Đánh giá toàn cảnh về Dòng Tank Pháp và chi tết từng loại xe

  • Thread starter Thread starter hunt18
  • Ngày gửi Ngày gửi
type E tôi còn 1 hit T30 thì amx tuổi gì mà chịu đc 2 shot =))

tóm lại bọn này có đem vào CW map city thay pháo thì còn có cửa la liếm, chứ ra các map đồng hiêu mông quạnh thì xác định đi dự dạ tiệc của Chúa :))
 
map đồng không mông quạnh thì có thể hỗ trợ cho mấy anh TD núp lùm đó :)), chẳng may bị med áp sát thì làm bia tạm thời để anh TD quay đầu :)) (nhưng thường thì có vẻ con tank pháp sẽ xử lý đc con med đó hơn là đợi TD xử lý :)))
 
tank Pháp thùa súc giải quyết med
có sợ là sợ heavy nhưng pen tank pháp to quá nên chả biết nó có sợ heavy không nữa
 
từ kn bên sv test thì mình thấy tăng pháp sợ mỗi mấy đứa mặt dày, dễ bounce, nhỏ nhắn (hoặc thấp lùn :P). súng của tăng pháp về sau mình thấy bắn khá chính xác, pen cao. chỉ cần biết chỗ núp lùm là coi như có thể yểm trợ cho đồng đội cực tốt (mình chơi AMX 50B cảm giác như là chơi 1 con TD hơn là Hvy). còn Batman thì mình thấy là dạng hỗ trợ khá tốt (hình dáng nhỏ gọn, tăng tốc nhanh load drum nhanh + nhiều) nếu biết cách bắn thì khả năng pen đc đối phương khoảng 70% số đạn bắn / trận và chưa chắc đã hết đạn (hết đạn chơi trò ram cũng khá tốt =)))
suy đi tính lại, tăng pháp sợ pháo + đạn HE :)) (có trận mình chơi con AMX 50B, dính 1 quả đạn HE của GW Panther, nó hiện rõ lỗ đạn ngay trên khoang động cơ, bị cháy 1 ít, mất toi 1k3 hp). à còn 1 việc thú vị nữa là tăng pháp không có mặt nạ bảo vệ súng >> bắn vào gốc súng kiểu gì cũng pen đc và khả năng phá hỏng súng khá cao :))
còn sv chính thì ... chuyển vào khu ký túc xá của trường rồi nên bị chặn không cho kết nối sv >_<!
 
batman ram SPG có khi batman nổ đấy =.="
 
batman ram SPG có khi batman nổ đấy =.="

Làm nhớ hồi trước chơi S-51 map Malinovka, giữa trận có việc afk để xe đứng im đấy. Gần cuối trận vào lại thấy xe mình + 1 con panther bốc khói nghi ngút, tưởng anh ấy ram mình rồi bị team mình giết, ai dè cuối trận mình được Kamikaze =))
 
tank Pháp thùa súc giải quyết med
có sợ là sợ heavy nhưng pen tank pháp to quá nên chả biết nó có sợ heavy không nữa

Mấy lần đùng mặt con AMX50-120, con E-75 tui bị nó bắn ra bã :((. Lại thêm bọn LT súng to chạy ra sau thông ass '+_+.
 
tank Pháp có ổ đạn là trùm solo rồi nên tốt nhất đừng đi lẻ, giữ khoảng cách, 1vs1 với nó ko chết cũng trọng thương, tàn phế đến cuối trận cho dù giết dc nó
 
Muốn sống sót khi đối mặt với tank Pháp thì phải giữ khoảng cách. Với tầm xa thì tank Pháp khó bắn được weak spot của mình, còn tank ta bắn tank Pháp phát nào gần như ăn chắc phát đó, còn để nó áp sát được thì chỉ có nước chui vào góc thì may ra sống >"<
 
giữ tầm xa khó lắm, lũ này chạy như chuột vậy, có động là chạy ngay, trừ phi 2 3 thằng phục kích đánh bất ngờ từ xa thì nó gần như 100% chết, nói chung là đừng đi lẻ, ưu tiên giết mấy thằng mặt troll trước rồi tính
 
đấy là vs med nó thôi
chứ gặp heavy nó chả cần weak spot cứ táng đủ 4 viên vào mẹt ta ngon lành với cái pen 267 đấy =.="
 
Thế mà có trận ta đụng 1 con AMX 50-120, nó táng 4 viên, 2 viên bounce, riêng 2 viên thủng cũng lấy mợ 50% máu, ta đang núp nạp đạn thì tự nhiên mông ta cứ bị thủng, quay lại thấy 2 con LT tier 6 nó đang hì hục đục đít 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc thằng dở hơi đó bắn ẩu
AMX-50-120 giáp dày lắm KV-3 122mm bắn thẳng turret xuyên to tổ bố luôn
 
Giờ thấy LT trên map là phải để phòng, không quan tâm như trước là nếu gặp LT Pháp là nó bu vào thông ass ngay 8-}.
 
^
đặc điểm dễ nhận dạng của LT Pháp là: không bao giờ lên scout ngay khi vừa bắt đầu trận (đối với mấy con LT có súng khủng ấy) >> nếu gặp LT ở gần cuối trận thì khả năng cao đó là tăng pháp :)).
còn chuyện solo thì ... hên xui à! nếu gặp thằng nào vừa bắn xong 1 drum thì bác có thể cố sức bắn hỏng súng nó >> nó die (súng pháp dễ hỏng lắm =))) còn nếu bác gặp đúng lúc nó vừa load drum xong thì ... xác định là sẽ tàn phế :)) (nếu không có đồng đội đỡ đạn)
 
Thế mà có trận ta đụng 1 con AMX 50-120, nó táng 4 viên, 2 viên bounce, riêng 2 viên thủng cũng lấy mợ 50% máu, ta đang núp nạp đạn thì tự nhiên mông ta cứ bị thủng, quay lại thấy 2 con LT tier 6 nó đang hì hục đục đít 8-}

Phun cơm đầy màn hình =)) chú này nói chuyện hài không đỡ được!
 
ARL44 Heavy tank tier6 aka "Quan tài di động" , cao,to,mập,đen,hôi,chậm chạp và có thiết kế turret ngu chưa từng thấy là nơi mồ chôn của các commander và gunner. Với turret ammor (100/60/60) bạn yên tâm có thể về làng dưỡng thai chỉ cần ăn 1 viên viagra của anh KV152.
shot_040.jpg
 
Ta nhớ con này, đang lái KV núp thì thấy 1 con ARL44 chạy ngang qua, tán liền cho nó 1 quả vào sườn thế là cu cậu từ 100% xuống 0% =)).
 
^
cố gắng lên , lên đc gun cuối là lên hương rồi , cảm giác núp lùm bắn tỉa mấy anh khoai to sướng đừng hỏi \m/
 
^
cố gắng lên , lên đc gun cuối là lên hương rồi , cảm giác núp lùm bắn tỉa mấy anh khoai to sướng đừng hỏi \m/

yeah, gun cuối một mình kill Tiger, Lowe vô tư, đục HT US ngon :D, núp và bắn là ok nhất.
 
Back
Top