- 8/5/02
- 3,638
- 4
Cho dù bạn có lý luận là phân tích sâu sa thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận bạn vẫn chưa có tìm hiểu rõ về phim nhưng đã vội đánh giá theo cách suy nghĩ chủ quan của mình. Tôi không biết người ta am hiểu về điện ảnh phim thế nào nhưng tôi tin chắc ông đạo diễn nào cũng rất thèm thuồng là lố hàng DVD của phim mình được công chúng mua gần hết ngay trong tuần đầu tiên.
Nhưng nói thật, tôi thấy mấy người am hiểu nhiều và cao siêu quá nhiều khi đã quên đi những chuyện bình thường. Mấy cái bài phân tích phim tôi đọc qua đều khiến tôi không thể tưởng tượng mấy người này xem phim mà chú ý thế nào. Có được coi cuốn phim đó một cách thoải mái hay không hoặc là lúc nào cũng bị áp lực chèn ép là "mình không chú ý kỹ thì không phát hiện ra cái lỗi này."
Như tôi nhớ không lầm thì người ta bình thường xem phim là dùng để giải trí. Nếu một phim có thể làm người đó xem thích và cảm thấy thời gian mình bỏ ra xem cuốn phim này không uổng thì đối với người đó, cuốn phim đã thành công. Đừng nói tới chuyện người ta xem lại lần khác thì phim đó lại càng thành công hơn. Đối với người bình thường thì chuyện xem phim đơn giản vậy đó. Nhiều ông đạo diễn đã mơ mộng và viễn tưởng quá cao nên khi cố tạo một phim mang tính kỹ thuật đột phá này nọ thì đã đánh mất đi cái mục tiêu đầu tiên của phim là: khán giả xem phim để giải trí. Lấy ví dụ điển hình: phim Final Fantasy The Spirits Within với Shrek. Khi ra vào 2001, FFTSW hơn Shrek ở mọi mặt nhưng nó vẫn thua Shrek bởi vì người làm phim đã quên khán giả của mình. May thay FF7AC đã không mắc sai lầm của phim trước.
Còn muốn xem phim hay lẫn nội dung và cách diễn xuất thì hãy kiếm xem bộ phim A Beautiful Mind. Đây là bộ phim dựa trên một người thật vẫn còn sống.
Nghe bạn nói thì tôi cũng mừng cho tôi là tôi không phải theo ngành điện ảnh và không phải học phân tích tác phẩm của người khác một cách chủ quan như vậy. Nhưng tôi có thể hiểu ở cái tâm trạng bị thầy cô bắt buộc mình viết phân tích về cái chuyện gì đó mà mình không biết bao giờ vì trong thời gian tôi đi học từ nhỏ tới ĐH thì đã trải qua nhiều rồi. Và may mắn cái tài tôi viết lách, cộng phăng và bịa "đúng theo logic" cũng không tồi nên đã thoát nạn.Tôi nghĩ nếu bạn qua được một lớp phân tích tác phẩm điện ảnh thì bạn sẽ phân tích còn ghê hơn tôi nữa.Và bạn chỉ được phép xem 1 bộ phim tối đa 2 lần để cho ra ý kiến về mặt nổi và mặt chìm của tác phẩm đó liền mà bản thân chưa biết tác phẩm đó bao giờ cả!
Nhưng nói thật, tôi thấy mấy người am hiểu nhiều và cao siêu quá nhiều khi đã quên đi những chuyện bình thường. Mấy cái bài phân tích phim tôi đọc qua đều khiến tôi không thể tưởng tượng mấy người này xem phim mà chú ý thế nào. Có được coi cuốn phim đó một cách thoải mái hay không hoặc là lúc nào cũng bị áp lực chèn ép là "mình không chú ý kỹ thì không phát hiện ra cái lỗi này."
Như tôi nhớ không lầm thì người ta bình thường xem phim là dùng để giải trí. Nếu một phim có thể làm người đó xem thích và cảm thấy thời gian mình bỏ ra xem cuốn phim này không uổng thì đối với người đó, cuốn phim đã thành công. Đừng nói tới chuyện người ta xem lại lần khác thì phim đó lại càng thành công hơn. Đối với người bình thường thì chuyện xem phim đơn giản vậy đó. Nhiều ông đạo diễn đã mơ mộng và viễn tưởng quá cao nên khi cố tạo một phim mang tính kỹ thuật đột phá này nọ thì đã đánh mất đi cái mục tiêu đầu tiên của phim là: khán giả xem phim để giải trí. Lấy ví dụ điển hình: phim Final Fantasy The Spirits Within với Shrek. Khi ra vào 2001, FFTSW hơn Shrek ở mọi mặt nhưng nó vẫn thua Shrek bởi vì người làm phim đã quên khán giả của mình. May thay FF7AC đã không mắc sai lầm của phim trước.
Còn muốn xem phim hay lẫn nội dung và cách diễn xuất thì hãy kiếm xem bộ phim A Beautiful Mind. Đây là bộ phim dựa trên một người thật vẫn còn sống.

dĩ nhiên là cũng có người ko phải FF fan chơi nó but ^^ , cũng như SW , Matrix , LOTR hay 007 or Harry Porter ..., ý tưởng hay thì phải khai thác ra tiền chứ, mua rồi đâu trả lại được ::) chung qui của cái Film này nó là thế, ai mê thì xem , ai không thì thôi vì nó chỉ là sản phẩm ăn theo của dòng game FF, lãng quên ngay trong nay mai mà thôi, tô điểm thêm vào dòng FF cho nó đủ bộ, chứ nhắc đến FF thì vẫn tranh luận về FF7 -> F... còn FF7AC hay FFTSW chỉ được nhắc wa cho có thôi ::)
:devil:
.