Đang yên đang lành tự nhiên xách súng bắn vào chân !

  • Thread starter Thread starter bione
  • Ngày gửi Ngày gửi

bione

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
16/6/09
Bài viết
260
Reaction score
0
Chào mọi người, trải qua 3 page mà mọi người phản đối cách hành văn của mình khá tệ, nên mình sẽ edit toàn bộ bài viết cho mọi người dễ hiểu...

Tôi và em, có thể nói là biết nhau 1 cách khá là xa lạ, chỉ đôi dòng chat làm quen ( biết nhau trong 1 cái hội bạn ) khởi đầu là năm lớp 10 nhé, mọi chuyện vẫn cứ bình thường, tôi và em có thể nói là đụng nhau nhiều lần nhưng k hề biết nhau, chắc k có duyên nè, rồi bỗng dưng 1 năm sau mình học 11, vẫn tình cờ đi tập thể thao thì em lại nhận ra tôi, còn tôi thì hoàn toàn bó tay vì chã biết ai ra ai...? Trong khoảng 1 năm ấy thì tôi và em chã bao giờ nt hay liên lạc vì em đổi nick, sau này thì khi biết nhau thì ngày nào cũng chat chit, sms cho nhau từng đêm -> chã biết chuyện đâu ra mà nói lắm thật.

Cũng khá lâu sau, mọi chuyện cứ như vậy trong tầm 2,3 tháng trời...tuy k là gì của nhau, nhưng nói chuyện thì cũng đôi khi cãi nhau và bàn luận nhiều điều, nói nhiều quá đâm ra k thiếu được, cứ như quen là ngày nào online cũng pm, buzz ấy :D -> cả em và tôi đều thú tội với nhau, khi mình nói thương em cũng là lúc em đồng ý quen mình. Tôi và em quen nhau nhanh thật, đến với nhau mà k biết sau này ra sao ? Quen em thì tôi biết em busy đủ thứ, nào có dám làm em muộn phiền, em bận biịu với bạn bè, học tập -> cũng cố gắng dành cho tôi 1 chút time vào chủ nhật, với tôi thì tuyệt vời, rồi khi không, tôi đòi break-up vì 1 cái lí do hết sức vớ vẩn rằng em k yêu tôi 8-} ( mình khá đáng trách vì k tìm hiểu lí do) sau này thì làm lành được và tiếp tục quen. Khá êm đềm

TẾT là ngày nghĩ, tôi cũng dành time cho em để đưa đón em đi chơi, rồi 14/2 em bận ( đi với gia đình thì mình k nói rồi ), qua mùng 2 tưởng em rãnh, tối rũ em đi chơi, em bảo đi nhậu với bạn, uh thì có sao đâu để em thoải mái...qua mùng 3 tưởng rãnh rồi, ai dè lại bận với bạn, mình hẹn từ trước nhưng khúc cuối em bảo chưa biết, đến cùng là bảo cancle đi, mai em bù cho...mùng 4 thì hẹn em đi, qua chở em thì em bảo anh đi trước đi, chút em qua sau cũng được, busy với bạn, mình đành lủi thủi đi qua nhà thằng bạn 1 mình, khúc sau có em tới thì cũng vui vẻ thôi, em nói xin lỗi 1 câu ( chã lẽ mình làm ầm lên qua chuyện đi) thế là chở em đi chơi, kiu tối em đi nhậu rồi T_T em bó tay thiệt, qua mùng 5 em bảo dành cả ngày cho em, loay hoay sao em bận k đi được -> tôi đành nói ra là sao em busy dữ vậy, k cho anh 1 chút time chở em đi chơi, em chỉ biết im rồi ậm ừ qua chuyện -> em nói để em suy nghĩ ???

Ngày hôm sau thì em bảo em sai hoàn toàn, sẽ dành cho anh thời gian, em toàn nghĩ cho em k hà, uh thì mình vui vì biết nghĩ cho mình, mình cũng cố làm em happy đấy, nhưng chắc mình nghĩ mình làm khó em quá... anh em thấy mình sai phải ?
Mọi chuyện cứ vậy mà tiến, đùng 1 cái em bảo chia tay đi, k muốn quen vì cảm thấy k hợp, k có time dành cho mình và sợ sau này quen nhau đậm đà rồi lại.......tôi k hiểu em quen làm chi nữa ???

