Danh sách hàng hoá thuộc hàng hóa thiết yếu ( Đã có công văn xác nhận )

  • Thread starter Thread starter Kentiny
  • Ngày gửi Ngày gửi

Kentiny

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
14/9/10
Bài viết
4,770
Reaction score
4,991
Công Văn

https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/DANH_M___C_H__NG_H__A_THI___T_Y___U_6b9ed.pdf


Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu


Ngày 27-7, Bộ Công thương ra công văn số 4481 công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Trước đó, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, một số nội dung của chỉ thị, nhất là khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho công ty sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời trên cơ sở kiến nghị của một số công ty, hội ngành hàng, Bộ Công thương đề nghị Sở công thương các địa phương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh, cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu như sau:

- Nhóm thực phẩm (bao gồm các mặt hàng theo danh mục phụ lục II, phục lục III và mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 phụ lục IV ban hành kèm nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể tại phụ lục đính kèm.

- Nhóm hàng hóa nguyên liệu phục vụ (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...)

- Nhóm nhiên liệu, năng lượng (như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than...).

- Và các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

Cụ thể danh mục kèm theo như sau:


















https://plo.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-hoa-toc-cong-bo-danh-muc-san-pham-thuoc-hang-hoa-thiet-yeu-1004130.html
 
Chỉnh sửa cuối:
Đéo hiểu nổi, những thứ gần như ai cũng biết nó là cái gì mà vẫn phải liệt kê, potay
Nghĩ đến chuyện gì cao siêu hơn đi, như hệ thống vận hành an toàn, xử lý sự cố nếu có rủi ro, đảm bảo 5k...
 
Team duyệt đống này khi có người vi phạm cũng mệt nhỉ =))
 
Nghĩ đến cái này lại cay mấy thằng con già nghĩ ra trò chở bao gạo để đạp xe. Mà mấy ông chỉ đạo cứ thấy dân gian là lại nghĩ ra tối kiến. Dm giờ đi mua hàng cứ yêu cầu có hoá đơn là xong. Toàn cho mỗi siêu thị mở cửa thì thằng nào chả có hệ thống in hoá đơn. Cứ chạy theo vớ va vớ vẩn.
 
Vãi sớ .
 
Nghĩ đến cái này lại cay mấy thằng con già nghĩ ra trò chở bao gạo để đạp xe. Mà mấy ông chỉ đạo cứ thấy dân gian là lại nghĩ ra tối kiến. Dm giờ đi mua hàng cứ yêu cầu có hoá đơn là xong. Toàn cho mỗi siêu thị mở cửa thì thằng nào chả có hệ thống in hoá đơn. Cứ chạy theo vớ va vớ vẩn.
Ghê, đang đi xe không tới nơi mua, chưa có hóa đơn thì sao?
Vớ va vớ vẩn.
 
Ghê, đang đi xe không tới nơi mua, chưa có hóa đơn thì sao?
Vớ va vớ vẩn.
Nó chấp nhận giữ giấy tờ, chở đồ về trình hoá đơn lấy lại mình cũng làm nhé. Làm đúng thì đéo sợ chỉ sợ thấy đi xe không hỏi mày đi đâu xong cho cái hoá đơn 2 củ mới vl
 
Tóm lại vẫn loay hoay cái cụm từ "thật sự cần thiết", "thiết yếu" từ lúc giãn cách đầu tiên tới giờ. Cũng phải 2 tháng rồi. Quá chán.
 
Hóng mỗi ngày lại có thêm công văn sửa đổi, bổ sung cái gì là thiết yếu và cái gì không 8-} 4 ngày hoang mang của toàn dân vì những chỉ thị oái oăm

Bộ Công Thương đề xuất theo mình là chuẩn: thông thương toàn bộ hàng hoá, chỉ liệt kê hàng cấm. Sản xuất là một chuỗi cung ứng hàng hoá không thể khác được, cấm một thứ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác bao gồm cả thiết yếu.
 
Đúng là vn chỉ được làm những gì pháp luật cho phép... Luật không đề cập bánh mì là thực phẩm thiết yếu thì bánh mì ko phải thực phẩm nhé
 
Cái vấn đề này đúng là khó .
Tối nay tôi cũng đi mua đồ ăn tiếp tế cho người em ở tòa nhà bị phong tỏa, ra đường cứ nơm nớp lo bị vẫy rồi bị đập cái phiếu 2 củ vào mặt.
Lúc mua đồ xong đưa nó thì cũng phải giữ cái hóa đơn, có gì bị bắt còn giải thích, chụp ảnh lộ trình, ảnh trong siêu thị, rồi quay video quá trình chuyển đồ tiếp tế để an tâm đi về.
 
Thiết bị y tế đang không có trong danh sách kìa các ông
216940519_4290542977661551_1807811540542038048_n.jpg
 
Cái vấn đề này đúng là khó .
Tối nay tôi cũng đi mua đồ ăn tiếp tế cho người em ở tòa nhà bị phong tỏa, ra đường cứ nơm nớp lo bị vẫy rồi bị đập cái phiếu 2 củ vào mặt.
Lúc mua đồ xong đưa nó thì cũng phải giữ cái hóa đơn, có gì bị bắt còn giải thích, chụp ảnh lộ trình, ảnh trong siêu thị, rồi quay video quá trình chuyển đồ tiếp tế để an tâm đi về.
Nãy có ông đi ô tô cũng ăn cái bb 2tr vì đi mua thực phẩm tiếp tế...
 
Cái này là tất cả các đơn vị Công An cả nước đang chạy chỉ tiêu cmnr
 
Đéo hiểu nổi, những thứ gần như ai cũng biết nó là cái gì mà vẫn phải liệt kê, potay
Nghĩ đến chuyện gì cao siêu hơn đi, như hệ thống vận hành an toàn, xử lý sự cố nếu có rủi ro, đảm bảo 5k...


Vấn đề không phải là dân nghĩ mà là danh mục được công nhận la hàng thiết yếu để đấm nhau với các chốt - nơi dán vào mõm dân 2tr/lần ấy =))..

TP.HCM đang rất căng thẳng nên các chốt cũng chỉ làm đúng trên giấy như con robot .. sai trên chữ thì aka 2 củ..
 
Vấn đề không phải là dân nghĩ mà là danh mục được công nhận la hàng thiết yếu để đấm nhau với các chốt - nơi dán vào mõm dân 2tr/lần ấy =))..

TP.HCM đang rất căng thẳng nên các chốt cũng chỉ làm đúng trên giấy như con robot .. sai trên chữ thì aka 2 củ..
tình hình hôm qua đi chích vaccine thì chắc có mỗi gò vấp nó mất dạy vậy thôi, chứ đi xuyên q9 => q1 => q3 => q10 => qtb => qbtan mọi thứ đều nhẹ nhàng
 
ra công văn duyệt rồi mà sao lại bảo chưa duyệt
 
Back
Top