Dành Cho Những Ai Là Fan Của Vua Bánh Mì

Status
Không mở trả lời sau này.
mấy cái bánh đóa có làm cả đời chắc cũng hổng được đâu bác ranza ui!
chậc chậc, tui khoái cái truyện này lắm đóa, ngó tụi nó làm bánh cũng thấy... ngon (cái này thì chắc tất cả mọi người đọc cũng giống tui rồi) chỉ mỗi tội là nó hơi điêu quá thì phải, thử xem xem có ai ăn bánh xong chít ngay tạy chỗ hông? (cái này thì thua luôn haseguchi - sensei rồi!!!) với lại đang đọc hay thì nó ngưng luôn, không xuất bản nữa, bực muốn chít hà X_X
 
hì hì, bac devil nói chí phải, mấy hôm đang đói, xem truyện vau bánh m, tui chạy hết cả nước dãi ra quyển truyện, nhưng cũng vì nó, đang no, cười đến tí nữa đi bệnh viện luôn này!!! nhưng cũng buồn quá, nó ra chạm ko chịu đựoc, xem OL thì toàn tiếng anh chả hiểu cái chi sất!! buồn thảm quá!
 
muốn làm bánh mì ngon thì trước tiên ngựa phải chịu ăn đã :)),đó là ở các tập đầu,bánh mì bên Nhật làm cầu kỳ quá các bác nhỉ :D
 
hix đó là bịa ra thui, chứ các bác ý đâu có kiểm nghiệm thức ăn như vậy, làm vậy thì Nhật bản trở thành nước tiêu thụ nhiều ngựa nhất thế giới rùi :)) chẳng qua họ viết như vậy để cho mọi người thấy sự khắt khe của co qua kiểm tra an toàn thực phẩm thui, Việt nam mình mà như vậy nhỉ, thì mình đã ko đi viện tháng trước :((
nhưng đúng là truyện này được ưa thích nhứt là vì vui, ngon :D, và hơn nữa còn có vài bài hướng dẫn làm bánh tại nhà nữa chứ :D mấy hôm trước tui làm đựoc 1 cái bánh ngon lắm nè, ai muốn ăn PM tui, tui làm cho 1 cái, nhớ là tui gửi cho thì phải ăn đó, dù hơi đắng :D
 
vừa đọc xong tập 8 buồn cười ko chịu nổi,nhất là cái khúc mà Kawachi giả làm tượng bánh mì "người suy tư" ấy,hình như truyện này ngày xưa xuất bản tại VN có tên là VUA BÁNH NGỌT phải không :-/
 
truyện này xuất bản ở VN 2 lần với tên vua bánh ngọt và vua bánh mì ,lần này là lần thứ 3
 
Ở truyện vua bánh ngọt là nhảm nhất . Đang lấp lửng ngôn lành truyện kể lại về ông cửa hàng trưởng đầu xù thì chuyển qua bánh sushi . Lần hai cũng lấp lửng khi đấu với Pháp . Lần ba tái bản lại có ngoại truyện về cơm nắm . chả biết bao giờ mới tiến được đây ^^
 
dù sao thì đọc vua bánh mì xong thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên :D (nhìn mấy cái bánh mì ngon quá mà),thích nhất là ông giám khảo Kuroyanagi đẹp trai :D
 
Giờ mà vẫn còn bàn về truyện này à,không hiểu bao giờ nó mới ra tiếp đây,mà tốt nhất là đợi khi nào nó ra hết thì đọc mới hay,đang đọc đến đoạn thắng đựơc bọn CMAP thì bỏ,chán rồi.

Mà truyện này bịa kinh thật,thằng hề giám khảo lại là con của lão vua Monaco,cái bánh mì của thằng Kazuma lại có thể thay đồi lịch sử mới ghê chứ :D
 
Có truyện nào mà không có phần hư cấu đâu chứ ^^ . Truyện này đang còn khá sát với thực tế vì nói về bánh mì chứ mấy truyện như 7 viên ngọc rồng hay doẻmon ( cũ nhưng nổi ^^ ) thì sao thật được ^^
 
mới đọc được đến tập 8 tái bản lại thôi nhưng thấy nó hay wá trời..nhất là vẽ con Tsukino với Yukino.....cứ phải gọi là ko thua gì gà-mái-tai =)) truyện này hài cũng ko kém :D
 
mới đọc được đến tập 8 tái bản lại thôi nhưng thấy nó hay wá trời..nhất là vẽ con Tsukino với Yukino.....cứ phải gọi là ko thua gì gà-mái-tai truyện này hài cũng ko kém
Con mụ Yukino thì kinh rồi :)),mà công nhận là trông Tsukino cũng xinh thật,không hiểu có thích thằng Kazuma ko :D
 
lại chả ko thích nữa =)) chuyện này thằng tác giả đầu óc cũng ghê wá..vẽ hở hang thật :-" mà lại vẽ đẹp nó mới ...đau :D hết tiền mua truyện..hổng biết đến tập nào òi..=,=
 
Hình như tái bản dc tập 8 rùi thì phải,truyện này vẽ cực đỉnh mà nội dung khá kì cục và con hentai nữa chứ :D
 
Chài công nhận truyện này hay thiệt ! Nhưng truyện cũ đang hay thì ngưng phát hành tức đến lộn ruột còn tái bản thì ra rõ lâu . Tức muốn điên muốn xem sau đó nó như thế nào wa'.
 
Vậy theo các cậu ai là nhân vật buồn cưòi nhất nhỉ ^^ . Và ai là ngưòi tàn ác nhất ^^ . Truyện này có mấy đoạn ăn mặc hở hang và đoạn " ấy " nhưng nhà xuất bản lại xóa trắng hoặc bôi đen đi . Chán ^^
 
nhưng cuối cùng thì truện này cũng như những bộ truện phát hành gần đây ngừng lại..........rất đúng lúc khi chưa biết kết quả thắng thua của kazuma và ông anh cả của 3 anh em nhà kia :((
 
ặc . chuyện này đọc cũng hay nhưng mà ra lâu quá
p/s : spam dc 1 bài
 
Chiếc bánh mì nào là ghê gớm nhất,đó chính là cái bánh mì thay đổi được lịch sử của Kazuma,giúp cho mẹ thằng hề Pierrot sống lại,kinh thật :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top