Anh em xem giúp mình nên sao nhĩ ???
 
Chỉnh sửa cuối:
- Nếu là tui, tui cũng cho de chú luôn :| ....... Từ cách thành câu, cách xưng hô, cách dùng từ, cách biểu cảm .v.v.v.. không chỗ nào là coi cho được :-w .......
 
dài dòng và lôi thôi quá..tự giải quyết đi
 
nHƯ tên topic của em, thì em có quen 1 bạn gái học kkhác trường, em này tùy k xinh xắn gì nhưng được cái khá dễ thương, quen nhau cũng tình cờ thôi, tuy rất nhiều lần đụng nhau nhưng k ai hề hay biết là quen nhau từ trước =))=)) cũng đâu đó được 2 năm trời, lại tình cờ add nick mới nhau mà chat, chat chit nt fone cũng được đâu 2 hay 3 tháng gì ấy, em và người ấy đều nói cái cảm giác nói chuyện nhiều với nhau nên giờ k thiếu được -> tỏ tình còn chờ gì nữa :D:D quen được gần 2 tháng 2 đứa mặn nồng lắm nhưng dc 1 time e nghĩ nó thờ ơ nên thôi chia tay, nhưng sau đó hai đứa ngồi nói qua nhau rồi lòi ra, quen lại cũng gần được qua tết nè, đệch Đang yên đang lành tự nhiên cắm mảnh sành vào đít, đi chơi với e thì k thấy toàn bảo đi với bạn, em ngồi nói sao k dành cho anh 1 chút time, cứng đầu cãi lại em thua luôn, rồi sau đó thì e nó pm bảo sẽ suy nghĩ cho tôi 1 chút, tưởng bở ai dè nó đòi chia tay 2 tuần này với lí do vớ vẩn bảo k hợp=))=)) em lại quấy rối td nó tiếp sau tự nhiên giờ ra dậy, nó báo quen lâu sợ đậm tình rồi sau này....có gì nó sợ chịu k được ??? đau cái đầu ( số là em cũng đẹp trai k biết có phải do....? càng bó tay) lí do thứ 2 em bảo k có time dành cho anh nên thôi mình dừng lại :((:((:(( -> anh em nghĩ sao về cái vấn đề này

vì cái dòng đỏ mà mọi người k thèm giúp cậu đáy:-w
 
:(:(:( em ghi thêm vậy mà cảm thấy quá đáng thì em xin lỗi mọi người T_T giờ e cũng bó tay luôn, khi nãy nc với nó em cũng cố gắng níu kéo cái tình này nhưng mà e ấy lại bảo cho qua thì qua luôn đi, chắc nó cho em de là đúng
 
em lại quấy rối td
câu này là sao tui chả hiểu mà bác đang nói chuyện bùn sao lại có =))=)) vô thế này mất cả cảm tình
 
câu này là sao tui chả hiểu mà bác đang nói chuyện bùn sao lại có =))=)) vô thế này mất cả cảm tình

Chắc em phải edit lại toàn bộ bài viết cho đàng hoàng tử tế chứ kiểu này ăn tạ dữ quá :(:(
 
Cái gì đến nhanh sẽ ra đi nhanh, cái này bạn tự hiểu :).
Nhưng cách 2 bạn đến với nhau theo mình tình cảm giữa 2 ngừio cũng sẽ kết thúc nhanh chóng thôi:).
 
Cái hay nhất của topic là cái title =))
Còn lại ....:|
 
Ăn với chả nói, rõ khổ cho các em trẻ thời nay :-s.
Sửa tiêu đề trước, chém sau :(.
 
mod sửa tít tồ không hợp lý [-(
 
vào đọc ko thư giãn cũng chả tâm sự gì cả 8-} chữ với nghĩa, đọc ko hỉu đc :|
 
giọng điệu ông kể sao nghe nó cứ đùa đùa đểu đểu thế nào ấy. Hoàn toàn ko có chút nghiêm túc gì cả. Viết về chuyện chia tay mà hình như lại có hơi gió thổi thì phải
 
Tình cảm như đùa thế thì đúng là bị cho de ko sai đâu :-?
 
a, bạn trẻ megaangel cũng lang thang ở đây à?
@chủ topic: thể hiện tình cảm chân thành 1 chút thì nó sẽ khác đấy
 
