết và ở nhà với gấu. Nhưng dần dà mình hiểu ra rằng với cái bằng CĐ quèn trong tay này thì cuộc sống sau nay sẽ khó khăn, mình muốn lo cho cuộc sống sau này của gấu và con cái mình được tốt đẹp và cũng vì muốn làm cha mẹ vui lòng( ba mẹ kỳ vọng vào mình rất nhiều mà từ xưa tới giờ mình chỉ toàn làm ba mẹ mình thất vọng) để cho tròn chữ hiểu.
Mình đã quyết định nói với gấu chuyện này, gấu rất buồn nhưng rồi cũng đồng ý và cũng cố bình thường, tuy nhiên cứ lâu lâu gọi điện hay gặp nói chuyện thì gấu hay buồn và khóc.( Tuy gấu đã có lúc nói là từ nay sẽ không buồn và khóc để mình tập trung vào việc học và không buồn theo gấu) Mình là người nhạy cảm nên mỗi lần như vậy mình rất buồn và chẳng biết phải làm gì. Đôi lúc nghĩ vừa bực gấu nhưng cũng lại giận mình vì đã trót hứa và cũng quá vội vã trong tình yêu( mình đã qh với gấu)
Giờ mình chỉ muốn tập lo sự nghiệp và làm tròn chữ hiếu. Còn với gấu thì mình cũng đã cố gắng hết sức để tìm cho gấu 1 công việc ổn định, nhẹ nhàng để làm. Chuyện yêu xa thì mình cũng không sợ sẽ mất gấu vì mình 100% tin là gấu luôn chung thủy (mình có căn cứ) có sợ chỉ sợ mình thay đổi thôi. Ngặt nỗi là tháng 7 năm sau mới đi,lúc đó gấu đã 24, đi 5 năm thì gấu đã 29, trong khi gấu luôn muốn làm vợ, có con với mình thật sớm để chăm sóc cho mình và con (mình tin chăm sóc gia đình là sở thích của gấu).
Mình đã về quê gấu chơi vài lần, ba mẹ gấu rất quý mình và cũng đã từng tới nhà mình ăn tiệc mừng gấu vào đạo của mình( nhà mình đạo Thiên Chúa nên bắt con cái lấy vợ,chồng thì phải có cùng đạo hoặc phải học để theo dù mình rất là không thích điều này nhưng lại không bao giờ muốn làm ba mẹ buồn. Dù không muốn theo đạo nhưng gấu vì yêu mình cũng đã theo.)
Cũng biết là đàn ông phải đưa sự nghiệp lên hàng đầu nhưng mà iờ cứ mỗi lần thấy gấu buồn+ khóc là mình rối bời,cũng đắn đo nên đi hay ở,chỉ sợ gấu buồn quá lại đâm quẩn trí thì khổ(vào chùa đi tu)
. Mong sẽ nhận được lời khuyên từ các anh chị em. Rất cảm ơn vì đã đọc hết đống wall of text này 
Mình năm nay 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcm, một cái trường xưa nay chỉ nổi tiếng về dạy GV mầm non. Nhà mình cũng có điều kiện với lại nhà chỉ có mình là con trai nên ba mẹ rất kỳ vọng vào mình và muốn mình đi du học để học đại học ở Úc 5 năm.
Tuy nhiên ngặt nỗi mình lại có gấu, gấu hơn mình 1 tuổi và đã quen nhau được 3 năm, gấu mình tuy đẹp nhưng rất chung thủy và yêu mình thật lòng, lúc nào cũng quan tâm đến mình (dù đôi lúc mình thấy hơi khó chịu vì điều này, nhưng cũng không quá kiểm soát mình này nọ).
