Game đối kháng có phát hành trên PC hay ko thì cũng chả care làm chi. Đa phần chuyên nghiệp toàn đánh trên Acade. Chẳng qua SF4 nói riêng và game 2D nói chung lên PC chơi ok vì di chuyển 2 hướng trong khi mấy game đối kháng 3d bây giờ toàn 8way run thì hỏi đánh bằng keyboard sẽ như thế nào? chưa nói đánh SC có nhiều char chiêu nó quái đảng khó mà dùng keyboard vì dụ JF (just frame) của mitsu bA or kB.
Nói tóm lại một game đối kháng nổi tiếng hay ko ko phải vì nó phát hành trên platform này or kia mà phụ thuộc rất nhiều vào thị hiếu người chơi. Tôi ko thích chơi Tekken vì đơn thuần tôi ko thích lối đánh, gameplay của nó chứ ko phải nó ko có trên PC, right?
. VN chúng ta chỉ là quốc gia trẻ trong giới game, về tiếng tâm và môi trường cọ xác còn kém xa mấy nước lão làng về game mà đặc biệt là game đối kháng như Nhật và Hàn. Vì thế mà trình độ chúng ta cũng thua xa, dân ta ko dở mà chỉ thiếu môi trường chuyên nghiệp thôi. Cũng như SF4 ngoài HN đánh nhiều nên lên tay, chất lượng giải đấu dần được cài thiện. Cứ tưởng tượng bên nước ngoài ngày nào cũng được đấu với cao thủ nhiều như nấm, có giải đấu hàng tháng, hàng quý hỏi sao trình độ họ ko hơn mình? Cũng chính vì Ko có một môi trường chuyên nghiệp, chơi game ở VN giống như ngẩu hứng. Rảnh lúc nào chơi lúc đó. Mà cũng khó trách vì học sinh sinh viên ở VN học điên cuồng. Ra trường thì đi làm như mọi rồi các mối quan hệ trong cuộc sống đã ngốn hết thời gian. Còn tâm trí đâu mà chơi game? Đam mê dần vụt tắc, Niêm vui từ game giống như cây đèn cạn dầu. Rồi những game mới game hay trôi qua như những chiếc lá mùa thu. Khi quay đầu chỉ thấy những game còn đọng lại một thời, thời niên thiếu cùng chúng bạn trốn học đi chơi.
Nói tóm lại một game đối kháng nổi tiếng hay ko ko phải vì nó phát hành trên platform này or kia mà phụ thuộc rất nhiều vào thị hiếu người chơi. Tôi ko thích chơi Tekken vì đơn thuần tôi ko thích lối đánh, gameplay của nó chứ ko phải nó ko có trên PC, right?
. VN chúng ta chỉ là quốc gia trẻ trong giới game, về tiếng tâm và môi trường cọ xác còn kém xa mấy nước lão làng về game mà đặc biệt là game đối kháng như Nhật và Hàn. Vì thế mà trình độ chúng ta cũng thua xa, dân ta ko dở mà chỉ thiếu môi trường chuyên nghiệp thôi. Cũng như SF4 ngoài HN đánh nhiều nên lên tay, chất lượng giải đấu dần được cài thiện. Cứ tưởng tượng bên nước ngoài ngày nào cũng được đấu với cao thủ nhiều như nấm, có giải đấu hàng tháng, hàng quý hỏi sao trình độ họ ko hơn mình? Cũng chính vì Ko có một môi trường chuyên nghiệp, chơi game ở VN giống như ngẩu hứng. Rảnh lúc nào chơi lúc đó. Mà cũng khó trách vì học sinh sinh viên ở VN học điên cuồng. Ra trường thì đi làm như mọi rồi các mối quan hệ trong cuộc sống đã ngốn hết thời gian. Còn tâm trí đâu mà chơi game? Đam mê dần vụt tắc, Niêm vui từ game giống như cây đèn cạn dầu. Rồi những game mới game hay trôi qua như những chiếc lá mùa thu. Khi quay đầu chỉ thấy những game còn đọng lại một thời, thời niên thiếu cùng chúng bạn trốn học đi chơi.


Cái bài trên một phần là phản biện của tao đối với bài của chú tuan34 về việc game hay ko phải vì nó có trên Pc. Phần còn lại là cảm nghĩ pha chút nổi buồn về một thời golden age chơi game đã qua. Tự nhiên chú mập nhà ta (cam đoan là nó đang bị táo bón đi ko ra nên mới ra nông nổi này) phan cho một tràng từ kinh tế chính trị tới học thuyết Mac - Lennin làm tao choàng ngợp quân khu.