Nó đá là phải rồi :))
----------------------------
 
nHƯ tên topic của em, thì em có quen 1 bạn gái học kkhác trường, em này tùy k xinh xắn gì nhưng được cái khá dễ thương, quen nhau cũng tình cờ thôi, tuy rất nhiều lần đụng nhau nhưng k ai hề hay biết là quen nhau từ trước =))=)) cũng đâu đó được 2 năm trời, lại tình cờ add nick mới nhau mà chat, chat chit nt fone cũng được đâu 2 hay 3 tháng gì ấy, em và người ấy đều nói cái cảm giác nói chuyện nhiều với nhau nên giờ k thiếu được -> tỏ tình còn chờ gì nữa :D:D quen được gần 2 tháng 2 đứa mặn nồng lắm nhưng dc 1 time e nghĩ nó thờ ơ nên thôi chia tay, nhưng sau đó hai đứa ngồi nói qua nhau rồi lòi ra, quen lại cũng gần được qua tết nè, đệch Đang yên đang lành tự nhiên cắm mảnh sành vào đít, đi chơi với e thì k thấy toàn bảo đi với bạn, em ngồi nói sao k dành cho anh 1 chút time, cứng đầu cãi lại em thua luôn, rồi sau đó thì e nó pm bảo sẽ suy nghĩ cho tôi 1 chút, tưởng bở ai dè nó đòi chia tay 2 tuần này với lí do vớ vẩn bảo k hợp=))=)) em lại quấy rối td nó tiếp sau tự nhiên giờ ra dậy, nó báo quen lâu sợ đậm tình rồi sau này....có gì nó sợ chịu k được ??? đau cái đầu ( số là em cũng đẹp trai k biết có phải do....? càng bó tay) lí do thứ 2 em bảo k có time dành cho anh nên thôi mình dừng lại :((:((:(( -> anh em nghĩ sao về cái vấn đề này

Tui mà đọc hiểu ttui chết liền đó. Tui mà là bạn gái cậu tui cho cậu văng lề sớm rồi. Câu với chả cú, ngữ với chả pháp

Còn giọng đùa cợt thế kia, nó không đá thì hơi phí
 
Chỉnh sửa cuối:
nHƯ tên topic của em, thì em có quen 1 bạn gái học kkhác trường, em này tùy k xinh xắn gì nhưng được cái khá dễ thương, quen nhau cũng tình cờ thôi, tuy rất nhiều lần đụng nhau nhưng k ai hề hay biết là quen nhau từ trước =))=)) cũng đâu đó được 2 năm trời, lại tình cờ add nick mới nhau mà chat, chat chit nt fone cũng được đâu 2 hay 3 tháng gì ấy, em và người ấy đều nói cái cảm giác nói chuyện nhiều với nhau nên giờ k thiếu được -> tỏ tình còn chờ gì nữa :D:D quen được gần 2 tháng 2 đứa mặn nồng lắm nhưng dc 1 time e nghĩ nó thờ ơ nên thôi chia tay, nhưng sau đó hai đứa ngồi nói qua nhau rồi lòi ra, quen lại cũng gần được qua tết nè, đệch Đang yên đang lành tự nhiên cắm mảnh sành vào đít, đi chơi với e thì k thấy toàn bảo đi với bạn, em ngồi nói sao k dành cho anh 1 chút time, cứng đầu cãi lại em thua luôn, rồi sau đó thì e nó pm bảo sẽ suy nghĩ cho tôi 1 chút, tưởng bở ai dè nó đòi chia tay 2 tuần này với lí do vớ vẩn bảo k hợp=))=)) em lại quấy rối td nó tiếp sau tự nhiên giờ ra dậy, nó báo quen lâu sợ đậm tình rồi sau này....có gì nó sợ chịu k được ??? đau cái đầu ( số là em cũng đẹp trai k biết có phải do....? càng bó tay) lí do thứ 2 em bảo k có time dành cho anh nên thôi mình dừng lại :((:((:(( -> anh em nghĩ sao về cái vấn đề này

Ôi ôi,vãi hà với cái câu cú của ku này =))

Đọc chả hiểu cái hà gì =)) ăn 5p là đẹp rồi còn gì =))
 
Các bạn trẻ giờ yêu đương kinh thật ;))
 
Back
Top