Trước đây mình từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cưới gấu rồi sống cuộc sống bình thường.(gấu mình là người giản dị, không đua đòi, ăn chơi như nhiều đứa con gái hiện nay, đây là điều mình thích nhất ở gấu). Ba mẹ mình sợ mình sẽ cưới vợ sớm nên thường khuyên mình(cũng hơi áp đặt) là học xong thì đi du học, mới đầu thì mình phản đối rồi nói với gấu là mình sẽ không đi đâu hết và ở nhà với gấu. Nhưng dần dà mình hiểu ra rằng với cái bằng CĐ quèn trong tay này thì cuộc sống sau nay sẽ khó khăn, mình muốn lo cho cuộc sống sau này của gấu và con cái mình được tốt đẹp và cũng vì muốn làm cha mẹ vui lòng( ba mẹ kỳ vọng vào mình rất nhiều mà từ xưa tới giờ mình chỉ toàn làm ba mẹ mình thất vọng) để cho tròn chữ hiểu.
Mình đã quyết định nói với gấu chuyện này, gấu rất buồn nhưng rồi cũng đồng ý và cũng cố bình thường, tuy nhiên cứ lâu lâu gọi điện hay gặp nói chuyện thì gấu hay buồn và khóc.( Tuy gấu đã có lúc nói là từ nay sẽ không buồn và khóc để mình tập trung vào việc học và không buồn theo gấu) Mình là người nhạy cảm nên mỗi lần như vậy mình rất buồn và chẳng biết phải làm gì. Đôi lúc nghĩ vừa bực gấu nhưng cũng lại giận mình vì đã trót hứa và cũng quá vội vã trong tình yêu( mình đã qh với gấu)
Giờ mình chỉ muốn tập lo sự nghiệp và làm tròn chữ hiếu. Còn với gấu thì mình cũng đã cố gắng hết sức để tìm cho gấu 1 công việc ổn định, nhẹ nhàng để làm. Chuyện yêu xa thì mình cũng không sợ sẽ mất gấu vì mình 100% tin là gấu luôn chung thủy (mình có căn cứ) có sợ chỉ sợ mình thay đổi thôi. Ngặt nỗi là tháng 7 năm sau mới đi,lúc đó gấu đã 24, đi 5 năm thì gấu đã 29, trong khi gấu luôn muốn làm vợ, có con với mình thật sớm để chăm sóc cho mình và con (mình tin chăm sóc gia đình là sở thích của gấu).
Mình đã về quê gấu chơi vài lần, ba mẹ gấu rất quý mình và cũng đã từng tới nhà mình ăn tiệc mừng gấu vào đạo của mình( nhà mình đạo Thiên Chúa nên bắt con cái lấy vợ,chồng thì phải có cùng đạo hoặc phải học để theo dù mình rất là không thích điều này nhưng lại không bao giờ muốn làm ba mẹ buồn. Dù không muốn theo đạo nhưng gấu vì yêu mình cũng đã theo.)
Cũng biết là đàn ông phải đưa sự nghiệp lên hàng đầu nhưng mà iờ cứ mỗi lần thấy gấu buồn+ khóc là mình rối bời,cũng đắn đo nên đi hay ở,chỉ sợ gấu buồn quá lại đâm quẩn trí thì khổ(vào chùa đi tu)
. Mong sẽ nhận được lời khuyên từ các anh chị em. Rất cảm ơn vì đã đọc hết đống wall of text này 
Chỉnh sửa cuối:
; vì 5 năm là siêu khó, siêu siêu khó. Tình cảm là thứ dễ thay đổi....
ba mẹ em ở quê cũng chỉ làm đủ sống, nhà mình thì còn nợ ngân hàng 1mil nên nếu mình có du học thì chỉ là tiền mượn thêm thôi
.
, ko thì học chuyên ngành toán, sau này ra làm kinh tế tạm ổn, dễ lái qua các ngành khác, ko thích lái thì dạy luyện thi Toán cũng khối tiền dù mình lấy giá rẻ. Hồi sinh viên naz 1 tháng 9 chai mấy 10 chai, 1 tuần dạy 7 ngày mỗi ngày 2-4 tiếng từ 5h-9h tùy hôm đó, 1 buổi 1 đứa mình lấy có gần 50k cho 2 tiếng -> 1 tiết có 25k. Nói chung cơ hội thì vẫn có đầy ^^
