Kong
Dragon Quest
- 7/4/06
- 1,393
- 352
Mình thì so với bọn bạn ở VN đánh bài cũng k0 đến nỗi tệ. Nhưng thề là từ ngày đi du học đến giờ đụng vô bài bạc là đen không thể tả :
Đánh binh thì bọn nó không sổ chấp cũng mộ binh, bài được ván mình đẹp thì lúc hên gỡ lại đc vài đồng còn không cũng chạy được gần hết, hoặc có khi bài nó còn đẹp hơn. Còn nếu không đẹp thì chủ yếu là 3 đôi, 4 đôi hoặc sảnh 1-2 đôi...
Đánh tiến lên thì ván có 2 thì thể nào cũng có đứa chặt được, ván không 2 thì bọn nó ôm toàn bài cao hơn. Môn này là môn mình chơi nhiều nhất ở VN vậy mà sang đây chia bài vẫn thối k0 thể tả. Đánh tiến lên miền bắc thì còn bị hiếp ác liệt nữa.
Phỏm thì nó cứ cù cưa thế nào, với lại ở đây có 1 ông HN nên mình không nghĩ múa rìu qua mắt thợ nổi. Với lại đánh phỏm cũng mệt óc quá, mọi người ít chơi.
Đánh Poker thì thường là rơi vào tình trạng bài xấu một lúc lâu thật lâu tới khi ít tiền, bài lên đc tí lại bị dọa k0 dám theo, hoặc lúc hand ra linh tinh bỏ thì dưới bàn lại đẹp và ngược lại, cái này thua k0 nhiều nên k0 ức, nhưng ức nhất là 2 cái trò trên.
Cứ như kiểu bài mình chia không thể nào thắgn được ấy. Đỉnh điểm là hôm nọ bài ra thùng sảnh đôi đã hí hửng rồi mà không ngờ có bà kia tứ quí Ách, thùng, đôi cao đánh sập hầm cả lũ. Mỗi đêm đánh thua tầm 100-200 nghìn vnđ, nhẹ thì cũng 50-60 nghìn. Khổ cái là ở đây tụ tập nhau thì không có gì chơi toàn uống rượu với đánh bài, mình không chơi cũng không tiện lắm.
Tết này không về, lại không kiếm được lũ bạn ở VN mà sát phạt lại chúng nó. Mọi người quanh mình về gần hết nên cuối cùng lại k0 biết chơi với ai, chả nhẽ phải đợi đến hè thì k0 biết lúc đó mình đã thua bao nhiêu tiền rồi T__T
Có bô lão cao nhân nào chỉ bí quyết đánh bài tốt hơn đc thì giúp mình nhé, bí quyết tâm lí cũng được. Mình thua cũng k0 cay cú nhiều nhưng nhiều ván thật sự rất ấm ức, cứ cái kiểu không thua vì bài mình thì cũng thua vì bài nó, ra mấy cái kiểu bài không thể đánh khác được ấy, bực lắm :(
Đánh binh thì bọn nó không sổ chấp cũng mộ binh, bài được ván mình đẹp thì lúc hên gỡ lại đc vài đồng còn không cũng chạy được gần hết, hoặc có khi bài nó còn đẹp hơn. Còn nếu không đẹp thì chủ yếu là 3 đôi, 4 đôi hoặc sảnh 1-2 đôi...
Đánh tiến lên thì ván có 2 thì thể nào cũng có đứa chặt được, ván không 2 thì bọn nó ôm toàn bài cao hơn. Môn này là môn mình chơi nhiều nhất ở VN vậy mà sang đây chia bài vẫn thối k0 thể tả. Đánh tiến lên miền bắc thì còn bị hiếp ác liệt nữa.
Phỏm thì nó cứ cù cưa thế nào, với lại ở đây có 1 ông HN nên mình không nghĩ múa rìu qua mắt thợ nổi. Với lại đánh phỏm cũng mệt óc quá, mọi người ít chơi.
Đánh Poker thì thường là rơi vào tình trạng bài xấu một lúc lâu thật lâu tới khi ít tiền, bài lên đc tí lại bị dọa k0 dám theo, hoặc lúc hand ra linh tinh bỏ thì dưới bàn lại đẹp và ngược lại, cái này thua k0 nhiều nên k0 ức, nhưng ức nhất là 2 cái trò trên.
Cứ như kiểu bài mình chia không thể nào thắgn được ấy. Đỉnh điểm là hôm nọ bài ra thùng sảnh đôi đã hí hửng rồi mà không ngờ có bà kia tứ quí Ách, thùng, đôi cao đánh sập hầm cả lũ. Mỗi đêm đánh thua tầm 100-200 nghìn vnđ, nhẹ thì cũng 50-60 nghìn. Khổ cái là ở đây tụ tập nhau thì không có gì chơi toàn uống rượu với đánh bài, mình không chơi cũng không tiện lắm.
Tết này không về, lại không kiếm được lũ bạn ở VN mà sát phạt lại chúng nó. Mọi người quanh mình về gần hết nên cuối cùng lại k0 biết chơi với ai, chả nhẽ phải đợi đến hè thì k0 biết lúc đó mình đã thua bao nhiêu tiền rồi T__T
Có bô lão cao nhân nào chỉ bí quyết đánh bài tốt hơn đc thì giúp mình nhé, bí quyết tâm lí cũng được. Mình thua cũng k0 cay cú nhiều nhưng nhiều ván thật sự rất ấm ức, cứ cái kiểu không thua vì bài mình thì cũng thua vì bài nó, ra mấy cái kiểu bài không thể đánh khác được ấy, bực lắm :(


. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng.Suốt ngày đâm đầu vào cái đấy thì học hành cái gì ? ( tất nhiên là dân du học mình cũng biết thừa là quá nửa dân du học là cái loại ko học hành gì - hy vọng bạn ko thuộc loại đấy )
.

...
Đánh bài thua 5-10$, bác đã lên đây la ó rồi. Nhát hoặc kô có tiền thì nghỉ đi. Có chơi thì có chịu thôi. Mà thua 5-10$ thì để giải trí, vui vẻ với bạn bè, thì tính ra vẫn chẳng là bao nhiêu. Ăn 1 cái Subway cũng tầm đó tiền :)