Hi Hưng công tử
Anh thấy chú mày đánh cũng có vẻ được đấy, nhưng mà đừng mang tiền ra mà dọa anh em như thế. Ở đây nhiều em nó còn đi học, không phải là nó chơi kém chú mày đâu. Thích cờ bạc thì ra Casino Đồ Sơn mà đánh nhé, đừng vào những chỗ toàn người tử tế như ở đây. Là thằng đàn ông phải biết trọng nghĩa khí chứ, đánh thắng hay thua cũng đều phải xác định là học tập vui vẻ. Chơi phải cảm thấy vui chứ? Sát phạt nhau thì ra cái gì ? Có mấy lời thật lòng, mong thằng em đừng giận.
Nếu chú vẫn cảm thấy không thoải mái thì anh với chú chiến 1v1 luôn nhé? Không cần phải phiền chú lên trên này. Anh cũng không có thời gian xuống Hải Phòng (có xuống thì cũng đi chơi cái khác cơ, điên mới đi chơi AoE với chú). Cứ lên Zone mà gặp Kiều Phong nhé. Nếu không biết lên như thế nào thì tự nhận mình là thằng đầu đất đi. Thanh niên thời đại này ai lại lạc hậu hơn cả ông già thế?
Anh thì đánh kiểu nào cũng được, nhưng thông cảm với chú không biết đánh tool, chỉ biết đánh reveal map thôi nên anh em mình sẽ chỉ chiến bronze 1v1,Large, reveal map, speed 1.5, chọn quân. Thế là anh nể chú lắm rồi đấy. Tuy nhiên chú cũng phải học bo tường đi, bởi cái luật của chú nó quá vô lý, không ai có thể chấp nhận được.
Anh em mình sẽ chiến khoảng 3 trận. Nếu anh thua thì chú cho anh xin cái địa chỉ, anh sẽ gửi chú đủ 1 triệu qua bưu điện, gọi là chút quà gặp mặt. Thế nhé, có gì chú thu xếp trả lời anh sớm nhé.
(Phiền một số anh em trên này làm trọng tài nhé, tất nhiên là nếu Hưng công tử dám nhận lời)