[ Đante ] My Gallery

mai hết mưa đem đi chụp phong cảnh để về anh em phán vậy :|
 
Yên tâm mai vẫn mưa còn chán =)
 
hí hí mình trù thiệt là linh đó mà :'>
 
:-< chết rồi. gặp mấy ông thầy cúng hô mưa thế này thì chết rồi. :-<
 
Ai bay vào sg dập đàn cầu mưa của hắn đê :-L
 
ta sẽ cầu cho nhà ngươi vừa đi chụp đang gắn tripod chup phong cảnh trời ập mưa rào cho chạy ko kịp rồi tèo téo teo luôn :|
 
[spoil]
11143_1206330430695_1001685797_30538979_1336695_n.jpg
[/spoil]
đây là ảnh mình :"> và gear của mình :x

Nhìn thật là :-" ...
 
ta sẽ cầu cho nhà ngươi vừa đi chụp đang gắn tripod chup phong cảnh trời ập mưa rào cho chạy ko kịp rồi tèo téo teo luôn :|

gở máy khỏi tripod chỉ cần 3s,3s chạy đi tìm chổ núp,tripod dính mưa đâu có hư,lo quái rì nó mà phải lo mưa cho nó,trời âm u là ứ đem máy ra rồi hihi :'>
 
Chiều nay HN nắng to =))))))))))))))))
 
Cụ ấy đang dụ cái cháu đấy :"> . Xách máy ra cẩn thận bị dính chưởng của cụ ấy =]
 
Chiều nay cũng định vác máy fóng xe ra đường chụp nhưng nghĩ 1 hồi mãi không biết chụp cái j, chụp ở đâu nên thôi quyết định ngồi nhà tập đàn =))
 
Đàn piano àh :X Đó là ước mơ thứ 2 mà mình chưa thực hiện đc =))
 
À đàn violin cơ =) cũng thích piano nhưng nó không mang vác đi được nên không học ;))
 
Chiều nay cũng định vác máy fóng xe ra đường chụp nhưng nghĩ 1 hồi mãi không biết chụp cái j, chụp ở đâu nên thôi quyết định ngồi nhà tập đàn =))
Nên ra đường và lang thang. Chụp ảnh nó phải thế. b-)
 
Lang thang cũng phải có hướng đi xác định chứ =(( mà đường phố hà nội thì sạch sẽ gì cho cam, toàn bụi là bụi =(
 
Lòng vòng phố cổ, hàng đào, hàng bông hoặc Hoàng diệu. Trời tự nhiên hết mưa, gái túa ra đường, gà vịt chó mèo cũng chạy lông nhông. Thiếu gì cái hay. Mà phải có bụi thì mới lên được ... ray chứ. ;))
 
Ồ nghe có vẻ thú vị quá :"> nhưng mà lên đoạn đấy gửi xe ở đâu nhỉ :-? chứ chả lẽ ngồi xe máy bắn :-ss
 
thường thì anh hay ra bờ hồ gửi xe rồi đi bộ lòng vòng phố cổ với hồ
nhưng mà mềnh đi xe máy mới gửi
chứ đi xe đạp thì cứ thế mà dắt ko phải xoắn
 
Back
Top